Sự tắc trách không đáng có

Mấy tháng nay, người dân tổ 4, khu 4, thị trấn Trới (Hoành Bồ) xôn xao bàn tán về chuyện ông Ngô Tất Thắng, nguyên Chánh Văn phòng UBND huyện, hiện là Chủ tịch UBND xã Quảng La (Hoành Bồ), trong quá trình xây nhà đã ngang nhiên đập phá bức tường của gia đình ông Đinh Văn Thông và bà Phạm Thị Xung ở liền kề mà không hề có sự thoả thuận nào.

Bà Xung bên bức tường rào bị gia đình ông Thắng phá vỡ trong quá trình thi công xây dựng nhà.

 Bà Xung bên bức tường rào bị gia đình ông Thắng phá vỡ trong quá trình thi công xây dựng nhà.

Một ngày đầu tháng 10, chúng tôi có mặt tại khu 4. Bà Phạm Thị Xung chỉ tay vào bức tường bị phá vỡ và các trụ nhà ông Thắng xây lấn sang, bức xúc nói với chúng tôi: “Tường nhà tôi xây dựng ổn định từ bao lâu nay, hàng xóm láng giềng ai cũng biết, vậy mà anh Thắng tự ý phá vỡ rồi xây lấn sang như thế này, làm sao mà chịu được!”. Bà Xung vào tủ lấy giấy tờ liên quan cho chúng tôi xem. Theo tài liệu bà Xung cung cấp thì, gia đình bà có thửa đất rộng 248,5m2, trong đó đất xây dựng là 200m2. Bìa đỏ của gia đình bà Xung được huyện Hoành Bồ cấp ngày 27-12-2006. Tại phần ghi chú nêu rất rõ: “Thửa đất được trích đo thực địa”. Còn thửa đất mà gia đình ông Thắng đang sử dụng mang tên ông Đặng Trí Dũng (thửa đất này ông Dũng mua lại của vợ chồng ông Hoà, bà Mầu, rồi ông Thắng lại mua lại của ông Dũng) có diện tích 100m2 dùng để xây dựng; ghi chú: “Diện tích thửa đất chưa được đo đạc chính xác”. Cầm 2 tấm bìa đỏ và dẫn chúng tôi ra bức tường nhà ông Thắng, bà Xung đối chiếu: “Trong hồ sơ đã thể hiện rõ là tường sau nhà ông Thắng bằng với tường sau của VKSND huyện, vậy mà bây giờ, ông Thắng lại ngang nhiên xây lấn sang nhà tôi như thế này đây”. Chúng tôi hỏi: Tại sao ngay khi gia đình ông Thắng tiến hành phá bức tường, gia đình lại không có ý kiến gì, để bây giờ ông Thắng đã xây lên tầng 4 rồi mới kiến nghị?. Bà Xung trả lời: “Lúc ông Thắng đập tường, vợ chồng tôi không có nhà. Khi về phát hiện ra, chúng tôi đã kiến nghị lên thị trấn. Chính quyền địa phương đã tổ chức hoà giải, nhưng chưa thoả đáng nên chúng tôi không chấp nhận”. Bà Xung cho chúng tôi xem biên bản hoà giải do thị trấn Trới tổ chức ngày 18-7-2009. Tại cuộc hoà giải, bà Ngô Thị Hồng Vân, vợ ông Thắng cũng khẳng định: Gia đình mới mua lại mảnh đất này, lịch sử thửa đất gia đình chưa nắm rõ. Khi xây dựng nhà, gia đình chỉ căn cứ vào diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhà nước công nhận, gia đình không hề lấn chiếm. Gia đình cũng đã sang đặt vấn đề với vợ chồng bà Xung, tuy nhiên trong khi thi công đã sơ suất làm vỡ một phần bức tường...

Như ý kiến của bà Vân thì việc xây dựng là căn cứ vào diện tích được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng thực tế, phần ghi chú có ghi rất rõ là “Diện tích thửa đất chưa được đo đạc chính xác”, như vậy gia đình bà Vân căn cứ vào đâu để lấy diện tích chuẩn là 100m2, rồi phá tường lấn sang nhà khác để cho đủ diện tích. Việc sở hữu bức tường của gia đình bà Xung từ nhiều năm nay đã được các hộ liền kề khẳng định không có tranh chấp gì, ngay cả sơ đồ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa các hộ liền kề cũng thể hiện khá rõ vấn đề này. ấy vậy mà, tại buổi hoà giải, từ cán bộ địa chính, Phó trưởng Công an và Chủ tịch UBND thị trấn Trới lại khẳng định: “Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xây dựng của gia đình ông bà Thắng - Vân là đủ, đúng”. Ngạc nhiên hơn, bà Bùi Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Trới, mặc dù cho rằng: Phần đất mà gia đình bà Xung xây dựng bức tường chưa được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, là phần đang tranh chấp... nhưng vẫn cho phép: “Gia đình ông bà Thắng - Vân vẫn được xây dựng bình thường”. Tại sao thửa đất đang tranh chấp lại có thể để xây dựng bình thường? Thật là khó hiểu!

