SLNA lần thứ 6 liên tiếp vô địch U17 quốc gia

Với pha ghi bàn của Văn Công ở vào những phút cuối trận, SLNA đã có chiến thắng sát nút nghẹt thở trước Đồng Tháp để lên ngôi vô địch U17 Quốc gia. Và đây là lần thứ 6 liên tiếp họ vô địch giải đấu này.

Một trận đấu được người hâm mộ chờ đợi bởi hai đội đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước khi đi đến trận chung kết. Đồng Tháp có hàng tấn công tốt nhất với 14 bàn thắng sau 4 trận, trong khi SLNA lại là đội để thủng lưới ít nhất (3 bàn).

a

SLNA (trắng) được đánh giá cao hơn Đồng Tháp trước trận đấu và họ đã chứng tỏ được điều đó trong trận đấu (Ảnh: VSI)

Bên cạnh đó, Đồng Tháp còn có nhiệm vụ cao cả là lật đổ ngôi vương của SLNA sau 5 mùa liên tiếp, nhưng sẽ rất khó khăn vì ở vòng đấu bảng họ đã để thua đội ĐKVĐ với tỷ số đậm đà 1-4.

Thế nên, sự cẩn trọng được HLV Đinh Huỳnh Trí thể hiện ở sơ đồ chiến thuật thi đấu 4-5-1 với tiền đạo đá ở vị trí cao nhất Minh Trung, còn Ngọc Sang đóng vai trò như một tiền vệ công đá ngay phía sau.

Trong khi đó, SLNA bước vào trận đấu với tư cách là đội được đánh giá cao hơn nên họ sử dụng lối đá tấn công ngay từ đầu. Vì vậy, khoảng 15 phút đầu tiên của hiệp 1, SLNA là đội chiếm lĩnh thế trận với nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng.

Phút thứ 4, một cầu thủ SLNA bất ngờ tung cú sút từ ngoài vòng 16m50, bóng đi căng và hiểm, tiếc là không thắng được cột dọc để mở tỷ số trận đấu. Hai phút sau, từ một pha treo bóng của đồng đội, Phùng Quế bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vào vị trí mà thủ thành Văn Nhật đã chọn.

Nhận thấy đội nhà bị lép vế, HLV Huỳnh Trí ra sát đường biên để chỉ đạo cầu thủ thi đấu. Lúc này Đồng Tháp bắt đầu lấy lại thế trận với sự cơ động của hàng tiền vệ, đặc biệt là Công Hiển ở bên hành lang cánh trái.

Phút thứ 18, Đồng Tháp tạo ra được cơ hội ăn bàn đầu tiên khi Đăng Khoa tung cú sút xa uy lực, bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 25, đội trưởng Thanh Hiền bất ngờ băng vào vòng cấm thực hiện cú đệm bóng từ đường chuyền bên cánh trái của Công Hiển. Bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của khán giả có mặt trên sân Thiên Trường.

Nhịp tấn công tiếp tục được đội bóng đến từ vùng Đồng Tháp Mười duy trì. Phút thứ 34, Ngọc Sang đá phạt kỹ thuật từ khoảng cách 17m, bóng đi xoáy buộc thủ môn Văn Mạnh phải đẩy ra. Công Hiển lao vào đá bồi nhưng bóng chỉ đi vào mép lưới phía bên phải khung thành SLNA.

“Nóng mặt” vì bị đối phương dồn ép, SLNA dồn lên tấn công để giải toả sức ép cho hàng phòng ngự. Phút thứ 35, nhận đường chuyền của đồng đội, Phùng Quế khống chế bóng bằng ngực, vượt qua sự truy cản của một hậu vệ Đồng Tháp, tung cú vuốt bóng cực mạnh, nhưng lại một lần nữa bóng đập vào cột dọc.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Huỳnh Trí có sự thay đổi nhân sự khi tung Phú Anh vào sân thay Như Ngà, trong khi SLNA vẫn như nguyên đội hình. So với hiệp một diễn biến trận đấu ở hiệp hai có phần tẻ nhạt hơn. Một phần vì sự cẩn trọng đến từ hai đội, phần khác, các cầu thủ trẻ thi đấu dần mất sức dưới cái nắng khá gắt sau những ngày mưa vừa qua.

