Sành điệu cho cả... người âm

Thấy người chồng quá cố báo mộng ở "dưới" buồn, không có ai tâm sự, bà Trần Thị H., một thương gia có tiếng ở tỉnh Long An, không ngại đường sá xa xôi, đánh xe hơi lên tận TP Hồ Chí Minh để đặt cho chồng một căn "biệt thự" khá to và một "cô gái" trẻ đẹp như người mẫu đều bằng... giấy.

Tại một số chợ bán hàng mã được biết đến như chợ Thiết (quận 5), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), hàng mã đã được tung ra cho ngày lễ Vu lan sắp tới với nhiều mẫu mã và kiểu dáng phong phú.

"Cưới vợ" cho người chết…

Từ những căn nhà cấp bốn cho đến villa, biệt thự, xe hơi, laptop, điện thoại đi động… đã xuất hiện khá nhiều. Người dân "chịu chơi" sẵn sàng bỏ bạc triệu để sắm cho người chết những món hàng độc. Thậm chí, có những người còn bỏ ra hàng chục triệu đồng để đặt những món hàng độc nhất vô nhị. 

Theo chân bà Trần Thị H., một thương gia có tiếng khá giả ở tỉnh Long An, không ngại đường sá xa xôi, đánh xe hơi lên tận TP Hồ Chí Minh để đặt cho người chồng quá cố của mình một căn "biệt thự" khá to.

Chưa dừng lại đó, bà H. còn đặt cho chồng mình cả một "cô gái" trẻ đẹp được thiết kế như người mẫu tại chợ Thiết cùng cái hẹn hơn một tuần sau đến nhận hàng. Bà H. cởi mở: "Chồng tôi mất đã được 5 năm rồi, hôm trước ổng về báo mộng ở dưới đó buồn quá, không có ai tâm sự, bầu bạn nên tôi quyết định "cưới vợ" cho ông ấy".

Một vòng quanh chợ, qua tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận có khá nhiều người đua nhau sắm cho người chết đầy đủ những vật dụng để dùng nơi "âm phủ".

Những người kinh doanh mặt hàng này tại một số chợ cho biết, do nhu cầu và đòi hỏi của người dân ngày một cao nên những người kinh doanh mặt hàng này cũng phải thường xuyên tìm hiểu và sản xuất những mặt hàng tương xứng với nhịp sống hiện đại. 

Thích gì được nấy…

Hỏi mua một xe hơi Camry đời mới, người bán cho biết kiểu dáng đó đã lỗi thời và đưa cho chúng tôi một catalo mẫu mã từ những máy tính xách tay, điện thoại đời mới nhất, cho đến những chiếc xe hạng sang như Hyundai 7 chỗ, Daewoo Gentra 1.5… .

Những xe Honda đắt tiền trên thị trường như: SH, Dylan, @, Spacy… cũng được sản xuất đại trà để phục vụ cho người chết. Tùy theo sự lựa chọn, kích cỡ của sản phẩm để có thể định được giá trị của các mặt hàng này.

Được biết, những chiếc xe hơi trên có giá từ 2-3 triệu đồng. Những vật dụng được làm phải bằng giấy màu ngoại đắt tiền để tăng độ tinh xảo của sản phẩm. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Vu Lan, những người kinh doanh mặt hàng này cho biết, muốn có hàng độc phải đặt từ một tháng trước.

Ước tính mỗi năm, người dân trên cả nước phải tiêu tốn hàng chục tỷ đồng vào các dịp lễ hội. Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội cần có những biện pháp vận động tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để người dân thực hiện tốt việc thờ cúng, ma chay một cách tiết kiệm.

Cùng chuyên mục