Một cô giáo và 18 học sinh tiểu học đã bị sét đánh chết khi đang trú tại lớp học trong cơn bão ở Uganda. Thảm kịch đau lòng này xảy ra hôm thứ Hai đầu tuần (27/6).
15 em gái và 3 em trai đã chết thảm khi sét đánh trúng ngôi trường ở Kiryandongo, cách thủ đô
Các em học sinh trường Runyanya đã hoàn thành buổi học ngày hôm đó nhưng không thể về nhà vì trời mưa quá to. Và thảm kịch đã xảy ra.
Bác sĩ Jimmy Eyiiga, người quản lý y tế ở Kiryandongo, tiết lộ, một số em học sinh có nguy cơ thiệt mạng đã được đưa đến một bệnh viện đặc biệt ở thủ đô để điều trị.
Cũng trong ngày hôm đó, 3 người khác ở những nơi khác trên đất nước Đông Phi đã thiệt mạng bởi sét đánh
Cái chết thương tâm của hàng loạt em học sinh do sét đánh đã làm dấy lên một cuộc tranh luận nóng bỏng trong Quốc hội
“Tôi không biết bộ trưởng nào phụ trách vấn đề liên quan đến những vụ sét đánh nhưng hãy để chính phủ đưa ra thông báo về chuyện gì đã xảy ra và cách thức chúng ta đối phó với nó”, Chủ tịch Quốc hội Rebecca Kadaga đã phát biểu như vậy.
Các nhà khí tượng học địa phương đã lên tiếng chỉ trích chính phủ về việc không cung cấp đủ cột chống sét cho các tòa nhà ở những khu vực hay có bão.
Trong những tuần gần đây, ít nhất 40 người đã chết vì sét đánh ở