SMĐH 2008: Đêm pop trầm buồn!

Sau đêm đầu tiên có chút bỡ ngỡ, 12 ca sĩ trẻ của SMĐH 2008 đã tự tin hơn với thể loại nhạc Pop nhưng vẫn chưa có một giọng ca nào ’’bật’’ hẳn lên, hát khiến khán giả ’’dựng tóc gáy’’ giống như Tùng Dương đã làm được ở đêm thứ 2 của SMĐH 2004..

Bài hát mới và cách ’’tư duy âm nhạc’’ cũ!

Nếu như năm 2006, Hà Anh Tuấn ’’ghi điểm’’ trong lòng người hâm mộ bằng sự thông minh trong cách ’’tư duy âm nhạc’’, tức là có sáng tạo trong phần thể hiện các bài hát thì ở sân chơi SMĐH 2008, một số ca sĩ đã mạnh dạn chọn những bài hát mới để thử sức nhưng cách hát lại theo lối tư duy cũ. Chẳng phải vô cớ khi ở đêm nhạc Pop, ca sĩ Thanh Lam tiếp tục khuyên bảo một số ca sĩ: ’’Em hãy hát phóng khoáng hơn, bằng sức trẻ của mình, đừng bị rập khuôn bởi cách thể hiện quá cũ’’.  

Duy Khoa, không phải là một ca sĩ có giọng hát tốt, nhưng bù lại anh có một khuôn mặt điển trai và ý thức xây dựng style ’’tự biên tự diễn’’ những ca khúc do mình sáng tác. Việc Duy Khoa được bình chọn nhiều nhất trong tuần đầu tiên cũng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, sẽ là khó khăn với chàng trai đến từ mảnh đất phương Nam nếu anh không có sự lựa chọn bài hát ’’nặng ký’’ hơn để thi thố ở các đêm thi tiếp theo rất cần sự bùng nổ như rock, hiphop.

Nếu như đêm đầu tiên, Hà Linh chọn một bài hát mới để trình bày và gây được thiện cảm tốt với khán giả thì đêm thứ hai cô thể hiện rõ cái gu của mình khi tiếp tục ’’chung thủy’’ với nhạc của Lê Minh Sơn. Với Gót sen - môt ca khúc rất mới, Hà Linh đã có sự sáng tạo trong cách xử lý bài hát và cả ba vị HĐNT đều dành những lời khen ngợi cho cô. Không khó để dự đoán, Hà Linh sẽ là một trong ba thí sinh có tấm vé vào vòng 2 của HĐNT.

Nhật Thu có ý thức xây dựng hình ảnh qua mỗi liveshow bằng việc chuẩn bị tất cả các ca khúc đều mang chủ đề "Giấc mơ". Đêm đầu tự chọn cô hát Giấc mơ mang tên mình và đêm nay thể hiện Giấc mơ ngọt ngào - một ca khúc mới tinh của Hồ Hoài Anh và dường như ’’giấc mơ’’ sẽ còn theo cô ở những đêm tiếp theo. Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, chặng đường phía trước của Nhật Thu xem ra còn nhiều chông gai.

Khắc Hiếu sau đêm ra mắt với Phố chiều được đánh giá là hát ’’sạch sẽ’’ tiếp tục hát nhạc của Thành Vương trong đêm thi thể loại nhạc pop. Bài ca tình yêu khá lạ tai mang hơi hướng semi pop. Tuy nhiên, Khắc Hiếu đã hơi lạm dụng các hát luyến láy, hát điệu đà nên ’’những nốt trầm thể hiện không rõ’’ - nhạc sĩ Giáng Son nhận xét. Việc Khắc Hiếu dũng cảm chọn những ca khúc mới để thể hiện được ca sĩ Thanh Lam khen là... khôn. Song anh cần phải lưu tâm về kỹ thuật thanh nhạc cũng như những động tác vũ đạo (đôi khi thừa thãi) ở những đêm tiếp theo.   

Giống với 4 ca sĩ trên, Mạnh Quân tiếp tục có sự mạo hiểm khi chọn ca khúc mới để thi thố. Dấu yêu một thời - một ca khúc nhẹ nhàng giai điệu có phần giống nhạc Hàn Quốc nhưng Quân thể hiện chưa thực sự truyền cảm. Cách phát âm, nhả chữ vẫn còn lỗi. Đó là chưa kể đến việc, Mạnh Quân quen với cách cầm micro quá sát miệng nên khi anh hát khán giả chỉ được nhìn thấy một nửa khuôn mặt. Mạnh Quân cần phải rút kinh nghiệm những nhược điểm này thì anh mới có thể gây thiện cảm với khán giả hơn.

’’Cover’’ lại bài hát cũ: Con dao hai lưỡi! 

Không bạo dạn như đêm đầu, Hải Yến đã chọn Nuối tiếc (Hồ Hoài Anh) - một ca khúc cũ đã được ca sĩ đàn chị Hồ Quỳnh Hương thể hiện rất thành công. Dù Yến đã chịu khó tìm ra lối hát mới nhưng do quá tập trung nên hơi ’’cứng’’, thiếu sự bay bổng, khắc khoải trong cảm xúc mà bài hát cần thể hiện. Có lẽ với độ tuổi 17 còn quá trẻ lại ’’chưa từng yêu ai’’ như lời Hoàng Yến thổ lộ là nguyên nhân khiến đêm nay cô gái ít tuổi nhất đã hát chưa ’’tròn đầy’’ ca khúc Những mùa đông yêu dấu - một bản pop lãng mãn của Đỗ Bảo từng được Tấn Minh trình bày thành công. 

