Spurs thắng 4 "sao", Everton mất ngôi đầu vào tay Wigan

Tottenham đã có chiến thắng đầu tay khi hạ gục Derby với tỉ số đậm đà 4-0, trong khi Everton không thể giữ ngôi vị đầu bảng vì thúc thủ trên sân của Reading.

b
Malbranque (15) ghi bàn thắng thứ 2 cho Spurs - Ảnh: BBC
Sau màn khởi đầu tệ hại với 2 trận toàn thua, đoàn quân của HLV Martin Jol đã tìm thấy niềm vui ở White Hart Lane. Trước tân binh Derby County yếu kém về mọi mặt, Spurs dễ dàng "làm gỏi" đối thủ với thắng lợi hoành tráng 4 sao.

Áp dụng chiến thuật tấn công phủ đầu chớp nhoáng, chỉ sau 14 phút bóng lăn, các CĐV Tottenham đã 3 lần được dịp ăn mừng những bàn thắng đẹp mắt của Malbranque (2 bàn) và Jenas. Sang hiệp 2, tân binh Darren Bent để lại dấu ấn với pha lập công đầu tiên trong màu áo "gà trống" ở Premiership.

Ngay từ phút thứ 2, tiền vệ người Pháp, Steed Malbranque đã khai thông bế tắc cho đội chủ nhà với cú sút xa bằng chân phải mẫu mực, đánh bại thủ thành Bywater. 

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Tottenham vẫn hoàn toàn lấn lướt và buộc Derby phải cuốn theo lối chơi nhanh của họ. Bắt nguồn từ một pha phối hợp nhịp nhàng bên phía góc phải, Darren Bent tung ra đường chuyền ngang như đặt để Malbranque cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Chưa dừng lại ở đó, các học trò HLV Martin Jol tiếp tục hành hạ hàng phòng ngự "The Rams" với những tình huống đột kích trung lộ hay xuống biên tốc độ và nhịp nhàng. Thế nhưng, bàn thắng thứ 3 lại hoàn toàn nhờ nỗ lực cá nhân của Jenas.

Cướp được bóng từ chân đối phương ở khu vực giữa sân, Jenas bất ngờ tăng tốc loại bỏ tiếp một hậu vệ Derby rồi đột phá thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm hóc hiểm vào góc xa, nâng tỉ số lên 3-0.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, hàng công áo trắng còn tạo ra vô số cơ hội ăn bàn về phía cầu môn Derby. Mặc dù vậy, Jenas, Malbranque và đặc biệt là Robbie Keane quá vô duyên khi phung phí tất cả.

Mãi sang gần cuối hiệp 2, Darren Bent tận dụng những sai lầm liên tiếp của hàng thủ đội khách để ấn định kết quả 4-0 với một pha đánh đầu dễ dàng ngay sát vạch vôi.

Đội hình ra sân

Tottenham: Robinson, Chimbonda (Zokora 81’), Rocha, Gardner, Lee, Routledge (Taarabt 71’), Jenas, Huddlestone, Malbranque, Bent, Keane (Defoe 76’).
Derby: Bywater, Mears (Griffin 33’), Moore, Leacock, McEveley, Fagan, Oakley, Todd (Teale 46’), Pearson, Howard, Earnshaw.
Bàn thắng: Malbranque 2’, 6’, Jenas 14’, Bent 80’.

Reading 1-0 Everton: "The Toffees" đứt mạch thắng

Hunt lập công giúp Reading đánh bại Everton - Ảnh: BBC
Hunt lập công giúp Reading đánh bại Everton - Ảnh: BBC

Chuỗi 2 trận toàn thắng của Everton đã chấm dứt trên sân Madjeski khi họ bại trận trước chủ nhà Reading. Tiền vệ Stephen Hunt trở thành người hùng bên phía "The Royals" với pha làm bàn duy nhất phút cuối hiệp 1.

Thế trận trong suốt 90 phút diễn ra tương đối cân bằng, nhưng nhờ khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn, đoàn quân của Steve Coppell đã giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Với kết quả này, "The Toffees" đã để tuột ngôi đầu bảng vào tay Wigan.

