Một ngôi nhà ở Ấn Độ đã tan tành thành đống gạch vụn chỉ vì ông chủ muốn kiếm chút đỉnh từ biển quảng cáo.
Văn phòng 5 tầng ở Surat (Tây Ấn Độ) đã được 35 năm, chân móng còn khá vững. Tuy nhiên, cách đây một thời gian, người ta cho đặt hai tấm biển quảng cáo lên nóc vì ngôi nhà khá đắc địa cho việc quan sát.
/sapok.jpg)
Chỉ sau một tuần, khu văn phòng này cứ nghiêng dần như tháp nghiêng Pizza bên Ý.
Cuối cùng một cơn gió nhẹ tốc độ khoảng 10 dặm/giờ thổi qua. Ầm một tiếng, căn nhà sụp xuống. Rất may các nhân viên đã dự đoán trước kết cục của nó và di tản kịp thời tài sản và người.