Tờ “Tuttosport” của Italia đưa tin có khả năng cựu tiền đạo lừng danh của AC Milan sẽ quay trở về đất nước hình chiếc ủng, nhưng bến đố mới của anh sẽ là… Juventus.
“Sóc nhỏ” Ukraina ký hợp đồng với Chelsea vào mùa hè năm 2006, sau 7 mùa giải rất thành công trong màu áo AC Milan. Tuy nhiên, từ ngày chuyển sang thi đấu cho Chelsea, anh dường như đã đánh mất phong độ của mình và hoàn toàn gây thất vọng khi không thể hiện được gì ở đội bóng thành London, ngược lại Sheva còn được cho là nguyên nhân gây nên mối bất hoà lớn giữa chủ tịch Abramovich và cựu HLV Jose Mourinho. Sheva mới chỉ có được… 5 bàn thắng trong tổng cộng 37 trận đã chơi cho Chelsea, và mùa giải này anh mới chỉ có được 1 lần làm tung lưới đối phương - Một “thành tích” tồi tệ không thể lý giải nổi với một người đã từng làm tan nát các khung thành ở Serie A, đã từng là “Vua phá lưới” trong 2 mùa giải với hơn 20 bàn thắng mỗi mùa.
Ngay cả khi HLV Avram Grant thay thế Mourinho tại Chelsea, tình hình cũng không hề được cải thiện, thậm chí còn tồi tệ hơn bởi Sheva hầu như không được ra sân. Rất có thể tiền đạo 31 tuổi này sẽ rời khỏi London trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng Một tới đây.
Tơ “Tuttosport” đưa tin “Bà đầm già” thành Turin muốn chiêu mộ cựu tiền đạo của Milan theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Trong đội hình Juventus hiện nay vẫn còn một chỗ trống cho một cầu thủ ngoài EU, và nếu thương vụ này thành công, vị trí còn lại đó sẽ thuộc về Sheva. Mặc dù có phong độ thi đấu không tốt tại Anh nhưng Shevchenko vẫn là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất đã từng thi đấu tại Serie A, và người Italia vẫn đánh giá cao khả năng của anh.
AC Milan cũng nằm trong số những CLB mà giới truyền thông cho rằng Sheva sẽ đến, tuy nhiên phó chủ tịch Milan Galliani đã phủ nhận tin đồn này bởi với việc chiêu mộ cầu thủ trẻ người Brazil Alexandre Pato, Milan đã hết vị trí cho những cầu thủ ngoài EU.