Được coi là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm, Sao Mai dù đã không còn tính chất “độc quyền” nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng hâm mộ và giới nghệ sỹ.
Trong những ngày diễn ra Sao Mai tại Nha Trang, phóng viên VnMedia đã gặp gỡ với một vài nghệ sỹ, nhà báo và khán giả để trò chuyện bên lề cuộc thi Sao Mai, xin trích một số ý kiến xung quanh cuộc thi Sao Mai năm nay.
NSND Thanh Hoa: NSND Thanh Hoa (ảnh Bá Lục)
Ca sỹ Tấn Minh:
Minh rất quan tâm đến dòng nhạc nhẹ, nên có theo dõi rất kỹ. Các bạn thí sinh năm nay có vẻ “chuyên nghiệp” hơn những năm trước, công phu trong tìm tòi bài vở và chú trọng phần phối khí, do đó các tiết mục khá hoàn hảo và hấp dẫn. Trong đêm nhạc nhẹ, Minh rất ấn tượng với Xuân Hương (Quảng Ninh) và Ngọc Quyên (Đà Nẵng). Đây là hai thí sinh có phần biểu diễn tương đối hoàn hảo, hơn hẳn các thí sinh khác. Xuân Hương hát khá tốt một ca khúc hơi hướng Jazz và có những đoạn phiêu khá ấn tượng. Nhịp phách khá tốt và nhạc cảm rất tinh tế, Hương hát cũng rất “cháy” và “phê”, tuy nhiên thần may mắn chưa mỉm cười với bạn này. Ngọc Quyên cũng tương tự Xuân Hương khi cô hát rất “sạch sẽ”, đặc biệt là giọng hát khá ấn tượng. Dù có hơi giống kiểu hát của Hồ Quỳnh Hương thì Ngọc Quyên vẫn là những tài năng thực sự. Minh rất tiếc cho hai giọng hát này. Hy vọng các bạn thành công ở giải Sao Mai năm sau.
Nhạc sỹ Giáng Son Nhạc sỹ Giáng Son
Nhạc sỹ Giáng Son :
Tôi khá ấn tượng với Hà Linh của dòng nhạc nhẹ. Ở Hà Linh có tố chất trở thành ngôi sao, giọng hát tốt, tư duy âm nhạc khá và đặc biệt là rất cá tính. Chỉ có điều ái ngại cho Hà Linh là cô đang là sinh viên Học viện quan hệ quốc tế, nếu như đi hát thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, mà nếu học tiếp thì sẽ ít xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, mà như vậy sẽ rất dễ bị “chìm” vào quên lãng bởi đang có những cuộc thi hát khác đình đám không kém Sao Mai về độ ảnh hưởng đến công chúng trẻ. Chọn giải pháp nào để tốt cho cả hai là điều khó nhất mà Hà Linh phải lựa chọn thời “hậu” Sao Mai. Ngoài ra, tôi cũng thấy Trần Hoàng Nghiệp giọng cũng đẹp, Ngọc Quyên khá ấn tượng. Thủy Tiên thì giọng hát và phong cách, đặc biệt là bản lĩnh rất vững nhưng lại hơi non về cảm xúc, và tư duy âm nhạc chưa tốt lắm. Hy vọng các bạn cần chu đáo hơn ở những mùa sau.
Nhà báo Vĩnh Huy
Điều dễ nhận thấy nhất trong cuộc thi năm nay thì sự thua sút đến mức kinh ngạc của thí sinh khu vực miền Nam. Nơi vẫn thường tự hào có hoạt động âm nhạc mạnh nhất nước và năm nay lại không có cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM “cạnh tranh” nhưng kết quả đã “rơi tự do” khi chỉ có tám (thay vì chín) thí sinh được vào tiếp vòng trong và chỉ duy nhất Trần Hoàng Nghiệp có mặt trong đêm xếp hạng. Có thể do khách quan (chất lượng thí sinh mỗi năm khác nhau) nhưng khó mà phủ nhận đã có độ chênh nhất định trong “gu” thưởng thức và tiêu chuẩn đánh giá nghệ thuật của hai miền (cũng tương tự như những cuộc thi hát của TPHCM, thí sinh Hà Nội thường có kết quả... thảm bại).
