SMĐH 2008: Cuộc chơi hơn là cuộc thi tài năng!

Sao mai Điểm hẹn 2008 là "cuộc thi" và cũng có thể coi là một cuộc chơi khi giữa nhóm người ở lại và nhóm người ra đi không có sự cách biệt rõ ràng về tài năng, hoặc đủ "sáng" để thấy ngay rằng "Sao mai - mai sẽ thành sao".

Sau đêm Gala (27/7), 6 ca sĩ đi tiếp vào vòng hai là Duy Khoa, Nhật Thu, Khắc Hiếu, Hoàng Nghiệp (khán giả bình chọn) và Hà Linh, Hải Yến (Hội đồng Nghệ thuật lựa chọn) không thực sự nổi trội, bứt phá so với 6 người còn lại. 

Trừ Hà Linh tạo nên dấu ấn riêng nhất định, Duy Khoa lập "cú đúp" với bình chọn của khán giả thì các ca sĩ được chọn còn lại, nếu có là Mạnh Quân, Hoàng Yến hay Thu Hường thì chắc chắn cũng không khiến nhiều khán giả quá ngỡ ngàng. 

Một mùa SMĐH với các thí sinh thực lực tương đương nhau nên cũng là một mùa SMĐH hay bị đem ra so sánh với hai mùa trước. Đây cũng là mùa SMĐH không có sự "phân tốp", không có cá nhân xuất sắc nên ít tính bất ngờ, sự thăng hoa và đại đa số khán giả không phải băn khoăn về kết quả "12 chọn 6": Ai tiếp tục vào cũng vậy, mỗi người mỗi điểm hay riêng.

Vui lên đi, người về...

Tiếc cho Thu Hường, một giọng ca đẹp, sáng, hát tốt những bài khó, có chiều sâu mà chưa tìm ra con đường đi riêng để khẳng định bản thân và khoe giọng. Đêm Gala, khi cùng hát "Mùa hè yêu thương" (Quốc An), thấy ngay sự sắc nét ở giọng hát này.

Ca sĩ sinh năm 1989 này bị loại không có nghĩa là một điều quá buồn, vì thực sự cô còn trẻ. Sự kiên trì luyện tập, học hỏi và định hướng cho mình tốt hơn sẽ giúp Thu Hường sau này có thể đi lên bằng thực tài... 

Ấn tượng về Mạnh Quân là mẫu hình ca sĩ đa năng - có thể sáng tác, tự thể hiện ca khúc của mình cùng vũ đạo đẹp (chỉ thiếu khả năng chơi nhạc cụ) - đã chưa thành công trọn vẹn. Nếu SMĐH là thực sự là cuộc thi tài thi "tài" của Quân không nam ca sĩ nào sánh được. Mạnh Quân nổi lên với hai trò là "nhạc sĩ sáng tác" hơn là "ca sĩ thể hiện". Dù chưa được thừa nhận thì mẫu hình singer/ writer vẫn là xu thế của tương lai, và Quân có thể thi ở một cuộc khác, ví dụ "Hát cho niềm đam mê" với những yêu cầu và tiêu chí phù hợp với mình.

Hoàng Yến là ca sĩ tuổi teen đáng nói. Ở cô bé này có sự bản lĩnh mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nhận thấy. Nhìn vào Hoàng Yến, ca sĩ họ Hồ thấy những nét hao hao giống mình khi cùng độ tuổi. Cứ để ý thị trường âm nhạc hiện nay, nhiều ca sĩ trẻ không có giọng hát và kỹ thuật tốt bằng ca sĩ sinh năm 1991 này nhưng vẫn trở thành "sao" to, "sao" nhỏ. Dù không tiến sâu, nhưng có thể nói Hoàng Yến đã "chào sân" thành công thông qua SMĐH 2008, con đường sự nghiệp của Yến sẽ còn dài nếu muốn đeo đuổi lâu dài...

Để tiếc cho một ca sĩ nam có giọng hát tốt nhất, thì đó phải là Ngọc Minh. Từ Vietnam Idol đến SMĐH, chất giọng khoẻ khoắn, được đào tạo căn bản của Minh vẫn thể hiện rõ; chỉ có điều, Ngọc Minh chưa có "duyên" với công chúng cũng như người chấm điểm và anh cũng chưa có gì khác ngoài giọng hát để chiếm cảm tình của mọi người.

6 gương mặt đi tiếp -  6 cá tính?

Trong số 6 ca sĩ đi tiếp vào vòng 2, ca sĩ nào đã bộc lộ phong cách, cá tính âm nhạc (hay nói cách khác là khán giả có thể nhận diện được phong cách, cá tính) - yếu tố không thể thiếu nếu muốn vươn cao giữa bạt ngàn ca sĩ bây giờ?

