Trong khuôn khổ vòng bán kết lượt về Champions League, Schakle có chuyến hành quân tới Old Trafford với nhiệm vụ nặng nề, khi phải giành chiến thắng với cách biệt trên 2 bàn.
Vẫn biết đây là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng thầy trò HLV Ralf Rangnick vẫn muốn níu kéo chút hy vọng dù biết rất mong manh.
Schalke 04 muốn níu giữ hy vọng mong manh.
Trận thua 0-2 ngay trên sân nhà Veltins - Arena đã cho thấy sự thua kém về đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc của Schalke so với M.U. Schalke lép vế ngay trên thánh đường Veltins - Arena, cả hàng thủ thương hiệu Đức, thế mạnh của Schalke cũng bị phá nát. Lượt về ở Old Trafford, Schalke cũng đã chuẩn bị cho trận quyết chiến. Trận thua 1-4 trước Bayern Munich ở Bundesliga cho thấy Schalke đã chủ động buông giải quốc nội để tập trung toàn lực cho một cuộc ngược dòng ở Old Trafford. Với áp lực phải thắng (cách biệt hơn 2 bàn) Ralf Rangnick chỉ có thể hy vọng Schalke sẽ có một trận đấu bùng nổ như đã từng thể hiện trước đương kim vô địch Inter ở tứ kết. Trong khi đó hàng thủ Đức phải đảm bảo đủ chắc chắn trước sức tấn công của Quỷ đỏ. Và cuối cùng Ralf Rangnick hy vọng các cầu thủ phát huy được sức mạnh của “tinh thần Đức”, từng là nỗi ám ảnh của M.U suất 14 năm qua. Nhiệm vụ dường như là bất khả thi, nhưng Schalke vẫn có hy vọng dù mong manh.
Với M.U, họ bước vào trận với lợi thế sân nhà, chiến thắng 2-0 lượt đi. Tuy nhiên, Quỷ đỏ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thất bại Arsenal 0-1 trong trận cầu rất quan trọng ở giải ngoại hạng. Hơn nữa vừa đá Sir Alex cũng vừa phải tính toán cho cuộc chạm trán quyết định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối tuần với Chelsea. Nên rất có thể Sir Alex sẽ có vài sự điều chỉnh về mặt nhân sự cũng như chiến thuật. Dù phải giữ quân cho đại chiến với Chelsea, M.U vẫn được đánh giá cao hơn về lực lượng và đẳng cấp. Tinh thần và sự quả cảm của người Đức là điều Sir Alex có lý do để lo lắng, nhưng có vẻ như Schalke lại không có được chất thép, bản lĩnh như Bayern, Dortmund hay Leverkusen trước đây. Nên M.U thừa khả năng giải quyết 90 phút êm đẹp trước Schalke để nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa đã mở ở Wembley.
Dự đoán: 2-1.