Vượt qua M.Nam Định với tỷ số 2-1 chiều nay, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã chính thức đăng quang V.League 2009 dù giải đấu còn đến 3 vòng nữa.
Gaston Merlo là người có bàn mở tỷ số khá sớm, ở phút 18. Với thế trận chắc chắn, đội chủ nhà tổ chức được nhiều đợt phản công nguy hiểm hơn, và Molina đã cụ thể hóa cơ hội ở phút 72, nâng tỷ số lên 2-0.
Mặc dù phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Danh Ngọc gỡ lại một bàn cho đội khách nhờ pha sút phạt đẹp mắt, nhưng như vậy là không đủ để Nam Định có được 1 điểm để bứt thêm một chút ở phía cuối BXH.
Trong khi đó ở phía cuối BXH, trận "chung kết ngược" Thanh Hóa - QK4 đã kết thúc với phần thắng 2-1 thuộc về đội khách. Kết quả này đồng nghĩa với việc 99% Thanh Hóa là cái tên đầu tiên phải xuống hạng, trong khi thầy trò HLV Vũ Quang Bảo vẫn còn cơ hội tự cứu sống mình trong 3 vòng đấu còn lại của mùa giải năm nay.
Tên đội Trận Điểm 1 SHB Đà Nẵng 23 49 2 T&T Hà Nội 23 37 3 Sông Lam Nghệ An 23 36 4 Becamex Bình Dương 23 34 5 Xi măng Hải Phòng 23 34 6 Đồng Tâm Long An 23 32 7 Cao su Đồng Tháp 23 32 8 Khatoco Khánh Hòa 23 31 9 Thể Công 23 30 10 Mikado Nam Định 23 28 11 Hoàng Anh Gia Lai 22 28 12 TP Hồ Chí Minh 22 26 13 Quân Khu 4 23 26 14 Thanh Hóa 23 19