Sập bẫy mỹ nhân, mất 50.000 USD

Nghe lời "mật ngọt" của cô gái trẻ, ông Sinh nhiều lần rút ví đưa hàng chục nghìn USD để đầu tư kinh doanh mỹ phẩm. Người đẹp mạo danh chữ ký, thuê người đóng giả đối tác làm ăn, ông vẫn không biết bị lừa.

Hôm nay, tại TAND Hà Nội, "mỹ nhân" Trần Thị Thanh Bình, 30 tuổi, đã bật khóc khi nghe xong bản án 19 năm tù dành cho mình.

Tại tòa, Bình thừa nhận với việc mạo danh là "trưởng phòng bán hàng của hãng mỹ phẩm Shiseido, Nhật Bản", cô dễ dàng tiếp cận với thương nhân tên Sinh, tháng 4-2004. Theo lời Bình, hai người quan hệ tình cảm thân thiết. Thậm chí, tên nhà nghỉ họ thường lui tới, cô vẫn còn nhớ. Khi "cá đã cắn câu", Bình cho biết, hãng mỹ phẩm của Nhật Bản này đang mở cộng kinh doanh, ông góp vốn sẽ được chia lợi nhuận cao. 

Để chắc ăn, Bình nhờ một người nhận là tổng giám đốc Shiseido gọi điện thoại với ông Sinh bàn việc kinh doanh. Với kinh nghiệm nhiều năm làm ăn với đối tác Nhật, nghe giọng nói nước ngoài, ông tin liền. Người đàn bà này thậm chí còn rủ bạn là Trần Thị Tố Tâm cùng mặc đồng phục của nhân viên của Shisedo, tiếp đón ông Sinh tại một khách sạn lớn để bàn chuyện "góp vốn".

Tin lời người đẹp, ông Sinh chi 45.000 USD cho phi vụ làm ăn này. Thấy trót lọt, Bình sau đó còn giở nhiều chiêu, tiếp tục "moi" tiền của ông Sinh. Tính đến tháng 6-2005, cô đã nhận 50.000 USD và 30 triệu đồng. Tại các chứng từ giao dịch với ông Sinh, Bình và Tâm nhiều lần mạo danh kế toán trưởng và tổng giám đốc Shiseido Việt Nam để ký kết.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng các mối quan hệ của thương nhân này, Bình cùng Tâm còn thuê người vờ là "ông chồng bị cắm sừng", đi đánh ghen. Ông Sinh lo sợ, vội chi 9.000 USD và 15 triệu đồng nhờ 2 cô gái đứng ra lo giùm. Khoản này sau đó lại chảy vào túi Bình và Tâm.

Khi biết bị sập bẫy mỹ nhân, ông Sinh đã đến Công an Hà Nội trình báo. Ông khai không có quan hệ tình cảm với Bình. Từ vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện chồng của Bình là Nguyễn Hoàng đã tàng trữ trái phép một khẩu súng Colt 45. Người đưa cho anh ta vũ khí nóng này là Nguyễn Thị Hằng.

Trong hai ngày xét xử, 30 đến 31-8-2006, xem xét các chứng cứ, TAND Hà Nội tuyên phạt Bình 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Cùng hành vi này, Tâm nhận án 14 năm.

Nguyễn Hoàng chịu hình phạt 12 tháng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Hằng nhận 12 tháng tù treo.