Ngày 22/1/2008, các báo Đài Loan đồng loạt đưa tin về sự trùng phùng hết sức cảm động giữa chị Trần Thị Khang, lao động giúp việc nhà người Việt và người cha ruột quốc tịch Đài Loan sau 40 năm thất lạc.
Trùng hợp hơn, cha ruột chị Khang lại chính là người chủ thuê lao động cũ của chị, khi chị mới sang Đài Loan năm 2004.
Kỷ vật đi tìm cha của chị Trần Thị Khang là một chiếc nhẫn vàng và một bức ảnh ố vàng, ở mặt sau ảnh có đề dòng chữ: Thái Hán Triều, sinh ngày 3/1/1931, đó là tên và ngày sinh của cha ruột chị Khang, mà chính tay ông trao cho mẹ chị trước khi chia tay nhau 41 năm trước.
Năm 1967, có một người phụ nữ Việt Nam quen một chàng trai Đài Loan tại Hongkong, sau thời gian yêu nhau, cô gái mang thai. Vì được tin mẹ lâm bệnh nặng ở Việt Nam, cô gái về nước gấp, rồi chiến tranh loạn lạc, hai người từ đó vĩnh viễn không gặp lại nhau cũng không có chút tin tức nào.
Tại một tỉnh nghèo miền Bắc Việt Nam, năm 1968, cô gái đã sinh ra một bé gái. Vì bệnh nặng, cô gái mất sau đó ít lâu. Chiếc nhẫn và tấm ảnh gửi lại cho chị gái, cùng đứa con mới vỏn vẹn hai tháng tuổi.
Kỷ vật
Năm 1989, chị Trần Thị Khang mới được người bác ruột cho biết sự thật khi chị đi lấy chồng. Năm 2004, sau khi con cái trưởng thành, chị Khang đăng ký sang Đài Loan lao động để tìm cách dò hỏi tin tức cha đẻ của mình.
Người chủ thuê lao động đầu tiên của chị là một gia đình ở thành phố Tân Trang, ngoại ô Đài Bắc thuê chị trông coi bà chủ nhà ốm nặng. Sau 7 tháng, bà chủ mất, chị phải đổi chủ, chuyển sang Kim Môn làm việc.
Về đến Kim Môn chị mới phát hiện đã đánh mất kỷ vật của mẹ.
Cảnh sát Kim Môn đã giúp chị gọi điện cho chủ cũ, nhờ tìm xem có gói vải nhỏ bỏ quên lại không. Sau khi tìm kiếm kỹ càng trong căn phòng cũ của bà chủ đã mất, phát hiện ra kỷ vật của chị Khang nằm trong ngăn kéo gỗ. Và ông chủ cũng bất ngờ nhận ra, đây cũng chính là những kỷ vật của mình đã đưa cho người yêu cách đây 41 năm. Người giúp việc lại chính là con đẻ.
Ông Thái Hán Triều bay ngay tới Kim Môn để nhận con gái. Đây là bức ảnh họ chụp khi gặp nhau tại Kim Môn.