Trong mục tiêu thi đấu của bất cứ đội bóng nào thì việc được lên hạng cao hơn luôn là hướng để phấn đấu. Thế nhưng có một nghịch lý hiện nay của bóng đá Việt Nam đó là nhiều đội bóng lại sợ lên hạng.
Lăn tăn số đội tham dự giải
Cho đến thời điểm này cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá (VPF) đều chưa thống nhất được lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu cho mùa giải 2013. VPF dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 11, nhưng xem ra còn có nhiều trở ngại do VFF và VPF chưa thống nhất được CLB nào có đủ tư cách để tham gia mùa giải 2013. Mặc dù có nguồn tin là người có trách nhiệm của CLB Hà Nội và T&T Hà Nội sẽ vẫn tham gia thi đấu nhưng có vẻ không chắc lắm. Còn ở giải hạng nhất thì Trẻ Hà Nội và Trẻ SHB Đà Nẵng cũng chưa biết số phận của mình ra sao.
Có một thực tế là nếu như số các CLB kể trên mà không chuyển giao mà bị giải thể thì cả V-League và hạng nhất đều có sự thay đổi. VFF và VPF sẽ phải đưa ra phương hướng tổ chức cho mùa giải mới theo hướng giữ nguyên con số 14 đội hay chấp nhận giảm xuống 12 hoặc 10 đội bóng. Bởi một lẽ nó sẽ quyết định đến quy mô của giải đấu và kế hoạch tập luyện của các CLB. Thế nhưng việc quyết định là có bao nhiêu đội bóng lại không do VFF hay VPF mà lại phụ thuộc vào tài chính của CLB mà trực tiếp là các ông bầu. Thế nhưng trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay lúc mà các ông bầu đang rã đám thì có lẽ việc tồn tại hay không tồn tại của đội bóng chẳng ảnh hưởng gì đến các ông chủ.
Ở thời điểm hiện tại những nhà tổ chức giải đấu đang rất lo lắng bị vỡ giải khi có một vài đội bóng bỏ chơi. Điều này có thể lắm chứ khi các đội bóng của bầu Hiển, bầu Kiên đều đang phát đi những tín hiệu xấu. Chính vì vậy có ý kiến cho rằng nếu thế thì đôn những đội xếp thứ 3 thậm chí là thứ 4 lên thế chân các đội bỏ cuộc… Thế nhưng VFF và VPF lại không lường trước một điều rằng trong giai đoạn tài chính khó khăn như hiện nay thì họ chẳng còn thiết tha với việc được chơi ở một giải đấu cao hơn. Bởi một lẽ CLB sẽ phải đầu tư tài chính nhiều hơn mà điều này thì cực kỳ khó khăn vì các ông bầu, nhà tài trợ đều đang rút dần vốn ra khỏi môi trường bóng đá vốn tốn kém.
Sợ... lên hạng
Với các ông bầu ở giai đoạn khó khăn như hiện nay thì việc tiết kiệm được đồng nào càng tốt đồng ấy. Thế nên mới có việc một ông bầu được xem là giầu có khi được hỏi tại sao giai đoạn vừa qua ít quan tâm đến bóng đá thế đã nổi nóng mà trả lời với báo chí rằng: còn phải lo việc và thu nhập cho hàng trăm con người thì cái đội bóng chỉ có vỏn vẹn vài chục con người đã là cái gì. Thế mới biết không phải lúc nào được tặng quà mà người nhận cũng vui vẻ.
Đơn cử như ở giải hạng nhất, ở thời điểm này chẳng đội nào mặn mà với tin vui nếu có đội ở V-League bỏ cuộc thì sẽ được đôn lên chơi hạng nhất. Đơn cử như CLB Đồng Nai tỏ ra thiếu mặn mà với suất chơi chuyên nghiệp. Lãnh đội của Đồng Nai nói rằng, mình chưa đủ tầm và những điều kiện đủ để chơi ở giải đấu quy mô này và kế hoạch của họ là còn phải vài năm nữa. Nói chung là rất nhiều lý do để từ chối nếu được đẩy lên hạng. Đây thực sự là vấn đề mà cả VFF và VPF đều chưa thể lường hết. Chính vì vậy việc Tây Ninh, Thừa Thiên Huế hay Nam Định, những đội bị rớt hạng, hoặc không giành quyền lên hạng đã thẳng thừng từ chối được tiếp quản suất chơi từ Trẻ SHB Đà Nẵng và Trẻ Khánh Hoà. Theo quan điểm của lãnh đạo các CLB này thì họ muốn làm lại từ đầu và việc theo đuổi cuộc chơi mà không đúng sức của mình là điều không cần thiết.
Có rất nhiều CLB luôn bỏ ngỏ khả năng lên hạng của mình bằng tuyên bố: chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để đoạt được kết quả cao. Thế nhưng sau đó thì cứ tụt dần tụt dần và chỉ đủ điểm để trụ hạng. Than Quảng Ninh (TQN) đã từng tuyên bố sẽ lên V-League vào năm 2013, thế nhưng nhìn những gì mà đội bóng Vùng mỏ thể hiện thì điều đó sẽ chỉ là dự định mà thôi. Ai cũng biết Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đang đầu tư cho CLB TQN là 20 tỷ, nếu như lên V-League số tiền này sẽ nhân lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Mà như vậy thì tốn lắm.
Duy Linh