UEFA hôm qua đã ra phán quyết liên quan đến hành động giả vờ ngã để kiếm penalty của Eduardo Da Silva, trong trận lượt về vòng loại Champions League với Celtic giữa tuần trước.
Từ pha tiểu xảo của Eduardo, Arsenal phá vỡ thế cân bằng, mở ra chiến thắng 3-1. Cộng với kết quả 2-0 ở lượt đi, họ giành quyền vào vòng bảng với tổng tỷ số 5-1.
Arsenal có ba ngày để nộp đơn kháng cáo. Nếu bất thành, Eduardo sẽ lỡ hai trận đấu với Standard Liege (16/9) và Olympiakos (29/9).
Cách đây vài ngày, HLV Arsene Wenger vốn đã tức tối khi biết học trò sẽ bị luận tội. Ông cho rằng, mỗi tuần ở châu Âu có hàng chục tình huống tương tự, sao lại chỉ nhắm vào Arsenal.
Hơn thế nữa, từng bị gẫy chân trong vụ va chạm kinh hoàng ở trận gặp Birmingham tại Ngoại hạng Anh năm 2008, nên rất có thể Eduardo trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Vì vậy, dù Boruc chưa tác động đến nhưng tiền đạo đội tuyển Croatia vẫn phải chủ động phòng tránh.