Bị dẫn trước 3 bàn chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu nhưng cuối cùng Inter đã lội ngược dòng thành công với 4 bàn thắng vào lưới Roma để làn thứ 2 liên tiếp giành Siêu Cúp Italia.
Với tư cách “ĐKVĐ” Serie A và Coppa Italia cũng như những cuộc tuyển quân rầm rộ trong thời gian qua và lợi thế sân nhà, Inter được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Roma. Tuy nhiên, đội khác mới là những người chơi khởi sắc hơn. Phút thứ 10, Taddei và Mancini có pha phối hợp đẹp mắt nhưng rất tiếc cú sút từ khoảng cách 8m của Manicni đưa bóng đi không chính xác.
Inter giành siêu cúp Italia với màn lội ngược dòng không tưởng
Phút 13, trong một pha phản công nhanh, Panucci thực hiện đường chuyền dài xé nát hàng thủ Inter để Manicini băng vào. Pha phối hợp không ăn ý giữa thủ môn Toldo và Zanetti khiến bóng khẽ chạm đầu Mancini trước khi đi vào khung thành đã bị bỏ trống phá vỡ thế quân bình.
Bàn thua sớm buộc Inter phải chơi dâng cao hơn và suýt chút nữa đã phải trả giá. Phút 19, cầu thủ trẻ Aquilani của Roma có pha đệm bóng khá đẹp từ sát vòng cấm địa. Bóng đi căng và khá nguy hiểm nhưng thủ môn Toldo đã phản xạ tuyệt vời cứu cho đội nhà bàn thua thứ 2.
Phút 25, sau một pha đi bóng tuyệt đẹp đâm thẳng vào khu trung lộ của Inter, Aquilani phối hợp với Totti loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội chủ nhà trước khi tung ra pha dứt điểm đầy kỹ thuật hạ gục thủ môn Toldo nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ khách.
Sớm dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Roma chơi càng tự tin hơn trong những pha phối hợp ngắn ít chạm. Và một trong những tình huống như thế, đội khách đã có được bàn thắng thứ 3. Từ đường chọc khe bên cánh phải của Taddei, Perrotta bỏ bóng để Aquilani băng vào đệm lòng từ khoảng cách chưa đầy 6m hạ gục thủ môn Toldo.
Các cầu thủ Roma thi đấu xuất sắc trong hiệp 1
Phút 44, những nỗ lực của các cầu thủ Inter cũng đã được đền đáp sau pha ghi bàn của tân binh Vieira. Từ pha đá phạt bên cánh trái của Figo, tiền vệ người Pháp đã bật cao hơn tất cả đánh đầu vào góc xa trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Doni rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.
Sang hiệp 2, những thay đổi về chiến thuật và nhân sự của HLV Mancini bắt đầu tỏ ra hiệu quả giúp Inter chơi khởi sắc hơn. Đầu tiên và việc đưa Maicon và Crespo vào sân thay Grosso và Adriano. Lối chơi của Inter dần trở nên khởi sắc hơn với hàng loạt những pha tấn công dồn dập.
Phút 63, Crespo có cú sút đầu tiên nhưng bóng đi vào tay thủ môn Doni. Phút 65, từ đường chuyền như đặt của Stankovic bên cánh phải, Crespo băng vào đánh đầu căng hạ gục thủ môn Doni rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, thắp lên hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.
Sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Figo không thắng được thủ môn Doni, phút 75, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành Roma, màn trình diễn của 2 cựu cầu thủ Juve đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Ibrahimovic là người đưa bóng vào để Vieira lao vào dứt điểm từ cự ly chỉ 1m làm tung nóc lưới đội khách.
Phút 89, nhận bóng từ Crespo, Ibrahimovic có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận đấu. Tuy nhiên, cú sửa bóng từ khoảng cách 9m của tiền đạo người Thụy Điển mặc dù đã vượt khỏi tầm khống chế của thủ môn Doni nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Cú sút phạt của Figo mang về chiến thắng 4-3 chung cuộc cho Inter
90 phút chính thức kết thúc với tỉ số 3-3 buộc hai đội phải bước vào hai hiệp phụ. Phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, pha sút phạt tuyệt đẹp của Figo đưa bóng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Doni dù cố gắng cũng không thể cản phá. Tỉ số là 4-3, lần đầu tiên trong trận đấu Inter vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thua, Roma còn phải chịu thêm tổn thất khác khi trung vệ Chivu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Figo ngay sát vòng cấm địa. Thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi và Inter làn thứ 2 liên tiếp đoạt Siêu Cúp. Tiếc cho Roma nhưng chiến thắng của Inter là xứng đáng, nhất là sau những gì họ đã làm trong hiệp 2.
Đội hình ra sân:
Inter: Toldo - Zanetti, Samuel, Materazzi, Grosso (Maicon 54’) - Figo, Vieira, Cambiasso, Stankovic (Dacourt 106’) - Ibrahimovic, Adriano (Crespo 60’).
Roma: Doni - Panucci, Chivu, Mexes, Cufre - Perrota, De Rossi - Taddei (Cassetti 66’), Aquilani (Tonetto 81’), Mancini - Totti (Mido 72’).
Bàn thắng: P. Vieira 45', 75', Crespo 75', Luis Figo 105' - Mancini 13', A. Aquilani 25', 34'