Sông Thị Vải "bệnh" nặng nhiều năm, dân kêu cứu vô vọng!

Ngày 19/9, lực lượng cảnh sát môi trường đã xuống địa bàn ấp 1A, xã Phước Thái để tiếp xúc với người dân theo đơn phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực ảnh hưởng của Nhà máy Vedan.

Theo đó, 39 người dân tại ấp 1A xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai đã cùng ký đơn tập thể gửi Bộ TN&MT, Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an, nêu tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm liền tại khu vực quanh Nhà máy bột ngọt Vedan, khu công nghiệp Gò Dầu (Đồng Nai) ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh nhai của họ.

Theo người dân, từ thời cha ông, sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông Thị Vải, tuy vất vả nhưng nguồn tôm cá dồi dào. Thế nhưng, khoảng năm 1992, khi Nhà máy Vedan đi vào hoạt động, đồng thời xả chất thải xuống sông Thị Vải thì tôm cá chết hàng loạt, bà con mất hẳn nghề đánh bắt cá trên sông.

 

Bà Huỳnh Thị Hồng nói: “Mỗi khi Vedan xả chất thải, đứng cách khoảng 5-10m thì mùi hôi bốc lên, không chịu nổi”. Còn hiện tại nước sông đen thui, hàng đêm khói từ Nhà máy Vedan xả khí thải đen cả khu vực rộng lớn, bà con xung quanh đều có hiện tượng nhức đầu, sổ mũi, nôn ói… 

 

Sông Thị Vải "bệnh" nặng nhiều năm, dân kêu cứu vô vọng! ảnh 1

Người dân sống gần khu vực Nhà máy Vedan phải chịu đựng mức độ ô nhiễm không khí, nguồn nước hơn 10 năm nay.

Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, theo phản ánh của người dân, việc Nhà máy Vedan hoạt động còn là tác nhân gây ngập lụt. Anh Nguyễn Văn Ngà, sinh năm 1964, trú tại ấp 1A xã Phước Thái sống bằng nghề chài lưới hơn 20 năm viết trong đơn tố cáo: “Thời điểm chưa có Công ty Vedan, cuộc sống người dân rất an toàn, không bị ngập lụt, nhưng khi xuất hiện công ty này thì bà con bị ảnh hưởng mọi điều thiệt hại. Cách đây vài năm, chúng tôi bị ngập lụt một lần do công trình thuỷ lợi chứa nước cung cấp cho Công ty Vedan xả ra.

"Gần đây nhất vào ngày 10/9/2008, ngập lụt lại xảy ra làm thiệt hại rất nhiều của cải của bà con. Riêng gia đình tôi bị thiệt hại: 01 tủ thờ, 01 tủ quần áo; 1 ti vi, một đầu đĩa, âm ly, một máy bơm nước. Đó là chưa kể nhà tôi có một trang trại chăn nuôi heo bị sụp, ngã chuồng làm trôi hết cả chục con heo và làm chết rất nhiều gà”.

 

Tương tự ông Đặng Văn Si, sinh năm 1939, ngụ tại tổ 4 ấp 1A cũng có “đơn kêu cứu và tố giác” cho rằng việc xả nước của Vedan cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản gia đình ông (tủ lạnh, ổn áp, đầu đĩa, giường, tủ…). Trong đơn ông yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm khắc hành vi của Công ty Vedan.

Cũng theo phản ánh của người dân ấp 1A xã Phước Thái, đã hơn mười năm nay, mỗi lần hội họp, bà con đã nhiều lần lên tiếng, làm đơn kêu cứu về vấn đề ô nhiễm, nhờ chính quyền can thiệp xử lý; nhưng dân kêu, chính quyền nhận đơn, sau đó… im lặng, không trả lời.

Rất nhiều lần như vậy, người dân mất hết niềm tin, phải “cắn răng” sống chung với ô nhiễm hơn 10 năm nay.

 

Theo bà con, ngày 12/9 vừa qua, lực lượng Cảnh sát Môi trường bất ngờ ập vào bắt quả tang Công ty Vedan xả nước thải chưa qua xử lý xuống sông Thị Vải làm bà con rất mừng vì tiếng kêu cứu của họ có lẽ đã thấu tai các vị lãnh đạo. Và một lần nữa, họ lại làm đơn “vượt cấp” lên Bộ TN&MT và Cục Cảnh sát Môi trường nhờ làm rõ, xử lý theo pháp luật hành vi thải nước, gây ô nhiễm của Vedan.

Sông Thị Vải "bệnh" nặng nhiều năm, dân kêu cứu vô vọng! ảnh 2

Ông K.H.Yang - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vedan Việt Nam.

Cùng chuyên mục