Sao mai Tân Nhàn “sinh ba”

Ca sĩ Tân Nhàn vừa cho ra mắt bộ album gồm ba sản phẩm CD, VCD và DVD (HoGuom Audio phát hành) mang tên Trăng khuyết và Mưa xuân, trọn lời hứa với khán giả, khẳng định "thương hiệu" của mình trong dòng nhạc mang phong cách dân gian.

Hai năm sinh ba đứa con... tinh thần

Tân Nhàn tâm sự về sự ra mắt “hoành tráng” này: “Tôi muốn khẳng định rằng, tôi là người làm nghệ thuật nghiêm túc”. Hơn nữa, theo cô, một ca sĩ cần được khán giả biết đến không chỉ qua giọng hát mà phải qua các hình ảnh trực tiếp. Đó là lý do có thêm bộ VCD, DVD kèm theo Karaoke.

 

Trăng khuyết được phối khí cầu kỳ, mang hơi thở hiện đại. Các ca khúc mới mẻ, được thể hiện bằng giọng hát tràn đầy cảm xúc, già dặn về kỹ thuật, vượt thoát so với một Tân Nhàn của giải nhất Sao Mai dòng nhạc mang phong cách dân gian hai năm trước.

Sao mai Tân Nhàn “sinh ba” ảnh 1

Bìa CD "Trăng khuyết" của Tân Nhàn.

 

"Bộ ba" được đầu tư khá tốn kém, quả thật, cũng khiến Tân Nhàn lo lắng về kinh tế. Nhàn nói, để ra được album, cô đã "tích cóp nguồn thu nhập từ thù lao đi hát”.

Tuy nhiên, Tân Nhàn cho rằng, thước đo của một ca sĩ chính là sản phẩm mà họ làm ra, đem đến cho công chúng. Không thể tính toán chuyện kinh tế lẫn vào nghệ thuật, lỗ lãi không trở thành vấn đề với người có tâm huyết... Thành công của album Tình ta biển bạc đồng xanh song ca cùng Tuấn Anh đã tạo cho cô niềm tin để thực hiện album này. 

 

Chọn ca khúc hay và phù hợp với giọng hát của mình là điều mà ca sĩ nào cũng phải tính đến. Lựa được bài rồi, vấn đề khác lại nảy sinh. Nhạc sĩ Việt Bình - tác giả của hai ca khúc Sông đợi và Giã bạn đêm trăng - không cho phép Tân Nhàn sử dụng tác phẩm, vì chính ông cũng đang hoàn thiện album riêng của mình. Thế rồi, bằng nhiệt tình, sự chân thành của bạn bè, tính nết "cứng đầu, cứng cổ" cùng... nước mắt, không những Nhàn được nhạc sỹ đồng ý cho hát mà còn tặng luôn hai bản phối khí cầu kỳ cho hai ca khúc này.

Của chồng công vợ

 

CD "Trăng khuyết" rất nhiều ca khúc mới, còn VCD Mưa xuân là những ca khúc quen thuộc với giọng hát của Tân Nhàn như: Xa khơi, Qua bến đò quan, Mưa xuân, Hạ Long biển nhớ, Hà Nam quê hương tôi...

Có một điều thú vị là diễn viên minh họa trong các clip đều do "người nhà" - ca sĩ Tuấn Anh chồng cô - đảm nhận. Đúng là của chồng, công vợ!

Sao mai Tân Nhàn “sinh ba” ảnh 2

Album Mưa xuân với những cảnh quay tình tứ cùng chồng.

 

Các clip được quay liên tục trong một tháng. Khi thực hiện hình ảnh của ca khúc Trăng khuyết, Nhàn đã bị bỏng giác mạc do đèn chiếu quá nóng phải nằm viện mất một tuần.

Hiện tại, ngoài việc là giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Du lịch Hạ Long, hai vợ chồng vẫn còn đang theo học hệ đại học của nhạc viện Hà Nội và Nhàn là sinh viên năm thứ hai. Chưa bao giờ hài lòng về chính mình và sẽtiếp tục thể nghiệp để tạo ra sự mới mẻ trong dòng nhạc dân gian, Nhàn tâm sự là cô muốn dòng nhạc dân gian sẽ không bị lép vế so với nhạc trẻ.

 

Sau khi cưới, Tân Nhàn, Tuấn Anh sống trong một căn nhà nhỏ và ấm cúng tại khu tập thể Nhạc viện Hà Nội. Cuộc sống của đôi lứa son trẻ này khá lặng lẽ, kín tiếng. Tân Nhàn cười: “Lặng lẽ như chính dòng nhạc mà chúng tôi chọn”. Cả hai đều mong muốn được sống giản dị, hạnh phúc, bỏ qua những hư vinh. Tin vui là "hai vợ chồng sao mai" này sẽ có em bé trong năm tới.