"Sao mai" Ngọc Anh: Nhạc tôi hát dễ nghe nhưng không... rẻ tiền

“Các ca khúc trong album của Ngọc Anh dễ nghe - nhận xét này hoàn toàn đúng. Nhưng, các ca khúc ấy không dễ hát và không rẻ tiền”, ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ.

"Sao mai" Ngọc Anh: Nhạc tôi hát dễ nghe nhưng không... rẻ tiền ảnh 1

- Chị vừa lập công ty riêng. Chị đang chạy theo phong trào?

- Tôi lập công ty riêng để bổ trợ cho công việc ca hát của mình và để kiếm thêm về mặt tài chính chứ không theo phong trào nào cả. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ lập công ty để đánh bóng tên tuổi vì bây giờ lập công ty riêng chẳng có gì là khó khăn. Cái quan trọng nhất là công ty sẽ hoạt động như thế nào thôi.

Công ty của tôi chuyên về biểu diễn và dàn dựng các chương trình văn hoá - nghệ thuật. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thêm một mảng nữa là đào tạo ca sĩ. Mở công ty, công việc biểu diễn của tôi chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.

- Nhiều ca sĩ cũng lập công ty và... đã thất bại. Chị có sợ giẫm lên vết xe đổ ấy?

- Khi lập công ty, tất nhiên, tôi phải tính toán kĩ lưỡng và tin tưởng vào % thành công của nó. Tôi may mắn là có gia đình và chồng - một luật sư – giúp đỡ quản lý công ty nên mọi việc rất ổn.

- Chị nói sao khi có ý kiến cho rằng, Ngọc Anh rất tham lam khi đang chăm con nhỏ mà vừa làm ca sĩ, vừa làm giảng viên, vừa học cao học giờ lại thêm cả kinh doanh?

- Sao lại gọi đó là tham lam nhỉ. Phải gọi là tôi đã rất nỗ lực chứ. Tôi thừa nhận tôi là người có tham vọng và nỗ lực hết sức để đạt được điều mình muốn chứ tôi không cho là mình tham lam.

Làm nghề gì cũng cần phải có ước vọng và nỗ lực để đạt được nó nhưng đừng ước vọng quá khả năng của mình cũng như đừng bằng mọi cách, mọi giá để làm bằng được. Còn nếu có cơ hội, có khả năng làm được đến đâu thì phải cố gắng đến đấy. Đạt được ước vọng của mình bằng chính sức lực của mình, bằng cách trong sáng, đúng pháp luật thì không có gì đáng trách cả.

"Sao mai" Ngọc Anh: Nhạc tôi hát dễ nghe nhưng không... rẻ tiền ảnh 2

Ảnh bìa đĩa "Thế giới tuyệt vời" của Ngọc Anh

- Nói một chút về album mới phát hành của chị “Thế giới tuyệt vời”. Kết quả có như chị kỳ vọng?

- Album thành công ngoài sự mong đợi của tôi. Đĩa đã được công chúng đón nhận và có phản hồi tốt. Hai tuần đầu, đĩa hết veo, không có để bán. Nó không chỉ chiếm được tình cảm của những fan trung thành mà chiếm được tình cảm của cả những người đứng tuổi. Tôi và ekip sản xuất đều rất hài lòng. Biết bao công sức của tôi cũng như cả ekip đã được đền đáp.

- Sau khi album của chị phát hành, có ý kiến cho rằng, Ngọc Anh chỉ hát được bài dễ nghe, dễ hát. Ý kiến của chị như thế nào?

- Các ca khúc trong album của Ngọc Anh dễ nghe - nhận xét này hoàn toàn đúng. Nhưng các ca khúc ấy không dễ hát và không rẻ tiền.

Những ca khúc trong bài hầu hết đều là pop ballad – dòng nhạc phổ biến cho mọi người – nên rất dễ nghe, vừa phải và có cảm xúc.

Trong âm nhạc, mọi người hay nặng nề về chuyện nó dễ nghe hay khó nghe... Tôi thì không câu nệ về điều đó. Tôi cho rằng quan trọng nhất là hay hay không hay mà thôi. Nếu một ca khúc khó hát, khó nghe, kĩ thuật phải điêu luyện, giai điệu phải trúc trắc mà không hay, không ai nghe thì vẫn vô nghĩa.

Hơn nữa, dễ nghe cũng không đồng nghĩa với dễ hát. Những ca khúc dễ nghe, được công chúng đón nhận, yêu thích như những ca khúc trong đĩa của tôi để hát được cũng không hề đơn giản. Đơn cử như bài “Thế giới tuyệt vời”. Trước đây, tôi đã hát bài này rất nhiều lần nhưng đến khi thu âm vẫn khá vất vả. Phải bình ổn hơi thở, lấy nhiều hơi nhưng lại phải biết tiết chế, hát phải như nói.... Hay như bài Yêu, bài Phone sớm, giọng phải bay, phải luyến láy khá phức tạp.

- Người thân và đồng nghiệp nhận xét như thế nào về album của chị?

- Anh Hiếu (chồng Ngọc Anh) rất thích album và khen rất hay. Tất nhiên rồi, vợ hát mà (cười). Còn bạn bè, đồng nghiệp, người bảo “đĩa hay”, người nói “đĩa dễ thương”, người nhận xét “với đĩa đầu tay như thế là tốt”.

Tôi thích câu nhận xét cuối cùng nhất “với đĩa đầu tay như thế là tốt”. Nó như một lời động viên, một lời khen, một lời nhắn nhủ và có thể là một lời cảnh báo gì đấy... Một câu nhận xét rất ỡm ờ nhưng rất nhiều ý nghĩa (cười).

- Khi nào thì chị sẽ ra mắt album tiếp theo?

- Cái này thì tôi không thể nói trước được vì để làm một album cho thật chỉn chu không dễ dàng. Ngay như album đầu tay, phải sau hơn 2 năm, tôi mới có thể hoàn tất...

Cám ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này!

Cùng chuyên mục