Không Gareth Bale, không Benzema nhưng Real Madrid vẫn nối dài mạch thắng ở La Liga lên con số 5. Hi vọng đua tranh ngôi vô địch của Kền kền đến từ “hạt đậu” Chicharito.
Cập bến Real Madrid theo bản hợp đồng cho mượn từ Man Utd, Chicharito chỉ được xem là bản hợp đồng vá lỗi của Carlo Ancelotti sau khi ông để mất Alvaro Morata vào tay Juventus. Nhưng rồi khi mùa giải đi vào giai đoạn nước rút, các CĐV Los Blancos mới cảm nhận được giá trị đích thực của cầu thủ mang biệt danh “hạt đậu nhỏ”.
4 ngày qua chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Chicharito kể từ ngày tiền đạo này khăn gói tới Madrid thử sức. Sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Atletico, giúp Real Madrid giành quyền vào bán kết Champions League, chân sút người Mexico lại tỏa sáng với cú đúp ở trận gặp Celta Vigo.
Chưa bao giờ các CĐV Los Blancos thấy Chicharito tự tin đến thế! Ở bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, “hạt đậu nhỏ” phối hợp đẹp mắt với James Rodriguez trước khi hạ gục thủ thành của Celta Vigo ở góc hẹp. Còn ở pha lập công ấn định chiến thắng 4-2, Chicharito đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của 1 tay săn bàn mà Ancelotti đang cần. Đó là khả năng quan sát, đọc trận đấu, bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng.
Carlo Ancelotti chính là người vui mừng nhất trong 4 ngày vừa qua bởi ông đã tạm thời giải được bài toán khi thiếu vắng Benzema – Gareth Bale. Carletto đang sở hữu nhiều mũi công sáng giá và ông chỉ cần 1 chân sút có khả năng chớp cơ hội. Thật may, Kền kền vẫn còn Chicharito, người vẫn nổi tiếng với cái duyên đóng thế từ khi còn khoác áo Man Utd.
Không quá lời khi nói rằng Chicharito đã gieo mầm sống, mầm hi vọng cho Real Madrid. Ở Champions League, tiền đạo Mexico đã giúp Kền kền viết tiếp giấc mơ bảo vệ ngai vàng châu Âu. Còn ở La Liga, “hạt đậu nhỏ” đã nối dài mạch thắng của Real lên con số 5.
Trong bối cảnh Barca vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng, chiến thắng là yếu tố rất quan trọng để Real Madrid nuôi hi vọng tạo nên cuộc lật đổ trong phần còn lại của mùa giải này. Thực tế, sau vòng 33 La Liga, đội bóng Hoàng gia vẫn chỉ kém kình địch xứ Catalan 2 điểm. Khoảng cách mong manh này hoàn toàn có thể bị phá vỡ bởi La Liga vẫn còn tới 5 vòng đấu nữa.
Cần nhớ rằng trong phần còn lại của La Liga mùa này, Barca vẫn còn cuộc đối đầu được dự báo rất khó khăn với Atletico tại Vicente Calderon. Thêm nữa, thầy trò Enrique còn phải chạm trán Real Sociedad, đối thủ mà họ từng để thua ở trận lượt đi.
Còn Real Madrid thì sao? Hai đối thủ khó chịu nhất mà Kền kền phải gặp ở 5 vòng đấu còn lại chỉ là Sevilla và Valencia. Khi ấy, Ancelotti đã chào đón sự trở lại của những nhân tố quan trọng như Gareth Bale hay Karim Benzema.
Với Chicharito, Ancelotti đã giải bài toán khi khủng hoảng lực lượng hàng công. Còn bài toán tiếp theo của ông là tìm người thay thế Luka Modric, ngôi sao có khả năng phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải này…
Theo Bóng đá số