Thế mạnh thí sinh ở các dòng nhạc vẫn “tuân theo” quy luật của năm ngoái: Miền Bắc mạnh về thính phòng cổ điển, Miền Trung mạnh về dân gian, Miền Nam mạnh về nhạc trẻ. Tình trạng chọn bài không hợp chất giọng, biễu diễn quá “khác thường” so với thông điệp bài hát chuyển tải...vẫn là “căn bệnh” trầm kha của nhiều thí sinh. Ý kiến nhận định của hội đồng còn dè dặt. Thiếu những ý kiến sắc cạnh, gây tranh luận, làm nên một không khí bên lề hấp dẫn cho cuộc thi này. Tôi vẫn chưa tìm thấy giọng ca nào thật sự thuyết phục mình. Chỉ có ấn tượng tốt với ba giọng ca: Lê Anh Dũng, Phạm Hà Linh, Trần Thị Thu Hà, hi vọng ba bạn sẽ làm nên chuyện trong đêm thi xếp hạng cuối cùng.
Nhà báo Lệ Quyên
Nếu so với những Sao Mai trước, Sao Mai năm nay khá... buồn bởi thiếu những gương mặt nổi trội hẳn. Nếu như Sao Mai năm 2005, những gương mặt lọt vào vòng Chung kết đều lộ rõ những tiềm năng như dòng thính phòng có Tuấn Anh, dòng dân gian có Tân Nhàn, 3 gương mặt của nhạc nhẹ là Ngọc Anh, Phương Linh, Vương Dung đều làm hài lòng khán giả, thì năm nay những "nhân tố" nổi bật như thế chưa rõ ràng. 9 gương mặt lọt vào đêm Chung kết xếp hạng tuy có vượt trội hơn so với những thí sinh trước nhưng cũng chưa thật sự để lại dấu ấn sâu đậm lắm. ở Dòng nhạc nhẹ, Hà Linh là nổi bật nhất, đây có thể là gương mặt sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết xếp hạng. Dòng thính phòng, 3 thí sinh khá "ngang tài ngang sức", tuy nhiên Lê Anh Dũng có nhỉnh hơn một chút vì sở hữu một giọng hát đẹp, khá ổn định. Dòng dân gian, sẽ rất khó đoán, cơ hội dành cho 3 thí sinh Đinh Thị Thành Lê, Bùi Thu Huyền, Trần Thị Thu Hà là ngang nhau.
Bạn Hồng Quang Minh
Có thể thấy rất rõ một điều rằng mặt bằng chung các thí sinh tham gia Sao Mai năm nay khá đồng đều, tuy nhiên những nét cá tính và riêng biệt vốn vẫn thấy trong các cuộc thi Sao Mai trước đây đã không còn xuất hiện. Nhiều giọng ca trẻ vẫn xử lí tình tiết ca khúc quá nặng nề về mặt khúc thức, kĩ thuật mà quên đi yếu tố xen kẽ sự điều tiết cá nhân. Năm nay có thể nói tư duy chọn bài của thí sinh đã thay đổi, khi đa số chọn bài mới. Tuy nhiên vẫn còn một số thí sinh chọn bài hoặc là vượt quá tầm của mình, hoặc là bài quá nhạt nên thất bại là điều dễ hiểu. Người thể hiện không chỉ đuối trong lối nắm bắt cấu trúc ca khúc mà còn thiếu hài hòa về mặt tình cảm, tâm hồn. Một cô gái 20 tuổi như Nguyễn Ngọc Thủy Tiên không thể đủ khả năng bao quát được xúc cảm, nỗi đớn đau, hay những sắc thái tình cảm khác nhau trong Đá trông chồng (Lê Minh Sơn), hay Lê Xuân Hảo quá sức với Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) dù anh được coi là ứng cử viên sáng giá, Nguyễn Văn Hậu lại chọn Huyền thoại Ngũ hành sơn (Vũ Đức Sao Biển) khá nhẹ nhàng, “hiền” và không có kịch tính, thì cho dù Hậu hát có sạch sẽ cũng “không có gì để chấm cả”. Tôi ấn tượng nhất với Phạm Hà Linh khi cô khá biến ảo, tinh tế trong cách thể hiển. Đây là nữ ca sĩ có chất giọng tốt đi đôi với lối tư duy âm nhạc mới mẻ, hiện đại. Bên cạnh đó Trần Thị Thu Hà cũng chứng tỏ mình ở dòng dân gian với sự chững chạc nhưng cũng không kém phần sinh động.