SG.Xuân Thành chính thức lên V-League

Ngoài SG.Xuân Thành ca khúc khải hoàn chính thức có mặt tại V-League mùa bóng tới thì chỉ có Than Quảng Ninh (TQN) và Kienlongbank.KG là có thêm 1 điểm. Trong khi đó SQC.Bình Định bất ngờ đại bại.

BÌNH ĐỊNH THUA ĐAU, TQN KÉM MAY MẮN

Được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất và chỉ phải gặp XSKT.Cần Thơ, “đại gia” SG.Xuân Thành đã ghi tên mình vào danh sách các đội bóng có mặt tại V-League mùa bóng 2012 khi có chiến thắng đậm 7-1 trước đội khách và có 49 điểm.

Ở vòng đấu 21, cả 3 đội bóng đang bám sát phía sau là: Kienlongbank.KG, SQC.Bình Định, TQN đều có những “hỷ nộ ái ố” khác nhau. Tiếp đội khách XMFico.Tây Ninh trên SVĐ Kiên Giang, thầy trò HLV Lai Hồng Vân tỏ ra rất tự tin và đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Tuy nhiên, khán giả trên sân Kiên Giang cũng phải thót tim khi đến phút thứ 10, Tây Ninh có bàn gỡ hòa 1-1 và phải đến phút thứ 73 họ mới được ăn mừng bàn thắng của đội nhà do cầu thủ  Ibeji F.Tobechukwu lập công. Và 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng trận đấu này Kienlongbank.KG được 34 điểm và đoạt lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng từ TQN.

Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa cho thấy họ vẫn chưa thể tự quyết định được số phận của mình cho dù chỉ phải thi đấu với những đối thủ dưới cơ. Thiếu vắng đi tiền vệ trụ cột Bùi Văn Hiếu, TQN đã không thể áp đặt được lối chơi lên đội khách cho dù cũng có nhiều tình huống tấn công khá mạch lạc. Đội bóng Vùng mỏ bất ngờ có bàn thắng từ khá sớm do công của cầu thủ Vũ Minh Tuấn (6) ở phút thứ 13. Tuy nhiên, lợi thế đó đã không được các cầu thủ duy trì nên TQN phải đón nhận thêm 2 bàn thua. Sau rất nhiều nỗ lực thì đến phút đá bù giờ của trận đấu, TQN mới có bàn thắng san bằng tỷ số từ tình huống bật cao đánh đầu của tiền đạo Eduardo. Bị Hà Nội cầm hòa 2-2, TQN đành ngậm ngùi nhường vị trí nhì bảng cho Kienlongbank.KG.

Có lẽ bất ngờ nhất ở vòng đấu thứ 21 chiều qua đó là trận thua “vỡ mặt” của ứng cử viên cho vị trí lên hạng mùa bóng tới là SQC.Bình Định khi bất ngờ bị đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng là BHTS.Quảng Nam quật ngã với tỷ số 3-0. Để thua trận này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện nới rộng khoảng cách cho cuộc đua lên hạng.

TỐP CUỐI GIỮ NGUYÊN

Trận hòa 2-2 giữa Mikado.Nam Định với TDC.Bình Dương đã khiến cho trận thắng đậm SQC.Bình Định của BHTS.Quảng Nam trở nên vô nghĩa hoàn toàn và thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Nam) vẫn yên vị ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Hành quân đến Bình Dương, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định) chỉ có thứ vũ khí duy nhất đó là lòng quyết tâm và tình yêu bóng đá của người hâm mộ Thành Nam gửi gắm. 2 bàn thắng của Nguyễn Hữu Định (10) 30’ và M. Ejike Ikechukwu (30) 77’ (một gỡ hòa và một dẫn trước) đã giúp cho Nam Định có thêm một điểm, đồng nghĩa với việc tự tin hơn trên con đường trụ hạng.

Ở vòng đấu này Huda.Huế được đá trên sân nhà Tự do. Có lẽ cũng vì điều đó nên đội bóng Cố đô chơi khá hay khi phải tiếp đội bóng đang chơi rất ấn tượng mấy vòng đấu gần đây là TP Hồ Chí Minh. Huế đá trong tư thế chẳng còn gì để mất, nên có lẽ vì thế đôi chân của các cầu thủ thanh thoát, nhẹ nhàng hơn, cho dù bị TP Hồ Chí Minh lấn lướt họ vẫn chẳng ngại. Bị dẫn 2 bàn trước ở phút thứ 7 và 25 của hiệp 1, Huda.Huế vẫn chơi nhiệt tình nên bất ngờ có 2 bàn gỡ hòa ở phút thứ 10 và 41. Không những thế, Huế bất ngờ vượt lên dẫn trước TP Hồ Chí Minh 3-2, thế nhưng tỷ số đó đã không được các chân sút Cố đô bảo vệ đến hết trận đấu mà bị đội khách san bằng tỷ số 3-3 ở phút thứ 55. Mặc dù có thêm 1 điểm, thế nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì với Huda.Huế bởi họ đã chắc chắn xuống hạng.  

Vòng đấu này đội bóng An Giang cũng đã giành được chiến thắng sau chuỗi thi đấu không thành công khi vượt qua Đồng Nam.Berjaya 3-1.

Như vậy sau vòng đấu thứ 21, trật tự ở nhóm cuối bảng vẫn không có gì thay đổi mặc dù tỷ số các trận đấu đều khá cao.

Cùng chuyên mục