... Em chia sẻ niềm vui đầu tiên là với 2 người bạn diễn của mình… "-Anh Quang, chị Như ơi, em vui quá, em nhất rồi..!". Ngay sau đó, bố mẹ đã lên với em trên sân khấu, rồi các thầy, cô, bạn bè, ai cũng rạng ngời. Em thấy hạnh phúc vô cùng... "
Ngôi sao sáng nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2009 Hà Hoài Thu đã chia sẻ với chúng tôi về giây phút đăng quang của mình như vậy.

Cho mãi đến ngày gần vào chung kết, chính Hoài Thu cũng không nghĩ mình sẽ thành công rực rỡ như hôm nay. Bởi lẽ, Thu có giọng và yêu ca hát nhưng suốt những năm học phổ thông, cô gần như không tham gia phong trào văn nghệ của trường, lớp, cùng lắm thì ở nhà nghêu ngao hát karaoke với bố mà thôi. Xóm phố thì bảo, cô bé này hát hay nhưng sao mà lại nhát, không tham gia gì cả. Thu nhớ lại: Ở lớp, em cũng là một cô bé khá "lí lắc" nhưng cứ nghĩ đến việc hát trên sân khấu trước ánh mắt mọi người là em run lắm!
Một tuổi thơ trôi qua bình yên như bao cô học trò khác, không có những giờ luyện đàn, học hát căng thẳng hay những buổi biểu diễn sôi nổi. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm trái tim, Thu vẫn hướng đến nghiệp ca hát. Bởi vậy mà cô đã nói với bố về quyết định học trung cấp sư phạm Nhạc tại Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long. Vào môi trường nghệ thuật, nhưng vốn không phải con nhà nòi, lại chẳng hề nổi trội từ bé, nên Thu tiếp xúc cũng khá dè dặt. Tham gia trong tiết mục của lớp ở các hoạt động văn nghệ của trường, đầu tiên Thu cũng chỉ được đứng trong một dàn để hát tốp ca, hát tam ca, mãi sau này, mới được hát đơn ca. Từ chỗ chỉ hát ở những chương trình "không quan trọng lắm", dần dần giọng hát của Thu đã có được độ chín, cô trở thành một trong những giọng nữ chính. Đơn cử như việc 1 tháng đi biểu diễn ở chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh tại Trung Quốc, Thu là ca sỹ duy nhất trong nhóm 9 thành viên của đoàn, đây đúng là bước tiến lớn khẳng định sự trưởng thành trong giọng hát của cô...
Khoảng thời gian với những buổi đi tập hát vui vẻ cùng các bạn, biểu diễn ở các chương trình hay lúc lao vào công việc, tham gia dựng chương trình cho các cơ quan, đoàn thể, niềm hạnh phúc được sống và làm việc trong môi trường âm nhạc đã thật sự lôi cuốn, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc trong Thu. Tự nhận xét về mình, Thu bảo: Việc ca hát của em không quá suôn sẻ hay có những bất ngờ như người khác. Em đi từng bước một, chầm chậm tiến lên chứ không phải đột phá ngay từ đầu. Ở Giải Sao Mai cũng thế, con đường đi không quá vội vã mà là tích luỹ dần, niềm ao ước, khao khát theo nghiệp ca hát cũng cứ thế tăng lên…
Ở Hoài Thu cũng phải nói đến một chữ duyên. Ấy là cái duyên khi vào học ở môi trường nghệ thuật. Từ một cô bé nhút nhát, 5 năm gắn bó với trường, trong đó có gần 3 năm làm ca sỹ của Trung tâm thực hành biểu diễn nghệ thuật, Thu đã dày dạn hơn. Thêm một chi tiết nữa là trong các giảng viên thanh nhạc hồi đó thì Sao Mai Ngọc Anh dạy trực tiếp nhóm của Thu. Ngọc Anh để ý ngay tới giọng hát của Thu, hướng Thu theo ca hát. Từ cái duyên ấy đến sau này, Ngọc Anh cũng chính là người hướng dẫn để Thu đi những bước thành công tiếp theo ở Giải Sao Mai.
Học sư phạm lại đi làm ca sỹ, Hoài Thu cứ dần dần gắn bó với ca hát. Đã từng mơ ước, nhiều lần mơ ước như thế và Thu cũng từng nếm mùi thất bại. Ở Giải Sao Mai của tỉnh lần trước, Thu chỉ vào được đêm chung kết là phải dừng lại. Hát ở nhiều chương trình nhưng bảng thành tích của cô khá ngắn ngủi. Thu chỉ có được Huy chương Vàng đầu tiên khi hát tại Hội diễn các trường VHNT chuyên nghiệp toàn quốc cuối năm 2007, với ca khúc Cỏ và mưa (Giáng Son). Huy chương này đến ngay sau thất bại của Sao Mai năm đó đã khích lệ tinh thần cô gái rất nhiều. Buồn mà không nản, Thu lấy kinh nghiệm ấy quyết tâm để thi lần nữa. Hát rất truyền cảm các ca khúc nhạc trẻ về tình yêu cộng với sắc vóc đang ở độ rực rỡ nhất, vào Giải Sao Mai năm nay, Hoài Thu đã vượt qua các thí sinh trở thành đại diện duy nhất của Quảng Ninh ở vòng chung kết toàn quốc và rồi giành ngôi vị dẫn đầu của dòng nhạc nhẹ. Nói về thành công, Thu tự nhận, mình cũng có một chút may mắn. Thu hát nhiều bằng bản năng và cảm xúc, còn thời gian tham gia biểu diễn đã rèn cho Thu có được bản lĩnh sân khấu, không còn là cô bé nhút nhát, run trước ánh mắt khán giả nữa... Thu tâm sự: Em rất nâng niu giải thưởng này, đây là dấu mốc rất quan trọng với em, để em thêm tự tin trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp!
Với thành công tại Giải Sao Mai 2009, cánh cửa con đường âm nhạc chuyên nghiệp đã mở rộng với Thu, cùng với việc theo học thanh nhạc tại Trường Đại học VHNT Quân đội giúp Hoài Thu có thể hoàn thiện giọng hát của mình. Sự toả sáng của Sao Mai tài sắc này chỉ còn là vấn đề thời gian…
Và với thành tích của Hoài Thu, một lần nữa chúng ta tự hào bởi bầu trời Quảng Ninh luôn xuất hiện Sao Mai!