Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9-2014 được tổ chức tại huyện Bình Liêu đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã thu hút rất nhiều VĐV người dân tộc thiểu số của 7 địa phương trong tỉnh về tham gia tranh tài. Điều này cho thấy các môn thể thao dân tộc đang bắt đầu “hồi sức” sau một thời gian dài bị bỏ quên.
Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh ra đời từ ý tưởng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với mong muốn thông qua hoạt động thể thao để gìn giữ một nét sinh hoạt đặc sắc của bà con dân tộc vùng cao, đồng thời từng bước để cho môn thể thao này “hoà mình” với sự phát triển của thể thao trong tỉnh. Chính vì vậy, sau 9 lần tổ chức liên tục, hội thi đều mang lại những nét mới đầy hấp dẫn và đặc sắc, trở thành sân chơi lành mạnh của bà con dân tộc vùng cao.
Ông Đỗ Khánh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: “Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi chọn huyện Bình Liêu làm địa điểm tổ chức hội thi lần thứ 9. Bởi lẽ, trong những năm qua Bình Liêu đã đầu tư rất mạnh cho hoạt động thể thao dân tộc và bước đầu đã khẳng định được mình thông qua một số giải đấu do tỉnh tổ chức, đặc biệt là tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ 7 vừa diễn ra. Hội thi là dịp để chúng tôi quảng bá hình ảnh, đồng thời thúc đẩy cho môn thể thao này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, vì đây là một trong những hoạt động rất đặc sắc nhận được sự quan tâm của nhiều người. Hội thi năm nay đã thành công, điều này sẽ góp phần đưa hoạt động thể thao dân tộc phát triển mạnh hơn trong tương lai”.
Quảng trường Nhà văn hoá Trung tâm huyện Bình Liêu nơi diễn ra các nội dung thi đấu đẩy gậy, tung còn mới 6 giờ sáng, thế nhưng người dân đã tụ tập đông nghịt để xem và cổ vũ cho các VĐV tham gia tranh tài. Từng tốp VĐV trong trang phục dân tộc: Tày, Sán Chỉ, Dao, Nùng... như làm cho cuộc thi thêm nhiều màu sắc và nóng bỏng hơn. Dường như những bộ quần áo mang đậm nét dân tộc của mình đều đã được các chàng trai, cô gái chuẩn bị từ rất lâu rồi, hôm nay mới đem ra để trình diễn. VĐV Lý Tài Múi của huyện Bình Liêu cho biết: “Từ hôm nhận được danh sách đi thi đấu tại hội thi chúng tôi háo hức lắm. Mọi người đếm từng ngày, bên cạnh việc chuẩn bị luyện tập thì ai cũng muốn mặc bộ trang phục của dân tộc mình đến địa điểm thi đấu. Bởi lẽ, nó được xem là ngày hội, thu hút đông đảo mọi người tham gia. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều sân chơi như thế này để thi đấu, tham gia giao lưu học hỏi lẫn nhau”.
Một trong những nét mới của hội thi lần này là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không khống chế đối tượng tham gia thi đấu nên có nhiều VĐV không phải là người dân tộc thiểu số cùng tranh tài. Cách làm này của ngành TDTT được đánh giá là rất “khéo” để môn thể thao dân tộc phát triển hiệu quả hơn.
Điều mà chúng tôi ghi nhận được tại hội thi là các VĐV thi đấu rất chuyên nghiệp, điều này cho thấy công tác chuẩn bị lực lượng cũng như cách huấn luyện của các địa phương đều đã được nâng lên. Ông Nguyễn Văn Đông, cán bộ phụ trách thể thao của huyện Hoành Bồ cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành lựa chọn VĐV rất kỹ lưỡng. Các VĐV được chúng tôi chọn đi thi đấu lần này đều rất trẻ và có chuyên môn tốt, chắc chắn ở những cuộc so tài lần sau, các em sẽ mang về thành tích thi đấu tốt cho huyện Hoành Bồ”.
Nội dung thi đấu đẩy gậy được xem là căng thẳng nhất, bởi lẽ hiện nay môn thể thao này đã không còn xa lạ đối với mọi người nữa. Chính vì vậy, hầu hết các địa phương tham gia thi đấu tại giải lần này đều đăng ký tranh tài. Nếu như môn đẩy gậy tạo nên tính đối kháng cao thì bắn nỏ luôn đem đến cho người xem tâm lý hồi hộp. Bình Liêu vẫn là địa phương được đánh giá cao về thành tích bắn nỏ, chính vì vậy họ dễ dàng vượt qua đội bạn để đoạt kết quả cao. Ông Lãnh Thế Vinh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: “Hội thi lần thứ 9 được xem là màn khởi động để hướng tới Đại hội đại biểu người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào thời gian tới. Việc tổ chức hội thi là điều rất đáng biểu dương vì nó tạo nên tình đoàn kết giữa các dân tộc với nhau, trở thành khối đoàn kết chung tay xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp”.
Duy Linh