Cuộc thi dù chất lượng cao hay thấp cũng sẽ tìm ra gương mặt đứng đầu. Sao Mai 2007 đã có thứ hạng, người đoạt giải nhất vẫn tràn trề hạnh phúc trong những nụ cười, chỉ có những người yêu âm nhạc theo dõi cả chặng đường 10 năm Sao Mai buồn, vì thấu hiểu "sao" năm nay không sáng.
Ban giám khảo vắt tay lên trán cũng chỉ chọn ra được 8 gương mặt gọi là "sáng" hơn chút xíu so với những thí sinh còn lại vào vòng chung kết toàn quốc (quy chế cho phép 9 người/ phong cách). Và, cuối cùng cũng phải chọn ra người giành vị trí cao nhất là Lê Anh Dũng.
Theo nhận xét của ca sỹ Anh Tuấn (giải nhất Sao Mai 2005): "Tôi không thấy sự trưởng thành nào từ các thí sinh Sao Mai 2007 so với giải trước. Dù rằng nhiều người được đào tạo bài bản nhưng cũng chưa bộc lộ nhiều về năng lực".
Các thí sinh dòng nhạc dân gian năm nay, chịu khó tìm tòi ca khúc mới để thể hiện, không đi theo những lối mòn cùng những ca khúc dân gian quen thuộc. Nhiều khán giả yêu dòng nhạc dân gian cũng phải thốt lên: Chưa được nghe ca khúc này bao giờ, nhưng đúng là dân gian thật, như: "Dang dở" của Duy Quang, "Trăng vàng" của Đức Trịnh, "Trăng xuân" của Vũ Duy Cường... Tìm tòi cái mới, không đồng nghĩa thí sinh năm nay hát hay hơn.
Khán giả nghe các ca sỹ dòng nhạc dân gian thể hiện vẫn thấy khát. Khát sự mượt mà, đằm thắm, khát sự sắc nét vốn có của dân gian. Cô gái vùng quê Hà Tĩnh, Đinh Thị Thành Lê đã lấy được lòng Ban giám khảo khi hát "Hà Tĩnh mình thương" (An Thuyên)
Cô thông minh, xử lý sắc thái bài hát sáng tạo, mới lạ để không bị so bì với các ca sỹ đàn anh, đàn chị đã từng hát rất thành công. Nhưng, âm sắc giọng của Thành Lê khàn sẽ là trở ngại khi truyền tải cái tình của bài hát dân gian đến khán giả.
Dẫu sao Thành Lê cũng là gương mặt khá khẩm nhất so với các thí sinh còn lại, nên giành giải nhất dòng nhạc dân gian cũng là điều dễ hiểu của một mặt bằng như thế.
Ca sỹ Vương Dung (Giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2005) thổ lộ: "Ngay từ vòng ngoài, Hà Linh bộc lộ là ca sỹ có chất giọng tốt so với các thí sinh khác. Tuy nhiên, cô ấy là dân "ngoại đạo", không được đào tạo bài bản nên điểm yếu đáng tiếc của Hà Linh là cách trình diễn còn thiếu cuốn hút. Nhưng ngoài ra cũng chưa một gương mặt nào trong các thí sinh Sao Mai năm nay để lại cho Dung ấn tượng".
Cả ba gương mặt vòng chung kết xếp hạng phong cách nhạc nhẹ năm nay: Thu Phượng, Hoàng Nghiệp, Hà Linh, đều không đủ làm nên những điều bất ngờ, không đủ xây dựng lòng tin cho khán giả: Sẽ toả sáng sau Sao Mai.
Lại một lần nữa, khác hẳn với các thí sinh khác, không gào thét, không phá cách, Hoàng Nghiệp chọn bản ballad nhẹ nhàng: "Nếu phải xa nhau" (Xuân Phương). Nhưng yếu tố may mắn không phải lúc nào cũng đến với anh.
Chất giọng cũng như âm sắc tình cảm Nghiệp không thể so bì với ca sỹ đóng đinh bài hát này - Minh Quân. Không chỉ đuối hơn về độ nồng nàn, truyền cảm mà Nghiệp còn không thổi được luồng gió mới cho "Nếu phải xa nhau" để lôi kéo khán giả lắng nghe mình.
Lợi thế của Thu Phượng là ngoại hình đẹp, gợi cảm, bắt hình sân khấu. Xử lý kỹ thuật của Phượng nổi trội hơn Hà Linh, song chất giọng không sắc nét, vẫn là một nhược điểm lâu nay chưa khắc phục được.
Hà Linh đứng lên bục vinh quang cao nhất của dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007 và sau đó là sự cân đo đong đếm theo nghiệp ca sỹ hay trở về với chuyên ngành ngoại giao mình đang học? Có đủ bản lĩnh để bước vào nghiệp ca sỹ không ít chông gai?
Trình độ thí sinh của giải năm nay có phần đồng đều, thí sinh làm một cuộc "cách mạng" trong đầu tư bài vở: Tìm tòi bài mới hoặc sáng tạo các bài hát cũ, nhưng mặt bằng chất lượng lại "tụt" hơn so với các năm trước. Ban tổ chức lý giải là, do năm nay giải diễn ra sớm, thí sinh chuẩn bị gấp gáp.
Ông Trịnh Lê Văn - Trưởng ban tổ chức giải thưởng cũng biện minh: "Không nên kỳ vọng năm nào giải cũng tìm được "sao". Với lại, "sao" không phải lúc nào cũng sáng ngay sau giải, có thể cần cả quãng thời gian dài sau đó tài năng mới chín và bộc lộ". Lời giải thích của các nhà tổ chức cũng có lý, nhưng làm sao vui được khi Sao Mai mà không sáng.