Bà đỡ chưa hết ngạc nhiên khi bé Remee chào đời với nước da trắng muốt, mái tóc hoe vàng (bởi cả hai bố mẹ đều da màu chính hiệu) thì một phút sau lại thêm bất ngờ khác: cô em song sinh Kian chui ra với sắc màu hoàn toàn đối lập.
Theo Tổ chức đa sinh sản, bé Kian thừa hưởng gen da màu từ cả hai bên nộingoại, trong khi cô chị Remee chỉ lấy duy nhất gen da trắng.
Hai chị em song sinh Remee (trái) và Kian. Mẹ Kylie Hodgson (thành phố Đã có lúc bà ngoại nghĩ rằng khi lớn nước da của Remee sẽ sậm đi, nhưng càng ngày mẹ Kylie càng thấy cô chị Remee trắng nõn ra, trong khi bé em Kian thêm phần “bánh mật”. Thêm nữa, mắt Remee vẫn giữ nguyên màu xanh còn mắt Kian chuyển dần sang nâu nhạt. Các chuyên gia cho biết, hiện tượng cặp song sinh có màu da khác nhau hoàn toàn thế này cực kỳ hy hữu, tỷ lệ chưa đến 1/1.000.000.