Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, năm nay lượng mưa trung bình sẽ lớn hơn mọi năm. Mặc dù mùa mưa bão mới bắt đầu nhưng nhiều tuyến đường, khu phố trên địa bàn TP Hạ Long đã đứng trước nguy cơ sẽ biến thành “ao” giữa phố.
Đã nhiều năm nay, trên địa bàn TP Hạ Long tình trạng ngập lụt cục bộ ở một số tuyến phố, trong các khu dân cư không còn là chuyện hiếm gặp. Chỉ sau một vài trận mưa, nhiều khu dân cư, tuyến phố ở các phường: Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Cao Xanh, Hồng Hải, Hà Tu… đã rơi vào tình trạng ngập lụt, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như sự đi lại của người dân.
Đoạn đường thuộc tổ 7, khu 2, phường Hồng Hải thường xuyên ngập úng bất kể trời mưa hay nắng.
Một trong những điểm thường xuyên rơi vào tình trạng trên là khu vực khu II, phường Hồng Hải. Trên đoạn đường ngắn nối từ Trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch (VH-NT&DL) Quảng Ninh xuống đường bao biển thường xuyên bị ngập úng kéo dài sau mỗi trận mưa. Anh Đào Văn Hải, trú tại tổ 7, khu II than thở: Thời gian gần đây, sau khi dự án đường bao biển khu vực Cột 3 và Trường THPT Chuyên Hạ Long hoàn thành, khu vực nhà tôi không khác gì “ốc đảo”. Phía trước cửa nhà là con đường “cụt” một phía. Còn sau lưng thì luôn ngập mỗi khi trời mưa. Tuy mức nước ngập không cao, nhưng lại ứ đọng rất lâu kể cả khi trời nắng, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho việc đi lại của mọi người, nhất là các cháu học sinh.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng “ao giữa phố” ở tổ 7 một phần là do công tác quy hoạch chưa được triển khai đồng bộ, đường vẫn chưa hoàn thành nên hệ thống tiêu thoát nước ở khu vực đường bao mới chưa phát huy hiệu quả. Không kể đến những “nút thắt” của con đường do chưa giải phóng được mặt bằng, gây bất tiện cho việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó, ý thức của người dân chưa cao, khi đường sá chưa hoàn thiện, các nhà dân không thống nhất được phương án làm đường khu dân cư nên cứ “thân ai người ấy lo”. Nhiều gia đình đã đắp tạm những đoạn “đê” nhỏ bằng cách đổ đất xỉ để ngăn nước tràn vào nhà mình. Chính vì thế mà đoạn đường này nghiễm nhiên trở thành “ao” mỗi khi mưa đến. Và rất nhiều người khi đi qua đoạn đường này đều đặt câu hỏi: Tình trạng “ao giữa phố” này sẽ còn tồn tại đến bao giờ?
Không chỉ các hộ dân thuộc tổ 7 phải chịu cảnh trên mà người dân tổ 9, 12, khu II, phường Hồng Hải cũng đang phải đối mặt với ngập lụt, bùn bẩn mỗi khi trời đổ mưa. Chị Mai Thu Trang, nhà ở phố Đông Hồ thuộc tổ 12 phàn nàn: Nhiều khi trời mưa, cả đoạn đường phía trước cửa nhà tôi ngập đầy nước. Đây lại là khu vực tập kết xe của một số cơ sở buôn bán vật liệu xây dựng nên lưu lượng xe qua lại mỗi ngày rất đông. Trời mưa khu này bùn đất lầy lội, khi trời nắng thì bụi lúc nào cũng như sương mù.
Mong rằng các ngành chức năng và các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, tiêu thoát nước ở các khu dân cư để không còn tình trạng “ao giữa phố”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mỹ quan đô thị.