Sau trận thua tan nát trên sân San Siro, Sir Alex Ferguson thừa nhận Milan xứng đáng giành chiếc vé vào chơi trận chung kết Champions League năm nay. Nhưng đồng thời, HLV này cũng buồn bã thổ lộ “ông sẽ phải tìm cách nuốt trôi thất bại cay đắng này”
Trận bán kết lượt về đã chứng kiến một đấu pháp cực kì hợp lý của Milan trước các cầu thủ Manchester United. Họ áp đặt lối chơi ngay từ đầu và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Đó là một lợi thế về mặt tâm lý để Milan kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, nâng tổng tỷ số qua hai lượt trận lên 5-3.
Trước thất bại đó, Sir Alex Ferguson mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận Milan đã chơi rất hay và họ xứng đáng giành quyền vào chơi trận chung kết với Liverpool.
“Ở trận đấu này, chúng tôi đã bị Milan áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Các học trò của tôi đã tỏ ra lúng túng trước điều kiện thời tiết bất thường trên sân San Siro, và hệ quả là bị đội chủ nhà dẫn trước 2-0 ở hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn và tạo được thế trận trong 15 phút đầu tiên. Giá như các học trò của tôi ghi bàn thì mọi chuyện đã có thể cứu vãn được. Đáng tiếc điều đó không xảy ra. Và bây giờ, chúng tôi buộc phải đối diện với tư thế của những kẻ thất bại”- Ferguson buồn bã phát biểu
Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti lại tỏ ra rất phấn khích trước màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia này cho rằng Milan đã làm nên một đêm thần kỳ tại San Siro.
“Không một HLV nào có thể tưởng tượng nổi một trận đấu như thế này. Chúng tôi đã thi đấu một thứ bóng đá hoàn hảo. Nó giống như là một giấc mơ vậy. Manchester là một đội bóng rất mạnh nhưng chúng tôi cũng đã chơi rất hay tại trận lượt đi. Và điều đó đã giúp chúng tôi làm nên một trận đấu tuyệt vời ngày hôm nay”- Ancelotti hoan hỉ phát biểu trên đài truyền hình Rai.