Cách đây chưa lâu, ông Michael Dick (giữa) đã chụp tấm hình này tại trung tâm thành phố Sudbury, Anh với hy vọng tìm lại cô con gái đầu lòng 10 năm biệt tích. Có điều ông sẽ chẳng cần mất công đến vậy nếu biết rằng: ngay sau lưng, cô ấy chỉ đứng cách ông vài chục bước.
Ông Michael Dick làm nghề thợ mộc ở khu phố Bow, phía tây Luân Đôn mất liên lạc với 2 mẹ con bà vợ cả hơn chục năm nay. Sau khi hai người ly dị, bà đưa con gái Lisa - khi đó còn bé xíu - về
Cách đây không lâu khi thị trấn
Không có bất cứ người nào tên Lisa 31 tuổi. Quá đỗi thất vọng, Dick quay trở lại với nhóm phóng viên của Suffolk Free - tờ báo đăng tải câu chuyện tìm con cảm động của ông bố suốt 10 năm trời.
Họ chụp một tấm hình minh họa cho bài báo. Và ông Dick không thể ngờ rằng, trong chính bức ảnh ấy cũng có mặt cô gái mà ông đang ra sức kiếm tìm: người phụ nữ mặc áo trắng đẩy xe nôi, cách sau lưng ông độ hơn chục mét.
Lisa, hiện đã có 3 mặt con, nhận ra ngay mình là nhân vật chính của câu chuyện sau khi nghe bạn bè kể lại. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chính mình trong bức ảnh in trên tờ báo Suffolk Free.
Bữa tiệc đoàn tụ gia đình diễn ra không lâu sau đó trong nỗi vui mừng khôn xiết. Ông Dick gặp lại 2 đứa cháu Ross 13 tuổi và Sam 11 tuổi, cùng lúc “diện kiến” cậu nhóc Courtney 8 tuổi mà ông chưa một lần nhìn mặt.
Hiện đang sinh sống cùng nhà chồng tại thành phố Colchester, Essex, Lisa trở về
“Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy bức ảnh” - Lisa nhớ lại. “Đó chính là nơi tôi và mẹ vừa đứng cách đó vài phút, vừa đi khỏi chục mét thì bố tới chụp hình. Sự trùng hợp thật quá đỗi kỳ diệu”.