Quan điểm của Arsenal và Zenit St Petersburg không còn cách nhau xa, nên ngày ra đi của Andrei Arshavin đã ở rất gần. Arsenal còn đón nhận tin vui khác: sau 12 tháng nghỉ dưỡng thương, Eduardo da Silva đã sẵn sàng tái xuất.
Cuộc thương lượng giữa hai CLB, theo tờ Daily Express số ra hôm qua, đã có diễn biến mới khi Arsenal đặt thời hạn là ngày 26/1. Nếu Zenit tới lúc đó vẫn không hài lòng với con số 16,6 triệu USD thì đại gia thành London sẽ bỏ cuộc. Nhà vô địch UEFA Cup từng đòi 27,8 triệu, nhưng có lẽ sẵn lòng chấp nhận mức thấp hơn.
Maxim Mitrofanov, tổng giám đốc của Zenit, tỏ thái độ xuống nước: "Tình hình đã không có gì thay đổi từ thứ sáu tuần trước, điều đó có nghĩa Arsenal chỉ muốn trả 16,6 triệu USD. Chúng tôi sẵn sàng tiến thêm một bước về phía họ, nhưng họ cũng phải có hành động tương tự. Theo tôi hiểu, Arsenal đặt thời hạn như vậy có nghĩa nếu chấm dứt thương lượng thì vẫn còn thời gian để mua một cầu thủ khác".
Trong tháng 1/2009, Arsenal là CLB duy nhất tiếp xúc trực tiếp để mua Arshavin. Một nguồn tin cho biết, có khả năng Zenit sẽ chấp nhận con số khoảng 20 triệu.
Arshavin, một trong những cầu thủ nổi bật nhất năm qua, vốn tỏ quyết tâm ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Barca, Real và Bayern là ba CLB cũng được cho là đã liên hệ với anh.
| Sau gần 12 tháng phải nghỉ đấu vì chấn thương nghiêm trọng ở chân trong trận gặp Birmingham mùa trước, Eduardo đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng góp mặt ở đội một của Arsenal. "Tôi cảm thấy sung mãn hơn bao giờ hết. Lúc này, thực sự tôi rất hạnh phúc", tiền đạo 25 tuổi người Croatia nói. Anh chuyển đến với đại gia thành London từ Dinamo Zagreb mùa hè năm 2007. |