Những thông tin về việc sốt vé xem chương trình ca nhạc của ca sĩ Bi Rain là thật hay là cơn khuyến mãi sản phẩm tặng vé?
Hơn một tháng rưỡi trở lại đây, gần như ngày nào trên các phương tiện đại chúng cũng có thông tin về việc sốt vé xem chương trình độc diễn Rain’s Coming Viet Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/3/2007 tại SVĐ Quân Khu 7 - TP.HCM. Tuy nhiên, gần đến ngày diễn, các chương trình khuyến mãi tặng vé xem Bi thông qua các sản phẩm tiêu dùng càng nhiều. Từ băng vệ sinh, kem đánh răng, quần áo, xem phim... đều quảng cáo để tặng vé cho khách hàng.
![]() |
| Chuẩn bị sân khấu |
Hôm qua, ngày 7/3/2007, chúng tôi muốn thử mua vài vé xem Bi diễn và được một đại lý phân phối vé trả lời bằng câu: "Muốn chỗ nào cũng còn!" Đến chiều ngày 8/3/2007, trong buổi họp báo với sự xuất hiện của Bi tại khách sạn New World, BTC đã thông báo lượng vé bán ra trong đêm thứ nhất chiếm 60% và đêm thứ hai mới được 54%. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày lượng vé bán ra hơn 1.000 vé. Ông Võ Trọng Ngọc, Giám đốc đơn vị tổ chức và thực hiện chương trình của Bi tại Việt Nam, cho biết: "Người VN có thói quen mua vé sát ngày. Tôi tin rằng với mức độ bán vé như vài ngày gần đây số lượng vé bán ra sẽ bán hết!"
Trên thực tế, Bi đã quyết định giảm giá 30% với hai hạng vé 250.000đ và 500.000đ cho các bạn HS-SV.
Đêm diễn của Bi dự kiến kéo dài gần 2h với 21 bài hát trong đó có I’m coming, It’s raining, Touch Ya, Why of all things, Handsshake, Don’t stop, 11 days, I like you again, I do...
