Sở nói tại Huyện, Huyện bảo tại Sở...

...Quả bóng trách nhiệm được đẩy tới đẩy lui trong khi hậu quả gánh chịu thì không ai khác, chính là thầy trò trường Nà Choòng.

Điểm trường Nà Choòng, Trường tiểu học Hoành Mô nằm nép mình cạnh suối Con Rắn (thuộc địa phận thôn Nà Choòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu). Trường có 41 phòng học đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 500 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ở 8 điểm thôn, bản trong xã.

Sở nói tại Huyện, Huyện bảo tại Sở... ảnh 1
Điểm trường Nà Choòng nằm sát suối con rắn.

Từ năm 2006 về trước, cũng giống các điểm trường khác, điểm trường Nà Choòng luôn trong tình trạng thiếu phòng học, học sinh phải học nhờ, học tạm, học ghép... Thực hiện chương trình kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đối với xã vùng cao, vùng sâu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Nà Choòng được ưu tiên xây dựng thêm 3 phòng học cho khoảng 50 học sinh; 1 phòng cho giáo viên, với số vốn đầu tư trên 500 triệu đồng. Năm học 2007-2008, số phòng học kể trên đã được đưa vào sử dụng.

Thế nhưng niềm vui thật chưa trọn vẹn, tháng 9/2008 trong trận mưa lũ lịch sử, nước ở nguồn dồn về dâng cao khiến phòng học mới xây của trường Nà Choòng bị ngập trong nước. Mọi đồ đạc, dụng cụ thiết bị học tập bị ướt, học sinh phải nghỉ học... Rồi cứ đến mùa mưa thầy trò lại thấp thỏm lo âu.

Đưa chúng tôi đi thăm lại ngôi trường, chị Ngô Thị Công, cán bộ xã Hoành Mô, chỉ lên vùng thượng nguồn của suối Con Rắn và nói: ''Khu vực thượng nguồn của suối này ở mãi trên khe núi cao, dọc dòng suối có nhiều túi nước, nên vùng này luôn nằm trong nguy cơ có lũ lớn. Việc xây dựng 3 phòng học mới của trường Nà Choòng ở vị trí đất thấp như thế này thì chỉ vài trận mưa lớn cũng có thể nhấn ngập bất cứ lúc nào...''.

3 phòng học mới được trường Nà Choòng đưa vào sử dụng trong năm học 2007-2008 nằm ngay sát con suối. Móng nhà xây trên nền cao chừng 60cm, trên khoảnh đất thấp hơn khoảng 1m so với mặt bằng của nền 2 dãy phòng học cũ. Theo nhận xét của một số cán bộ xây dựng, việc đặt vị trí phòng học ở đây là rất không hợp lý. Bởi vào mùa hè, khi mưa lũ đến thì dãy phòng học mới xây luôn bị nước tràn vào...

Bà Giáp Thị Viền, Chủ tịch xã Hoành Mô, cho biết: ''Thiết kế xây dựng thêm dãy phòng học tại điểm trường Nà Choòng, xã không được biết. Do đó không góp ý cho  đơn vị xây dựng nắm bắt được địa hình phức tạp, thường xuyên có thiên tai. Mãi đến khi nghiệm thu công trình, chúng tôi mới hay!(?). ''Còn thầy giáo Lương Trọng Thuỷ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoành Mô, thì nói: ''-Chúng tôi cũng đã có ý kiến với đơn vị thi công cần phải xây dựng cao nền lên để tránh ngập lụt trong mùa mưa. Nhưng họ không quan tâm tới điều đó và khi nhận bàn giao, dãy phòng học vẫn được xây tụt xuống thấp hơn đến 1m”.

Trao đổi với ông Trịnh Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, về điều này, ông Duyệt nói ngay: ''Dự án xây dựng điểm trường Nà Choòng do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư và việc khảo sát, thiết kế chưa đầy đủ đặc tính vị trí địa hình, dẫn đến hiệu quả sử dụng không cao thì trách nhiệm phải thuộc về Sở...''. Thế nhưng khi hỏi ông Lê Đình Hưng, Trưởng phòng giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo, phụ trách triển khai Đề án xây dựng khối Tiểu học, thì ông Hưng lại cho rằng: ''Dự án được xây dựng theo thiết kế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về mặt bằng do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm lo đầy đủ diện tích và đất nguyên thổ đảm bảo về mọi mặt. Việc xây dựng điểm trường Nà Choòng không đảm bảo về mặt bằng là do lỗi của huyện và xã không lo chu đáo mặt bằng...”.

Như vậy xem ra trách nhiệm chưa biết thuộc về ai. Huyện, xã đổ lỗi cho chủ đầu tư (tức là Sở Giáo dục và Đào tạo). Còn Sở này lại cho rằng lỗi đó là do chính quyền địa phương thiếu quan tâm... Quả bóng trách nhiệm được đẩy tới đẩy lui trong khi hậu quả gánh chịu thì không ai khác, chính là thầy trò trường Nà Choòng. Nhất là trong điều kiện diễn biến thời tiết luôn bất thường như hiện nay, thực không ai có thể nói trước được điều gì khi mưa bão tới...

Cùng chuyên mục