“Săn ảnh” người đẹp trên Vịnh Hạ Long

Hạ Long, ngày 28-6 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới phía Bắc nên trời mưa rả rích suốt từ đêm hôm trước đến sáng vẫn chưa tạnh. Từ 7 giờ 30 phút sáng, cánh phóng viên từ nhiều báo đã có mặt tại bến tàu Khu du lịch Tuần Châu, TP Hạ Long để hòng mong chụp được những bức ảnh đẹp nhất về các thí sinh dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tham quan Vịnh Hạ Long.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, Vịnh Hạ Long đón liền một lúc nhiều người đẹp đến thế: 80 hoa hậu đại diện cho 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

“Săn ảnh” người đẹp trên Vịnh Hạ Long ảnh 1
Hoa hậu Ukraina, Kazakhstan và Nga: Chào Hạ Long!

Chờ đến hơn 1 giờ các người đẹp mới xuất hiện. Nói là ''săn ảnh'' quả là không sai, bởi ngay trước khi các người đẹp xuất hiện, nhân viên an ninh và người của Tổ chức Miss Universe thế giới - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã ra bến tàu kiểm tra mọi việc. Theo đó, tất cả mọi người phục vụ trên tàu đều phải có thẻ của Ban tổ chức, hoặc cơ quan được tổ chức này uỷ quyền cấp. Lấy lý do để đảm bảo an ninh, ngay cả các nhà báo cũng được yêu cầu không được có mặt trên các tàu, ngoại trừ các phóng viên, quay phim của hai hãng truyền hình NBC và Telemundo là hai hãng truyền hình của Mỹ độc quyền đưa tin về cuộc thi này. Quyết định của Ban tổ chức khiến chúng tôi - những phóng viên của ''báo nhà'' và cánh phóng viên của các báo điện tử như: Vietnamnet, Vnexpres, Dantri, Vnmedia... bất ngờ, thậm chí chưng hửng vì cho dù cố nài nỉ nhưng cũng chỉ nhận được ở họ những cái lắc đầu dứt khoát.

Dường như hiểu và thông cảm với các nhà báo, trời thì đang mưa nên các người đẹp khi bước xuống tàu, gần như ai cũng nở trên môi một nụ cười thân thiện. 80 người đẹp chia ra lên 6 chiếc tàu du lịch đi thăm Vịnh. Không thể lên được tàu, nhiều nhà báo đã bất đắc dĩ phải quay về, một số khác cố nán lại để rồi... 1 tiếng sau Ban tổ chức mới ''điều'' cho 1 chiếc tàu để chạy đuổi theo nhưng cũng chỉ ''kéo'' được một số hình ảnh từ xa mà thôi. Tôi may đi cùng xuồng phục vụ của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, nhưng cũng chỉ giữ cự ly vừa phải và cũng chỉ có cách là ''zoom'' hình từ một khoảng cách nhất định.

Có lẽ với đa phần các người đẹp, đây là lần đầu tiên được chiêm  ngưỡng kỳ quan Hạ Long nên mặc dù trời mưa nhưng hầu hết mọi người đều đổ lên boong hay ra mũi tàu để ngắm cảnh. Các mỹ nhân thay nhau chụp ảnh, quay phim như cố ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp, khó quên với mình cho chuyến đi này. Người mê chụp ảnh nhất có lẽ là Hoa hậu Indonexia Putri Raemawasti, 21 tuổi. Người đẹp của đất nước vạn đảo đã bấm rất nhiều kiểu cho mình và cho bạn. Do đa phần các thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đều ở độ tuổi trên dưới 20 (cao tuổi nhất có Hoa hậu Trinidad - Tobago là Anya Ayoung Chee và Hoa hậu Singapore là Shenise Wong cùng 26 tuổi), nên tính tinh nghịch vẫn thể hiện rõ, họ cười đùa thoải mái với nhau, bá vai bá cổ nhau. Hoa hậu Ukraina là Eleonora Masalad (19 tuổi) thích thú làm dáng với chiếc mũ lá cọ. Trong khi đó, một trong hai ''chị cả''- người đẹp Trinidad - Tobago là Anya Ayoung Chee còn tinh nghịch ngồi ra trước mũi thuyền, ưỡn ngực ra phía trước, mắt khép lại, 2 tay dang rộng giống như nàng Ross trong phim ''Titannic'' để cho các nhà báo chụp ảnh. Rất tiếc, có lẽ do mệt nên người đẹp Nguyễn Thuỳ Lâm của Việt Nam đi trên chiếc tàu số 3 đã không ra ngoài một phút nào (và càng đáng tiếc là trong cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới tổ chức vào 15 giờ chiều cùng ngày, cô cũng vắng mặt).

Có lẽ do trời mưa nên Ban tổ chức chỉ cho tàu chạy lòng vòng để các người đẹp ngắm cảnh non nước, mây trời Hạ Long mà không lên hang động như dự kiến ban đầu. Hành trình của 6 tàu chỉ lướt qua khu vực Thiên Cung - Đầu Gỗ - Ti Tốp - Hòn Gà Chọi - Hòn Đỉnh Hương rồi quay về Tuần Châu. Do trước đó, chúng tôi tính toán thế nào tàu cũng ghé vào Ti Tốp để các người đẹp lên bãi cát vui đùa, ngắm cảnh (vì lúc ấy trời tạm ngừng mưa) nên đến trước để ''phục'' mong muốn chụp được những bức ảnh đẹp. Đến khi thấy tàu không vào mới chưng hửng, vội xuống xuồng đuổi theo.

11 giờ! Các người đẹp bắt đầu dùng bữa trưa trên tàu. Anh bạn Nguyễn Thanh Long ở Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đưa máy ảnh ra ngắm. Lập tức, người của Ban tổ chức là một ''ông Tây'' cao lớn chạy ra chỉ tay, ra dấu hiệu cấm quay phim, chụp ảnh. Nghĩ rằng, chẳng còn cơ hội nào nữa nên chúng tôi cho xuồng chạy thẳng về bến.

Khi các người đẹp bước lên bờ, trở về bến cũng là lúc đồng hồ chỉ hơn 13 giờ chiều Trời tiếp tục mưa. Bụng đói meo, mệt mỏi nhưng bù lại tôi đã có một chuyến tác nghiệp đáng nhớ trên Vịnh Hạ Long...

“Săn ảnh” người đẹp trên Vịnh Hạ Long ảnh 2
Mặc trời mưa, các người đẹp vẫn đổ lên boong tàu để vui đùa và ngắm cảnh Vịnh Hạ Long.
 
“Săn ảnh” người đẹp trên Vịnh Hạ Long ảnh 3
Các thuỷ thủ đội tàu Hương Hải giúp đỡ các người đẹp xuống tàu thăm vịnh.
 
“Săn ảnh” người đẹp trên Vịnh Hạ Long ảnh 4
Hoa hậu Indonesia làm dáng trước mũi tàu.