Sao mai Ngọc Anh: “Trở lại sân khấu sớm vì... nhớ”

3 tháng sau khi sinh em bé, Sao mai Ngọc Anh đã dồn tâm sức để sớm trở lại sân khấu với tâm sự “Mình đã sẵn sàng quay trở lại hát phục vụ khán giả”.

Sao mai Ngọc Anh: “Trở lại sân khấu sớm vì... nhớ” ảnh 1

Hai mẹ con Sao mai Ngọc Anh.

Chị đã thực sự sẵn sàng để trở lại sàn diễn sớm như thế này?

Mình nghĩ sớm muộn hay không không quan trọng mà vấn đề ở chỗ mình đã sẵn sàng hay chưa. Sau khi sinh em bé một ngày mình đã thấy nhớ sân khấu và muốn đi hát. Nhưng những ngày đầu mình phải hát trộm, còn sau đó 15 ngày thì mình đã được hát dù chỉ hát đơn giản để giữ phong độ cho mình.

Ở thời điểm này mình có thể tự tin nói mình đã sẵn sàng bước lên sân khấu hát phục vụ khán giả. Bởi vì, không chỉ đơn giản là lên sân khấu cho đẹp mà còn phải giữ được giọng hát mình ở phong độ như xưa và phải hát tốt hơn nữa. Lần quay trở lại sân khấu này mình có thêm một niềm hạnh phúc nhưng cũng là một nỗi lo lắng của nhiều bà mẹ khác. Mình vừa tiếp tục học cao học, vừa nuôi con lại vẫn đi diễn để cho bớt nhớ sân khấu.

Lần trở lại sớm của chị cũng là để cho việc ra mắt CD đầu tay vào cuối tháng này. Chị có thể chia sẻ với độc giả VnMedia về CD đầu tay này của chị?

CD đầu tay này cũng là một CD hết sức đặc biệt với Ngọc Anh. Vẫn là chất Pop ballad và R&B mình theo đuổi với các bài hát của các nhạc sĩ trẻ như Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Duy Hùng, Việt Hồng, Giáng Son... Và trong 9 ca khúc của album, mình có 2 ca khúc song ca với ca sĩ Hoàng Hải.

Album này là một sự kết hợp tuyệt vời giữa Ngọc Anh và anh Đỗ Bảo. Anh Bảo là người đã giúp đỡ mình rất nhiều từ Sao mai 2005. Anh ấy là người rất đáng tin cậy về mặt nghề nghiệp, đạo đức, là một người bạn rất tốt đã giúp đỡ mình trong CD sắp ra mắt. Mình rất tin tưởng vào album này và mong là khán giả sẽ đón nhận nó cho dịp ra mắt cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới.

Từ một cô sơn ca vùng mỏ được biết tới khi mới chỉ 8 tuổi, nhưng phải chờ rất lâu sau đó cái tên Ngọc Anh mới thực sự tỏa sáng. Chị đã mất bao lâu để đi con đường này?

Mình có tin một chút vào số phận khi nghĩ rằng mình có duyên với âm nhạc. Trước đây 8 tuổi được nhiều người biết đến với các ca khúc thiếu nhi. Cái đà đó thực sự rất tốt để mình phát triển sự nghiệp. Và theo lẽ thông thường là đến 17 tuổi, cái tên Ngọc Anh đã phải phát triển rực rỡ. Nhưng mình cứ đi con đường ngoằn ngoèo và lảng tránh mãi. Mình đã học Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội rồi lại thi tiếp vào trường Văn hóa với mục đích làm công tác giảng dạy chứ không theo đuổi ca hát trên sân khấu nữa. Mình đã từng hay lảng tránh nó nhưng đến bây giờ thì không thể lảng trách. Nhiều khi mình cũng thấy tiếc vì đã để mất quá nhiều thời gian.

Với một người trưởng thành và có vị trí trong lòng fans từ cuộc thi Sao mai và Sao mai – Điểm hẹn, chị thấy các thí sinh Sao mai 2007 có lợi thế và tự tin hơn so với Sao mai 2005?

So với năm 2005, Sao mai năm nay về chất lượng hình như không được tốt, không đồng đều bằng năm 2005. Nếu để lựa chọn một người mình thích thì mình sẽ chọn Lê Anh Dũng ở dòng thính phòng. Còn ở dòng nhạc nhẹ mà mình đã từng tham gia thi mình thấy Hà Linh là một giọng có màu sắc nhưng mình thích giọng hát Thu Phượng hơn. Mình nghĩ giải Nhì với Thu Phượng cũng sẽ là động lực để bạn ấy có nhiều phấn đấu sau này.

Hiện nay nhiều người bị lạm dụng cá tính. Đôi khi phong cách cá tính không phải cứ chọn bài hát dữ dằn mới là cá tính. Vì sao mà Hiệp thành công với "Bức thư tình thứ nhất" là bởi trong số các thí sinh tham gia đã gào thét, làm ầm ĩ sân khấu thì Hiệp xuất hiện đúng lúc làm cho người ta thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Nên việc Hiệp được vào vòng trong đã chứng tỏ được không phải lúc nào phá cách cũng là thành công. Mình nghĩ bây giờ hát không phải là phô diễn mà phải là hay.

Xin cảm ơn chị!