Không đồng tình với kết quả hoà giải trên, gia đình bà Xung tiếp tục làm đơn kiến nghị lên UBND huyện Hoành Bồ. Lần này, bà Xung đã lấy xác nhận của các hộ biết rõ về lịch sử mảnh đất này và nhiều người đã khẳng định, tường nhà bà Xung được xây dựng từ trước khi ông Dũng về ở. Ông Dũng - người bán đất cho ông Thắng cũng xác nhận rất rõ: “Tôi bán nhà cho vợ chồng anh Thắng là toàn bộ phần nhà đất đã được nhà chủ cũ xây dựng trên đất đó, không còn phần đất nào dư ra”. Sau khi tiếp nhận đơn của gia đình bà Xung, UBND huyện Hoành Bồ đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm tra và tổ chức hoà giải vào ngày 14-8-2009, nhưng không thành...

Khi làm việc với chúng tôi, ông Ngô Tất Thắng cũng trưng ra rất nhiều chứng cứ để khẳng định việc gia đình dỡ tường, xây lấn sang đất của gia đình bà Xung là đúng và có cơ sở. Ông Thắng cho chúng tôi xem ảnh, phim khi gia đình khởi công xây dựng. Khi được hỏi, tại sao gia đình không tìm hiểu rõ vấn đề, thoả thuận với gia đình bà Xung, sau đó mới thi công làm nhà, thì ông Thắng cho rằng, diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao nhiêu thì cứ căng dây lấy đến đó!?

Chúng tôi đã đăng ký làm việc, nhưng do bận họp, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn giao cho một nữ cán bộ địa chính tiếp chúng tôi. Sau khi lục lọi đống giấy tờ chừng vài phút, đồng chí này bỏ ra ngoài và nói với chúng tôi “Chờ mấy phút!”. Hơn 10 phút trôi qua, không thấy đồng chí cán bộ này quay lại, chúng tôi phải ra ngoài tìm, thì đồng chí cán bộ này mới trở vào, tiếp tục lục đống hồ sơ, rồi trả lời: “Không có tài liệu gì cả, các anh cần gì thì cứ lên huyện”. Chúng tôi lên huyện làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, tại sao trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Dũng lại ghi là “Diện tích thửa đất chưa được đo đạc chính xác”, nhưng lại thể hiện rất chi tiết chiều dài và chiều rộng của thửa đất này, một đồng chí cán bộ của Phòng cho biết: Vào thời điểm đó chưa có bản đồ giải thửa, nên theo quy định việc ghi trên là hợp lệ. Nhưng đồng chí cán bộ này lại không trả lời được câu hỏi vậy thì căn cứ vào đâu để lấy chính xác 100m2 đất cho gia đình ông Thắng... Nhìn vào sơ đồ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Xung và gia đình ông Thắng, chúng tôi thấy nổi lên một vấn đề, đó là sự tắc trách của cơ quan chức năng khi thực hiện việc đo, vẽ giáp ranh giữa hai thửa đất này. Trong bìa đỏ của gia đình bà Xung, thể hiện rõ là tiếp giáp với tường của Viện Kiểm sát, không hề có khoảng cách nào; nhưng trong bìa đỏ của gia đình ông Thắng, phía tường sau của Viện Kiểm sát có một rãnh nước. Phải chăng đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ông Thắng vin vào để lấn sang? Tuy nhiên, nhiều hộ dân xung quanh đều khẳng định, rãnh nước đó là do nhà bà Xung xây để ngăn nước thải từ hộ nhà ông Dũng trước kia và Viện Kiểm sát chảy tràn xuống sân nhà, phần đất đó là của gia đình bà Xung... Bà Phạm Thị Xung tâm sự: “Quả thực, bức tường và phần đất lấn chiếm sang không đáng là bao nhiêu, nếu như gia đình ông Thắng sang nói chuyện đàng hoàng, chúng tôi cũng chẳng hẹp hòi gì. Nhưng đằng này, theo như dư luận cho rằng, ông Thắng ỷ lại có chức, có quyền...”.

Cùng chuyên mục