Như đầu bài đã nói, đó là Hà Linh. Muốn xem phá cách, xử lý bài hát theo cách riêng của mình thì đó là Hà Linh, như ai cũng thấy. Nhưng, muốn thốt lên "tuyệt vời", "xuất sắc" hay được thoả mãn vì tìm thấy một "dấu ấn" đặc biệt, một ca sĩ có thể đóng đinh tên mình với bài hát nào đó (như Tùng Dương với "Ôi quê tôi", "Quê nhà" khi xưa; Kasim Hoàng Vũ với "Chuyện nhỏ", Ngọc Khuê với "Bên bờ ai nhà mình", "Chuồn chuồn ớt"... chẳng hạn) thì ca sĩ đó chưa phải ở Hà Linh! 

Không phải Hà Linh thì cũng chẳng phải là Hải Yến. Ít nhất thì khi nghe Hải Yến thổi sân khấu đêm rock với "Đêm phương Năm nằm nghe vó ngựa..." (bài "Ngẫu hứng ngựa ô") thì khán giả cũng chưa đến mức phải nhảy dựng lên, hay thậm chí Hội đồng Nghệ thuật chỉ biết gật đầu tấm tắc lia lịa... như Anh Khoa từng "đột phá".

Hải Yến giọng khoẻ, hát "sung", phát ngôn ngày càng "máu" (là tính cách và cũng vì đã được tiếp cận ít nhiều với thực tế showbiz ở TPHCM) nhưng điều cần là Hải Yến phải có một hoặc một số bài riêng cho mình (chứ không phải lai tạp như bây giờ) thì tài năng của Yến mới có thể được thừa nhận.

Còn với Duy Khoa. Rất có thể anh sẽ thành "sao" và đó mới là thành tích còn lớn hơn vị trí "top 6" bây giờ anh đã đạt tới. 

Để thành "sao" như thế, với đam mê, ngoại hình, cách cư xử như hiện có, còn cần thêm sự may mắn và tỉnh táo trong việc phát triển nghề nghiệp tiếp sau kỳ SMĐH này, chứ không phải nhờ "tài năng vốn sẵn". Duy Khoa đang có nhiều lợi thế, vậy nên hãy vững vàng hơn với những gì mà hiện không phải ai cũng có!

Hoàng Nghiệp được chọn vào vòng tiếp theo là một bất ngờ dễ chịu. Đó thực sự là một "kết thúc có hậu" đối với anh. Với thực lực của Hoàng Nghiệp, nói "top 6" là vị trí đẹp nhất đối với anh có lẽ cũng không quá chủ quan.

Chàng ca sĩ Cần Thơ này cứ xuất hiện với hình ảnh dễ mến mà anh đã xây dựng được từ đêm rock đến đêm R&B (và cả phía sau hậu trường) thì đó cũng là một sự thành công. Anh còn phải cạnh tranh với Duy Khoa, Khắc Hiếu để đi tiếp.

Tiếp tục với Khắc Hiếu và Nhật Thu, thật khó để tìm ra thế mạnh, điểm nổi trội của hai ca sĩ này. Có chăng với Khắc Hiếu là sự già giặn, từng trải nhất "lớp Sao mai" với chất giọng mai mái (chưa đạt tới như Hoàng Hải, Bằng Kiều) và nickname dễ trở thành quen - Mr. Bean. 

Nhật Thu thì ngược lại, cô vẫn còn rất trẻ để có thể làm dày thêm vốn kinh nghiệm và cả giọng hát vốn đã khá dày dặn (vẫn cần mài giũa để trở nên "đặc biệt" và hát có chiều sâu hơn). 

Còn tất nhiên, với cả Khắc Hiếu và Nhật Thu, khá đông khán giả vẫn không khỏi thắc mắc vì hai ca sĩ này đã bất ngờ vượt lên dẫn đầu trong hai đêm bình chọn!

*****

Năm nào cũng vậy, với mỗi lần thi Sao mai, rồi Sao mai Điểm hẹn, từ nhà tổ chức đến nhà tài trợ đều phát biểu muốn đầu tư công sức để tìm kiếm, phát hiện những tài năng mới, ngôi sao mới cho nền âm nhạc VN đương đại. 

Nhưng không phải mùa thi nào "sao" cũng mọc. Kể cả khi huy động khán giả cho công cuộc kiếm tìm, bằng cách nhắn tin bình chọn theo tuỳ thích của mỗi người cũng có mùa, có năm chỉ tìm được giải nhất, nhì mà chưa phải là những "ngôi sao", "thần tượng" đích thực. Thậm chí có khi người về thứ ba, tư, năm, nhưng nhờ có công mài rũa lại có ngày... lên sao. 

Trở về một câu mà Phó trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình VN - ông Trịnh Lê Văn - từng nói: "Cuộc thi không làm cho chúng ta trở thành tài năng, nhưng cuộc thi là nơi phát lộ tài năng". SMĐH 2008 đang là một cuộc thi như thế...