Sinh nhật xa hoa, Phó Giám đốc FSB của Nga bị sa thải

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa sa thải Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga sau khi bị phanh phui vụ chi tiêu "quá tay" tới hơn 100 nghìn USD cho bữa tiệc sinh nhật.

Ông Medvedev vừa chính thức cho nghỉ việc ông Vyacheslav Ushakov, 60 tuổi, một trong 6 phó giám đốc quyền lực nhất của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Báo chí Nga đưa tin, ông Ushakov đã dành tới hơn 100 nghìn USD để đón tiếp, chiêu đãi các thực khách trong lễ sinh nhật lần thứ 60 của mình hồi cuối tháng 1 tại nhà hàng sang trọng ở Mátxcơva.

a
Ông Vyacheslav Ushakov bị sa thải.
Trong bữa tiệc này, các tờ báo còn đưa tin, ông Ushakov đã mời cả Alla Pugachova, một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của Nga tới biểu diễn. Không chỉ vậy, một số cơ quan truyền thông còn tiết lộ, ông Ushakov có sở thích tốn kém, lãng phí là săn bắn ở Châu Phi.

Phát ngôn viên của Medvedev cho biết, Tổng thống Medvedev đã ra sắc lệnh sa thải ông Ushakov vì "thiếu trách nhiệm trong công việc và có lối sống không phù hợp".

Đây được coi như một trong những quyết định khá mạnh tay và đầy bất ngờ của ông Medvedev.

FSB cũng cho biết quyết định sa thải đột ngột trên của ông Medvedev không liên quan tới những sai lầm của ngành tình báo Nga trong vụ đánh bom đẫm máu ở sân bay Domodedovo hồi tháng 1. FSB cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ông Ushakov bị sa thải vì làm rò rỉ một số thông tin điều tra nhạy cảm của vụ đánh bạc bất hợp pháp ở Mátxcơva.

Gennady Gudkov, một thượng nghị sỹ và từng là cựu quan chức của FSB cho biết, quyết định sa thải ông Ushakov gây nhiều bất ngờ".

Giới phân tích nhận định, quyết định cứng rắn của Tổng thống Medvedev là dấu hiệu cho thấy ông Medvedev đang nhắm tới cuộc tranh cử tổng thống năm 2012. Bởi từ trước tới nay, ông Thủ tướng Putin, người nhiều khả năng sẽ ra tranh cử tổng thống, vẫn được đánh giá là "giơ cao đánh khẽ" trong việc sa thải các quan chức.

Cùng chuyên mục