Chiều 30-8 (giờ VN), một tay súng chưa rõ danh tánh đã bất ngờ xả súng trên một con phố ở thủ đô Bratislava của Slovakia, làm 7 người thiệt mạng và 14 người bị thương.
Dominika Sulkova, người phát ngôn cơ quan tình trạng khẩn cấp, cho biết vụ việc xảy ra lúc 10g sáng giờ địa phương (khoảng 15g giờ VN).
“14 người bị thương, trong đó có một em bé 3 tuổi và một cảnh sát, đã được đưa tới bệnh viện” -bà nói với AFP, đồng thời cho biết số người chết có thể còn tăng do có “3 người bị thương rất nặng”.
| Nhân viên y tế chăm sóc một cảnh sát bị thương - Ảnh: Reuters |
Dẫn nguồn tin các nhân chứng, đài truyền hình địa phương TA3 đưa tin nơi xảy ra vụ xả súng là một đường phố đông đúc gần một siêu thị.
Phía cảnh sát đã từ chối bình luận về vụ việc, chỉ nói họ đang tiếp tục điều tra và sẽ cung cấp thông tin sau.
Marta Vozbranukova, một giáo viên dạy tại một nhà trẻ gần nơi xảy ra án mạng, kể lại: “Tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đem theo súng máy đi về phía một ngôi nhà. Một lúc sau, một người đàn ông sống trong ngôi nhà đó bị thương chạy ra ngoài và ngã xuống đất và bị người cầm súng bắn thêm 2-3 phát nữa. Tên này sau đó bắt đầu xả súng trên đường”. Bà cũng cho biết vào thời điểm trên, tại nhà trẻ không có trẻ em nào.
Trong khi đó nhật báo SME nói tay súng dường như là một kẻ nghiện ma túy 15 tuổi và đã tự sát sau khi gây án. Đài TA3 lại đưa giả thuyết có thể có 2 tay súng.
Hãng thông tấn TASR cho hay ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã tăng cường tuần tra trên các con đường ở Bratislava.
Theo AFP, đây là vụ thảm sát bằng súng đẫm máu nhất tại Slovakia kể từ khi quốc gia Trung Âu này gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004.
| Cảnh sát Slovakia tuần tra tại quận Devinska Nova Ves, thủ đô Bratislava sau khi xảy ra vụ xả súng - Ảnh: Reuters |
| Trong số những người bị thương, có 3 người bị thương rất nặng - Ảnh: AFP |