Trong một mùa giải kỳ lạ nhất lịch sử Serie A, khi lần đầu tiên Juventus vắng mặt và 4 đội bóng khác phải khởi đầu với số điểm âm, Inter nổi lên như một thứ quyền lực tuyệt đối.
Đó cũng là danh hiệu lớn cuối cùng (trước khi đoạt tiếp Siêu Cúp Italia) trong suốt sự nghiệp đầy vinh quang lẫn không ít cay đắng của một trong những bậc thầy về phòng ngự mang nhãn hiệu Italia. Ông đã ra đi trong thanh thản ở tuổi 64, cái tuổi mà người ta vẫn còn nhiều những tham vọng của đời sống bóng đá. Ông ra đi đúng thời điểm Inter đang thực sự chuyển mình.
Facchetti sẽ không bao giờ còn được chứng kiến đội bóng của mình chiến thắng bằng chính sức mạnh của nó như lần cuối cùng cách đây đã hơn 17 năm, chứ không phải nhờ những quyết định từ bàn giấy trong Scudetto lần thứ 14 được trao cách đây hơn 1 tháng. Đã từ rất lâu rồi, Inter của Facchetti (hay đúng hơn là Moratti) chưa bao giờ được đánh giá cao như lúc này.
Kể từ mùa giải 1991/1992, ngoài hai lần các đội bóng thủ đô chen ngang trong hai năm 2000 và 2001, danh hiệu Scudetto như một đoạn điệp khúc Milan - Juve trong một ca khúc có tên Calcio. Nhưng trong mùa giải kỳ lạ nhất lịch sử Serie A, khi Juve đã bị đẩy xuống vực sâu (Serie B) và Milan đã thất thế (khởi đầu với 8 điểm bị trừ), Inter trở thành một quyền lực tuyệt đối.
| Chuyển nhượng |
| Đến: Vieira (Juve), Grosso (Palermo), Maxwell (Empoli), Crespo (Chelsea), Maicon (Monaco), Dacourt (Roma), Ribas (Juventud), Coco (Livorno), Ibrahimovic (Juve), Mariano Gonzalez (Palermo). Đi: C. Zanetti (Juve), Favalli (Milan), Pasquale (Livorno), Wome (Werder Brema), Martins (Newcastle), Kily (fine contratto), Zè Maria (fine contratto), Zicu (Rapid Vienna), Veron (Estudiantes), Pizarro (Roma), Maa Boumsong (Spezia), Siqueira (Udinese). |
Thứ quyền lực đó đã không thuộc về Inter khi nó nằm trong tay những nhân vật “đen” nhất lịch sử Calcio (Moggi, Giraudo, Carraro, Galliani,...), trong tay Juve và Milan. Chỉ đến khi tất cả đều bị trừng phạt sau vụ scandal Calciopoli nổi tiếng, sự công bằng (?!) mới được thiết lập và lần đầu tiên Inter thoát khỏi những cái bóng khổng lồ của Juve và Milan.
Việc đầu tiên mà Inter làm để thể hiện quyền lực tuyệt đối của mình là tấn công và bòn rút sức mạnh của Juve, đem về đây hai nhân tố đã làm nên chiến thắng đẹp nhất lịch sử Serie A trong mùa giải trước, Vieira và Ibrahimovic. Hành động của Inter là thông điệp được gửi đi từ Giuseppe Meazza, cán cân quyền lực ở Serie A đã thay đổi và Inter có tất cả, Scudetto lẫn con người.
Song song với việc bòn rút sức mạnh của Juve là những hành động nhằm phá hỏng kế hoạch của đối thủ cùng thành phố, Milan. Khi Milan đang rất “khát” Crespo, Inter nhảy vào để đưa tiền đạo người Argentina trở lại “nửa xanh” của thành Milano. Khi Milan sắp đạt được thỏa thuận với Ibrahimovic, Inter lại hướng anh này đến với nơi đồng đội Vieira vừa dừng chân trước đó.
Những hợp đồng chuyển nhượng trong thời gian qua của Inter được đánh giá rất cao về chuyên môn. Lần đầu tiên người ta được chứng kiến những đồng tiền của Moratti được chi tiêu một cách hợp lý cho những vụ đầu tư đúng đắn, trái ngược với hành động “thích thì mua” đã tồn tại từ 10 năm qua. Điều đó giúp cho Inter có một lực lượng phong phú và chất lượng không phải bàn cãi.
Ở bất kỳ vị trì nào, HLV Mancini đều có được danh sách những cầu thủ chất lượng để lựa chọn. Trong khung thành, Toldo và Julio Cesar đều là những thủ môn hàng đầu. Phía trên, ba tân binh Grosso, Maicon và Maxwell cùng cựu bính Javier Zanetti là những sự lựa chọn ở hai cánh trong khi trung vệ là bộ 3 đầy kinh nghiệm Cordoba, Materazzi, Samuel.
Sau khi đã đẩy David Pizarro sang Roma, trước đó là Cristiano Zanetti sang Juve và Veron trở về Estudiantes, sức mạnh ở trung tâm đã không hề sút giảm, thậm chí có thể nói là chắc chắn hơn, với sự có mặt của hai cầu thủ người Pháp, Patrick Vieira và Oliver Dacourt. Những người cũ như Cambiasso, Stankovic và đặc biệt là Figo đang có phong độ cực tốt.
Nhưng đáng nói hơn là hàng công cao giá nhất Serie A với sự bổ sung hai tiền đạo đẳng cấp là Crespo và Ibrahimovic. Việc chỉ đẩy đi được Martins sang Newcastle khiến hàng công Inter dư thừa với 5 cầu thủ (Adriano, Crespo, Cruz, Ibrahimovic, Recoba) và tất cả đều từng nổi tiếng về cái tôi của mình. Nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu HLV Mancini biết cách giải quyết ổn thỏa.
Với những ngôi sao tấn công Adriano, Crespo và Ibrahimovic, Mancini sẽ có rất nhiều phương án tấn công trong những sơ đồ khác nhau. Từ sơ đồ 4-4-2 yêu thích của Mancini đến 4-3-3 đầy phiêu lưu đã được sử dụng trong 1 vài trận dấu từ 2 năm nay; hay 4-3-1-2 mạnh mẽ nhưng không thiếu sự chắc chắn đã được thủ nghiệm thời gian qua.
Đó là một Inter hoàn hảo với những gì họ đang có, một Inter cho chiến thắng đầu tiên (trên sân cỏ) sau 18 năm dài chờ đợi. Sau Scudetto được tặng không từ FIGC mà các CĐV không biết mừng hay vui, cần phải có một Scudetto “xịn” để chứng tỏ mình. Hơn hết, Scudetto để dành riêng cho cố chủ tịch Facchetti, luôn sống mãi trong tim các Nerazzurri.