Siêu bão Durian tàn phá Phillippines, 1000 người chết và mất tích

Tại Phillippines, các nhà chức trách ước tính số người thiệt mạng và mất tích sau cơn bão Durian có thể lên tới khoảng 1000 người. Cơn bão Durian đã ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 800.000 người Phillippines. Nhiều gia đình đã mất nhà cửa, mất đi những người ruột thịt. Vết thương trong lòng những người có thân nhân thiệt mạng chắc chắn sẽ không thể sớm lành.

b

 Một phụ nữ đang xem những gì còn sót lại trong ngôi nhà sau khi bão Durian tràn qua tại tỉnh Quezon, phía nam Manila.

Khu vực núi Mayon, cách thủ đô Manila của Phillippines 320 km từng là một khu dân cư đông đúc. Mưa lớn, gió to với vận tốc 225 km/h kéo theo bùn và đất đá từ ngọn núi lửa gần khu vực làm cho khu vực chỉ còn là đống đổ nát. Trận lở đất đã cướp đi ba đứa con của chị Maricel Arevalo, một người dân trong vùng. Thế nhưng cho đến giờ, chị vẫn tin rằng các con mình còn sống.

Sử dụng tay không, những người lính, thợ mỏ và người dân địa phương cố gắng tìm kiếm những người mất tích hoặc thi thể họ, nhưng các con của Arevalo thì vẫn không thấy đâu. Chị Maricel Arevalo nói: "Tôi hy vọng, chính phủ sẽ giúp chúng tôi tìm những người thân bị mất tích và đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi, ví dụ như cung cấp thuốc".

Tổng thống Phillippines Arroyo đã ban bố tình trạng thảm hoạ quốc gia và thông báo trợ giúp khẩn cấp hơn 20 triệu USD cho những vùng bị ảnh hưởng của cơn bão Durian. Tổ chức Chữ thập đỏ khu vực kêu gọi chính quyền các địa phương tập trung mọi nỗ lực để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của những người còn sống, hơn là tiếp tục tìm kiếm một cách vô vọng những người mất tích.

 

Người dân ở những ngôi làng này đã chôn hàng trăm người thân và bạn bè của mình trong những ngôi mộ tập thể. Bản thân họ vẫn sống thiếu thốn đủ thứ: điện, thực phẩm, nước uống.

 

Ở một số nơi, tin tức thất thiệt còn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân. Hôm 3/12, ở tỉnh Albay đã xảy ra tình trạng náo loạn chưa từng thấy. Nghe tin sẽ có sóng thần, hàng nghìn người đã vội vã rời bỏ nhà cửa, chạy bằng bất cứ phương tiện nào họ có thể xoay xở được, từ xe máy, ô tô, xe bus. Nhiều người thậm chí còn ôm con chạy bộ. Việc này đã gây nên sự tắc nghẽn giao thông và hỗn loạn. Một người dân nói: "Tất cả mọi người đều đang trốn chạy, nước từ Mayon đã lên tới gần thành phố rồi".

 

Hơn ai hết, người dân Phillippines hiểu rõ nỗi đau mất mát vì thiên tai. 2 năm trước Phillippines cũng nằm trong số 12 nước bị ảnh hưởng bởi sóng thần.

 

Sau cơn bão Durian này, ước tính khoảng 800.000 người Phillippines bị ảnh hưởng, 120.000 ngôi nhà bị hư hại, đường dây điện thoại và mùa màng bị phá huỷ nghiêm trọng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng thuỷ văn dự báo từ giờ tới cuối năm sẽ còn có thêm một cơn bão nữa đổ bộ vào Phillippines.

Cùng chuyên mục