SLNA chịu phạt vô điều kiện nhưng...

"Quan hệ giữa đội bóng với khán giả như cá với nước, không có nước liệu cá có sống nổi không"? Trên đường ra Hà Nội chuẩn bị cho phiên "đối chất" ngày 28/5, GĐĐH SLNA Hồ Văn Chiêm tâm sự về nỗi e ngại sân Vinh có thể bị "treo" khán giả đến tận mùa giải sang năm.

Sân Vinh chịu phạt vô điều kiện...

Chiều 27/5, ông Hồ Văn Chiêm và "phái đoàn" gồm Trưởng BTC sân Vinh, Phó ban an ninh... đã lên đường ra Hà Nội để chuẩn bị dự phiên "đối chất" với phía CLB Xi măng Hải Phòng và nhận án phạt từ Ban Kỷ luật VFF, sẽ được tổ chức sáng 28/5.

Ông Chiêm khẳng định tại cuộc làm việc đó, Trưởng BTC sân Vinh Lô Trung Thành sẽ giải trình trung thực tất cả mọi diễn biến có liên quan đến vụ bạo loạn, không hề né tránh trách nhiệm cũng như sẵn sàng nhận lỗi.

v
Khán giả đánh nhau, cầu thủ phải chịu hậu quả là sao? - Ảnh: Minh Hoàng

Về phía CLB TCDK.SLNA, ông Chiêm nói rằng họ đã chuẩn bị tinh thần đón nhận vô điều kiện những mức phạt mà VFF đưa ra. Ý thức được sự việc xảy ra lặp đi lặp lại và với tính chất rất nghiêm trọng nên theo ông Chiêm, bị phạt tiền, "treo sân" và thậm chí tước quyền đăng cai các giải đấu tiếp theo cũng là điều hợp lý.

Ông lý giải: "Khi sự cố xảy ra ở trận SLNA gặp Thể Công, chúng tôi đã bị phạt 20 triệu và thi đấu không khán giả 2 trận thì đến bây giờ, vụ này bị phạt tiền nhiều hơn, treo sân lâu hơn chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi"!

... nhưng đừng nặng quá!

Tuy vậy, ông Chiêm tỏ ra rất khổ sở khi không hiểu có một nguồn tin nào đó đã "doạ" ông rằng sân Vinh có thể sẽ bị "treo khán giả" luôn đến mùa giải năm sau. Ông bảo "án" như thế thì tàn nhẫn quá.

"Quan hệ giữa cầu thủ bóng đá với khán giả như cá với nước, bây giờ cấm khán giả khác gì vớt cá bỏ lên bờ đâu, làm sao mà sống nổi? Chuyện BTC sân sai phạm thì cấm khán giả đến hết năm nay thôi chứ, nếu mà sang đến cả năm sau thì giết chết bóng đá còn gì"...

Vị GĐĐH này cũng cho rằng trong sự cố vừa rồi, các cầu thủ vô can. Vì thế mà bắt họ phải gánh chịu hậu quả quá nặng nề như thế thì cũng thật là oan ức.

"VĐV có tội tình gì đâu, khán giả đánh nhau là chuyện của khán giả. Mà cũng cần xem lại, vì khán giả Hải Phòng đã "có dấu có vết" như vậy rồi. Vậy nhưng mọi chuyện lại đổ lên đầu CLB là sao"?

Các cầu thủ SLNA đều rất lo lắng chờ đợi diễn biến của "phiên toà". Tiền đạo Valdinei, người đã có 4 năm thi đấu tại Việt Nam, thổ lộ: "Chúng tôi vào sân là chỉ biết đá hết mình để phục vụ khán giả thôi. Bây giờ mà cả đội bóng phải thi đấu không khán giả thì chúng tôi rất bị ảnh hưởng, cả về tinh thần lẫn nguồn thu nhập nữa".

Trao đổi với Thể thao VietNamNet qua điện thoại, ông Chiêm nói rằng nếu bị treo sân đến mùa bóng năm sau thì ông sẽ phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của CLB, và mong nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.
Xung quanh chuyện "cá" và "nước" quả thật lắm điều phức tạp. Cá không có nước cũng chết, cá mà bị nước... quậy thì cũng chết!

Cùng chuyên mục