Trần Hoàng Nghiệp sau đêm đầu tiên khá tưng bừng với một ca khúc sôi động đã ’’lắng lòng’’ với Lời yêu xa (An Hiếu) và thể hiện cảm xúc với ca khúc từng được Hoàng Hải hát trước đó. Thu Hường dẫu có kỹ thuật thanh nhạc nổi trội hơn với các ca sĩ khác nhưng bản pop nhẹ nhàng Màu Trắng (Mai Khôi) không khoe được thế mạnh của cô. Ở buổi trình diễn thử trước đó, chuyên gia Joe đã hỏi: ’’Em hiểu bài hát nói lên điều gì?’’ thì Thu Hường tỏ ra lung túng trong phần trả lời. Đó cũng là một trong những lý do vì sao đêm nay cô hát chưa thực sự ấn tượng!

Nếu như đêm đầu tiên Phương Thủy hát bị chệch nhịp thì đêm nay cô đã khắc phục được nhược điểm đó. Tuy nhiên với Cánh cửa mùa xuân (Đỗ Bảo), Phương Thuỷ chưa đặt mình vào nhân vật của bài hát để lôi kéo khán giả có sự rung động nhất định. Và đúng như lời của nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét: ’’Phương Thuỷ đã hát tỉnh táo quá, không đắm say vào bài hát nên nghe giống như máy... hát’’. 

So với đêm đầu tiên, Ngọc Minh và Thu Phượng đều tự tin hơn trong phần thể hiện hai ca khúc quen thuộc Mặt trời trong đêm (Lê Quang) và Âu lo (Quốc Bảo). Cả hai ca sĩ này đều được đánh giá là có giọng hát tốt nhưng vẫn chưa dám ’’liều mình’’ ở những ca khúc mới. Việc chọn những ca khúc được nhiều người ưa thích giống như ’’con dao hai lưỡi’’ cho các ca sĩ. Có thể họ sẽ được khán giả cổ vũ mạnh mẽ nhưng cũng có thể sẽ là bất lợi, dễ bị ’’soi’’ và mang ra so sánh với những người đã thể hiện trước đó thành công.

Trang phục cho ca sĩ: Cần phải ’’xem xét’’ lại!

Rút kinh nghiệm đêm đầu tiên, nhận xét thiên về thanh nhạc, đêm thứ hai, 3 vị HĐNT đã có những lời góp ý thẳng thắn và hóm hỉnh hơn. Thậm chí, đôi khi họ còn đưa ra những câu hỏi không dễ để trả lời trước đám đông như câu hỏi ’’Em có người yêu chưa’’ của nhạc sĩ Ngọc Châu dành cho ca sĩ Nhật Thu. Ca sĩ Thanh Lam, Giáng Son cũng đã mở rộng biên độ nhận xét sang các khía cạnh về trang phục, trang điểm đối với các thí sinh.

Tuy nhiên, đôi khi những góp ý của họ về trang phục mới chỉ mang tính chất động viên là chính. Ca sĩ Thanh Lam khen ca sĩ Phương Thuỷ mặc chiếc váy màu vàng đẹp, bắt ánh đèn sân khấu nhưng thực tế bộ đầm này được thiết kế quá dài và nó khiến cô mất tập trung phải giơ tay kéo khi đang hát mỗi khi muốn di chuyển. Thu Phượng, Nhật Thu - cũng ở tình trạng tương tự. Việc Nhật Thu ’’vồ ếch’’ khi vấp váy lúc ra chào màn cuối là minh chứng cho thấy những chiếc váy thiết kế ’’hơi thừa vải’’ cần được ’’điều chỉnh’’ ở những đêm sau. 

SMĐH 2008: Đêm pop trầm buồn! ảnh 1
Nhật Thu bị vấp váy, ngã trong màn chào cuối.

Bên cạnh đó, những bộ vest mà các nhà thiết kế tư vấn cho ca sĩ Ngọc Minh cũng cần phải rút kinh nghiệm. Đêm thi đầu tiên, anh mặc chiếc vest hoa bên trong là chiếc phông màu đỏ không có chút gì liên quan đến nhau. Đến hôm nay đêm nhạc pop, các nhà thiết kế không biết cách ’’che’’ đi thân hình hơi ’’đô’’ của Ngọc Minh mà ngược lại khiến anh ’’bự’’ hơn bởi bộ vest trắng, vải bóng loáng. 

2 đêm thi cũng chỉ giống như sự khởi đầu, 7 đêm tiếp theo sẽ là chặng đường đầy gian khó của không chỉ các ca sĩ thí sinh mà còn ở Hội đồng nghệ thuật. Khán giả vẫn đang dõi theo và luôn hi vọng sẽ được chứng kiến sự bứt phá mang dấu ấn riêng của mỗi ca sĩ trẻ ở sân chơi này, đặc biệt trong đêm nhạc rock, hiphop sắp tới...