Đôi bên đều nhập cuộc tương đối hứng khởi, và Andy Johnson ngay lập tức làm các CĐV Reading thót tim với pha sút cận thành đi vọt xà trong gang tấc. Phút 18, nếu trọng tài tinh ý, đội chủ nhà phải được hưởng quả phạt đền khi cả Phil Neville và Lescott liên tiếp để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Thời gian càng trôi về cuối hiệp đấu đầu tiên, Reading thi đấu mạch lạc và có phần lấn lướt hơn ở khu vực giữa sân. Và không có gì bất ngờ khi họ có bàn thắng vượt lên dẫn trước của Stephent Hunt với một pha nhập thành rất nhanh rồi sút chéo góc hạ gục Howard.

Sau giờ nghỉ, Everton cố gắng đẩy cao tốc độ để tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, hàng thủ áo sọc trắng xanh dưới sự chỉ huy của trung vệ Ingirmarsson đã thi đấu cực kỳ tỉnh táo và chắc chắn.

Cơ hội ngon ăn nhất dành cho đoàn quân của David Moyes là 2 tình huống dứt điểm đập cột của McFadden và Johnson. Dù Arteta và cầu thủ vào sân thay người Pienaar hoạt động năng nổ trên hàng tiền vệ, nhưng các chân sút Everton vẫn không làm cách nào tìm được đường vào khung thành Hahnemann.

Đội hình ra sân

Reading: Hahnemann, Murty (De la Cruz 35), Ingimarsson, Bikey, Shorey, Ki-Hyeon (Oster 71), Harper, Gunnarsson, Hunt (Convey 79), Doyle, Long.
Everton: Howard, Hibbert (McFadden 66), Lescott, Stubbs, Nuno Valente, Osman (Jagielka 89), Carsley, Neville, Arteta, Anichebe (Pienaar 57), Johnson.
Bàn thắng: Hunt 44’.

Trong các trận đấu khác cùng giờ, Wigan gấy ấn tượng mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước tân binh Sunderland và bất ngờ leo lên ngôi đầu BXH. West Ham cũng có 3 điểm đầu tiên khi vượt qua Birmingham với tỉ số tối thiểu ngay trên sân khách.

Trước đó, Portsmouth đã lội ngược dòng thành công khi tiếp Bolton ở Fratton Park. Kanu, Utaka và Taylor là những cầu thủ đã lập công giúp "The Pompey" thắng chung cuộc 3-1.

Ở trận đấu muộn nhất, Newcastle dù đá ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng hàng công của họ lại dứt điểm kém hiệu quả nên đành chấp nhận hoà không tỉ số với Aston Villa.

Kết quả vòng 3

Portsmouth 3-1 Bolton
Kanu 16’, Utaka 30’, Taylor 88’ (pen) - Anelka 12’

Birmingham 0-1 West Ham
Noble 70’ (pen)

Fulham 1-2 Middlesbrough
McBride 16’ - Mido 55’, Cattermole 88’

Reading 1-0 Everton
Hunt 44’

Tottenham 4-0 Derby County
Malbranque 2’, 6’, Jenas 14’, Bent 80’

Wigan 3-0 Sunderland
Heskey 20’, Landzaat 62’ (pen), Sibierski 69’ (pen)

Newcastle 0-0 Aston Villa

Bảng xếp hạng
 

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/s

Điểm

1

Wigan

3

2

0

1

5:2

6

2

Man City

2

2

0

0

3:0

6

3

Everton

3

2

0

1

5:3

6

4

Chelsea

2

2

0

0

5:3

6

5

Portsmouth

3

1

2

0

6:4

5

6

Newcastle

2

1

1

0

3:0

4

7

Reading

3

1

1

1

2:2

4

8

Sunderland

3

1

1

1

3:5

4

9

Tottenham

3

1

0

2

5:4

3

10

Arsenal

1

1

0

0

2:1

3

11

Blackburn

1

1

0

0

2:1

3

12

Liverpool

1

1

0

0

2:1

3

13

Fulham

3

1

0

2

4:5

3

14

Middlesbrough

3

1

0

2

3:4

3

15

West Ham

2

1

0

1

1:2

3

16

Man Utd

2

0

2

0

1:1

2

19

Aston Villa

2

0

1

1

1:2

1

17

Birmingham

3

0

1

2

4:6

1

18< /FONT>

Derby

3

0

1

2

2:7

1

20

Bolton

3

0

0

3

3:8

0

Cùng chuyên mục