Triển lãm ảnh “Cẩm Phả - Nhịp sống mới” mở ra vào dịp này, ngoài lý do hưởng ứng Năm Nhiếp ảnh Quảng Ninh 2006 (tuy có hơi chậm), còn mang một ý nghĩa khác là chào năm mới 2007 và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng 3-2 (1930-2007). Triển lãm diễn ra từ ngày 1-1-2007 và kết thúc vào 22-1-2007.

Công chúng đến xem Triển lãm ảnh “Cẩm Phả - nhịp sống mới”
Tại triển lãm, 80 tác phẩm ảnh tài liệu - nghệ thuật của 9 tác giả gồm Đoàn Đạt, Khắc Đạm, Dương Phượng Đại, Băng Sơn, Chí Trung, Minh Trụ, Hoàng Vượng, Xuân Đà và Phạm Ngọc Minh đã được chọn treo. Mỗi người một nét cá tính, phong cách riêng, nhưng nhìn chung ảnh của các tác giả đều đã thể hiện sự vươn lên của vùng than Cẩm Phả. Trong mỗi bức ảnh, ta như cảm nhận được sức sống mới của vùng than, có sự ồn ào, nhộn nhịp nhưng không kém phần thơ mộng và giàu sức hấp dẫn. Bên cạnh giá trị về mặt nội dung, các bức ảnh được chọn treo tại Triển lãm, ở những mức độ khác nhau, đã thể hiện tính nghệ thuật khá rõ nét. Thậm chí ngay cả ở một số bức, dẫu chỉ là ảnh tư liệu, nhưng cũng đã bước đầu có dấu ấn của ảnh nghệ thuật. Phòng trưng bày ảnh các tác giả đan xen nhau cũng tạo nên sự độc đáo riêng. Bên cạnh các bức ảnh tư liệu là ảnh nghệ thuật, bên cạnh các bức có tính trữ tình là các bức thể hiện cuộc sống một cách góc cạnh, với sự ồn ào, nhộn nhịp của đời sống như nó vốn có. Bức còn kém được bù đắp bằng các bức chụp chắc tay v.v... “Lão làng” của nhiếp ảnh Cẩm Phả, nghệ sĩ Đoàn Đạt chỉ góp 9 bức ảnh nhưng vẫn thể hiện rõ chiều sâu cả về nghệ thuật và kinh nghiệm trong từng bức... Triển lãm cũng khẳng định sự vươn lên đầy khởi sắc của 2 tay máy Khắc Đạm (20 ảnh) và Dương Phượng Đại (18 ảnh). Hai tác giả này không chỉ có số lượng ảnh tham gia nhiều nhất mà chất lượng cũng rất tốt. Khắc Đạm chắc tay trong bố cục ảnh, đường nét ảnh có tính nghệ thuật cao, chụp đa dạng về đề tài, như: Hiệu cắt tóc, Thảm rau xuân, Quảng trường 12-11, Đến chợ, Múa rồng ngày hội v.v... Tay máy này cũng đặc biệt mạnh ở mảng đề tài ngành than, với các bức ảnh: Đường xuống lòng moong Cọc Sáu, Lấp lánh gương than, Mỏ than vào ca... Ảnh của Dương Phượng Đại đẹp, giàu chất thơ, thể hiện trong nhiều bức như: Chiều về, Hạnh phúc đời thường, Tiếp vụ, Đêm trăng phố biển, Học trò làng chài, Tìm bạc... Ảnh của các tác giả khác cũng thể hiện khá đa dạng các đề tài về ngành than, về phong cảnh, các hoạt động văn hóa, xã hội như khai trương làng văn hóa, Trung thu, khánh thành nhà văn hóa thiếu nhi, thiếu nữ vào hội, tranh tài, làm đường... Nhịp sống một vùng đất phần lớn được các tác giả thể hiện chủ yếu bằng các hoạt động. Bởi vậy, ảnh chân dung trong triển lãm chỉ thưa thoáng vài bức như Tuổi thơ, Thợ lò, Anh hùng Lao động Lê Khắc Vừng...
Qua tìm hiểu được biết, mặc dù tổ chức vào dịp trọng đại này nhưng ý tưởng làm triển lãm lại mang đầy sự ngẫu hứng, các tay máy tự rủ nhau làm triển lãm... Phòng ảnh cũng tạo cảm giác mới mẻ cho người xem; bởi lẽ, trong 80 tác phẩm được trưng bày thì chỉ có vài bức đã dự treo tại một vài cuộc triển lãm ảnh năm vừa qua, còn đa số là ảnh mới của các tác giả chụp từ năm 2003 đến nay, lần đầu giới thiệu tới công chúng. Sự ngẫu hứng này đã góp mặt trình làng tác phẩm của 3 tác giả chưa phải là hội viên Hội VHNT Cẩm Phả là Hoàng Vượng, Xuân Đà và Phạm Ngọc Minh nhưng cũng làm cho triển lãm thiếu vắng một vài tay máy có tiếng của Cẩm Phả như Đoàn Đức, Quang Trong... khiến người xem tiếc nuối. Vậy nhưng nghe đâu, các tay máy này đang dành dụm ảnh cho triển lãm cá nhân sắp tới. Chúng ta cùng chờ đợi xem...