Tết Mậu Tý vừa qua, gia đình ông Phạm Văn Đằng ở xóm 5, xã Liên Hoà (Yên Hưng) vui hơn mọi năm. Con trai ông là Phạm Văn Điềm vừa có giấy báo nhập ngũ vào Đoàn B63, Quân chủng Phòng không – Không quân. Không chỉ bà con trong xóm, bạn bè mà cả cán bộ xã Liên Hoà, cán bộ Ban CHQS huyện Yên Hưng cũng có mặt để chia vui cùng gia đình.
Chúng tôi có dịp cùng các đồng chí cán bộ Ban CHQS thành phố Hạ Long và Ban CHQS huyện Yên Hưng xuống trực tiếp trò chuyện, thăm hỏi gia đình những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này mới thấy hết sự quan tâm, động viên cả tinh thần và vật chất của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương đối với gia đình và bản thân những thanh niên lên đường nhập ngũ. Tuỳ theo điều kiện và khả năng của từng địa phương, có nơi tặng quà, có nơi tặng sổ tiết kiệm...
Cán bộ Ban CHQS TP Hạ Long và các đoàn thể địa phương thăm, động viên gia đình có thân nhân nhập ngũ. Ảnh: Huỳnh Chí Thiện (Bộ CHQS tỉnh)
Song sâu lắng và đọng lại là tình cảm của quê hương gửi gắm với người lên đường. Trò chuyện với những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này họ đều phấn khởi, vui mừng trước bước chuyển lớn của cuộc đời. Đinh Viết Khương, ở tổ 2, khu 4, phường Yết Kiêu (Hạ Long) bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi trở thành “Anh bộ đội Cụ Hồ”, được tiếp bước trên con đường mà cha mình đã đi. Thanh niên Nguyễn Văn Hải ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương (Uông Bí) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào Đoàn Pháo binh B54 (Quân khu 3). Hải có 3 chị gái, lại là con trai duy nhất. Bố Hải vốn là bộ đội thuộc Tiểu đoàn bộ đội địa phươnghuyện Quảng Hà (cũ). Gia đình và bạn bè luôn tin tưởng Hải sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy tốt truyền thống gia đình và quê hương, trưởng thành trong môi trường quân đội.
Được biết, năm nay là năm thứ 3 thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự mới được bổ sung, sửa đổi với thời hạn phục vụ tại ngũ ngắn hơn, các chế độ, tiêu chuẩn khi xuất ngũ ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn... đã góp phần động viên gia đình và các thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Song bên cạnh đó cũng có những khó khăn chi phối. Nổi lên là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở các địa phương phân tán, hầu hết là lao động chính trong gia đình, họ thường đi làm ăn xa hoặc đã có công ăn, việc làm ổn định trong các cơ quan, doanh nghiệp. Thanh niên tốt nghiệp THPT vào học ở các trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề ngày một đông, trong đó có một số trường hợp không đăng ký chuyển quân dự bị nên đã gây khó khăn cho công tác quản lý, mất nhiều thời gian xác minh, làm rõ. Trong khi đó chất lượng tuyển quân đòi hỏi ngày càng cao hơn. Phát huy truyền thống quê hương vùng Mỏ “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” những năm qua các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Tây của tỉnh đã hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị bảo đảm về chỉ tiêu và chất lượng. Theo số liệu tổng hợp thì trong số 650 thanh niên nhập ngũ đợt này trên 60% có sức khoẻ loại I; hơn 75% đã tốt nghiệp trung học phổ thông; gần 100% là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày nhập ngũ đã đến gần, chúng ta tin tưởng rằng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, người thân... công tác tuyển quân đợt I – 2008 của tỉnh sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, an toàn. Ngày giao quân thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.