Vậy nên, thay vì có những miếng tấn công đẹp, cầu thủ hai đội lại có các pha vào bóng khá rắn, buộc trọng tài Văn Lộc phải sử dụng thẻ vàng để hạn chế sự nóng vội của các cầu thủ trẻ.

Đồng Tháp tiếp tục sử dụng miếng tấn công bên cánh trái nhờ sự năng nổ của Công Hiển, nhưng không tạo ra được sự nguy hiểm vì các hậu vệ SLNA bọc lót cho nhau khá tốt.

Ngược lại, đội ĐKVĐ sử dụng các đường chuyền bổng ở cự ly trung bình để cặp tiền đạo Văn Công – Phùng Quế bức tốc tìm kiếm cơ hội. Phút thứ 61, sau một pha xử lý bóng khéo léo, Phùng Quế tung cú sút xa, bóng lại đi sạt cột dọc.

Nhằm “làm tươi” thế trận, HLV Nguyễn Văn Tiến tung Văn Ý vào sân. Thế nhưng, khi chưa phát huy hiệu quả thì SLNA đã phải lầm vào cảnh thi đấu thiếu người.

Phút 67, từ quả tạt của đồng đội, Phùng Quế lao vào nhưng thay vì đệm bóng cầu thủ này lại đạp chân vào người thủ môn Đồng Tháp. Trọng Tài Văn Lập không ngần ngại rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Phùng Quế.

Bắt đầu từ thời điểm này, trận đấu diễn ra hấp dẫn. Đồng Tháp, với lợi thế hơn người, dồn lên tấn công. Còn SLNA co về chơi phong ngự phản công. Cơ hội ăn bàn liên tiếp được hai đội tạo ra.

Phút thứ 70, Tuấn Vũ đột phá bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, anh đã quá cá nhân khi chọn giải pháp sút bóng ở góc hẹp chứ không chuyền cho hai đồng đội đang ở trong vòng 5m mà không có ai kèm, vì thế, đã không có bàn thắng mở tỷ số cho Đồng Tháp.

Chơi thiếu người và bị dồn ép nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn tỏ ra bình tĩnh trong phòng ngự và chủ động thực hiện các pha phản công  nhanh. Phút thứ 75, Khắc Ngọc xử lý bóng khéo léo trong vòng 16m50, tiếc là từ khoảng 10m, cầu thủ này lại sút bóng đi vọt xà ngang.

Đồng Tháp tiếp tục miệt mài tấn công với nhiều cơ hội đến từ cái đầu và đôi chân của Ngọc Sang. Dẫu vậy, khi chưa thể có được bàn thắng thì quy luật nghiệt ngã trong bóng đá đã “giết" họ.

Phút thứ 84, trong pha phản công nhanh, Khắc Ngọc tung một đường chuyền để đồng đội băng lên nhận bóng rồi tung đường chuyền như dọn cỗ cho Văn Công đệm bóng vào lưới ở vào thế trống trải.

Không chấp nhận thua trận một cách dễ dàng, Đồng Tháp liên tục có sự điều chỉnh người và cách tấn công đối phương. Và cơ hội đã đến đã đến với họ. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Đồng Tháp được hưởng một quả đá 11m. Thế nhưng trên chấm penalty, Công Hiển đã không thắng được thủ môn Văn Hùng.

Vô địch: Sông Lam Nghệ An, 80 triệu đồng

Á quân: Đồng Tháp, 50 triệu đồng

Hạng 3: Nam Định, 35 triệu đồng

Vua phá lưới: Nguyễn Minh Trung (Đồng Tháp), 6 bàn.

Cùng chuyên mục