'Sư tử Anh' rực nóng trước vòng loại World Cup

Đè bẹp Slovakia bốn bàn không gỡ trong trận giao hữu tại sân Wembley tối qua, thầy trò HLV Fabio Capello xem như có bước chạy đà thành công chuẩn bị cho trận gặp Ukraine giữa tuần sau.

Sau nhiều tháng - kể từ thất bại trong trận giao hữu với Tây Ban Nha, đội tuyển Anh hôm qua đánh dấu sự trở lại không chỉ bằng kiểu trang phục mới, mà còn là màn trình vô cùng ấn tượng. Slovakia lúc này có phong độ khá cao - thể hiện bằng việc thắng bốn trong năm trận đá chính thức gần đây và hiện đứng đầu bảng 3 ở vòng loại World Cup 2010, nhưng cũng đành khuất phục trước sức mạnh hủy diệt của đội tuyển xứ sương mù.

a
Anh tiếp tục tạo được niềm tin cho người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Lượt trận thứ năm,
Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu

Emile Heskey sớm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, chỉ bảy phút sau khi bóng lăn. Wayne Rooney củng cố chiến thắng cho "Sư tử Anh" bằng bàn nhân đôi cách biệt khi trận đấu còn chừng 20 phút. Tác giả bàn thắng thứ ba của Anh là Frank Lampard, trước khi Rooney ấn định chiến thắng bốn sao hoành tráng phút cuối cùng của hiệp hai.

No nê trong chiến thắng, nhưng đội bóng của HLV Capello không tránh khỏi muộn phiền khi chân sút Heskey rồi người thay thế anh, Carlton Cole, đều dính chân thương phải rời sân từ trong hiệp một. Peter Crouch - một tiền đạo dự bị khác - cũng chung cảnh ngộ ở khoảng giữa hiệp hai. Nếu tất cả đều không kịp bình phục, Capello hẳn sẽ phải đau đầu tính toán do trận đấu với Ukraine ở vòng loại World Cup 2010 đã cận kề.

Rio Ferdinand chấn thương bất ngờ nên đá cặp trung vệ cùng John Terry tối qua là cựu tài năng của Arsenal - Matthew Upson. Bên hành lang phải, đá trên chốt chặn Johnson không phải là David Beckham mà là Aaron Lennon của Tottenham. Frank Lampard cặp cùng Gareth Berry ở trung tâm tuyến tiền vệ, trong khi Gerrard dạt sang cánh trái. Heskey và Rooney sóng đôi trên hàng công.

Trong trang phục trắng muốt, tuyển Anh như con sóng bạc ào ạt đổ lên phần sân đội khách, ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và họ chỉ mất bảy phút để có bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền vào nhẹ nhàng của Gerrard, Heskey nhanh nhẹn vượt lên trước mặt Martin Skrtel - trung vệ của Liverpool và là cầu thủ nổi tiếng nhất Slovakia hiện nay - đệm bóng sệt vào góc gần thành bàn.

Chừng ba phút sau, tiền đạo của Aston Villa thiếu chút nữa lại lập công, nếu cú đánh đầu của anh - sau pha bấm bóng chuẩn như đặt của Rooney - chúi xuống thấp đi vào khung thành trống thay vì vọt xà phí phạm. Đang thả sức tung hoành, phút 15, Heskey bất ngờ phải sớm rời sân vì chấn thương. Trước đó anh thực tế có vài lần bị cầu thủ đối phương phạm lỗi.

Sức công phá của Anh dẫu vậy không bị ảnh hưởng nhiều, mà chuyển hóa sang dạng khác bằng sức ép thậm chí đa dạng hơn. Cơ hội có thể đến từ cánh phải của Lennon, khả năng sút xa của Lampard hay những pha phối hợp giữa Gerrard và Rooney. Tình huống đẹp nhất trong hàng loạt các pha hỏng ăn của đội chủ nhà ở hiệp một là tình huống Lennon đối mặt trong cấm địa, nhưng dứt điểm trúng người thủ thành Senecky. Gerrard lao tới đánh đầu bồi khi bóng bật ra nhưng vẫn không hạ được chốt chặn cuối cùng của đội khách.

Ở cầu môn đối diện, trong suốt hiệp một, David James thực tế không phải vận động nhiều. Song, nếu vì thế mà chủ quan, thủ thành của Portsmouth có lẽ đã phải trả giá đắt khi đội khách đôi ba lần cũng tỏ ra biết cách gây khó dễ. Điển hình như pha kết thúc của Karhan từ một tình huống phạt góc phút 30, hay của thủ quân Vittek chừng 10 phút sau đó trong cấm địa.

Sau giờ nghỉ, Capello liền lúc đưa ra ba điều chỉnh nhân sự. Ben Foster vào thay James trấn giữ khung thành, Lennon nhường chỗ cho Beckham, trong khi Steward Downing trám chỗ Gerrard.

Khi cả ba thay đổi trên của đội chủ nhà chưa kịp phát huy tác dụng thực sự, thiếu chút một điều chỉnh từ đội khách tạo ra bất ngờ. Phút 56, cầu thủ vào thay người Erik Jendrisek có cơ hội cực ngon để quân bình tỷ số 1-1, sau khi thoát xuống tìm thấy khoảng trống trong cấm địa. Song, thay vì nắn nót hơn anh lại dứt điểm thiếu chuẩn xác vào mặt bên mành lưới.

Mọi chuyện tuy nhiên rồi cũng đâu vào đó với đội chủ nhà, khi họ vẫn biết cách làm chủ tình hình. Beckham - cầu thủ hiện còn thi đấu khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất - có pha tạt bóng quen thuộc từ cánh phải để Rooney bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0 phút 70. Bàn thắng này coi như nhát dao chí mạng kết thúc hy vọng gây bất ngờ của Slovakia.

Khoảng cách an toàn, ngược lại, tạo tâm lý thoải mái cho đội chủ nhà. Việc Crouch rời sân vì chấn thương phút 74 vì vậy chỉ có thể khiến họ lo lắng về sau, chứ thực tế không thể ảnh hưởng đến phần còn lại của trận đấu. Phút 82, đa số khán giả trên sân Wembley lại được dịp ăn mừng sau pha thoát xuống rồi kết thúc nhẹ nhàng thành bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Lampard. Chính tiền vệ của Chelsea, khi hiệp hai bước vào phút bù giờ, là người tận dụng sai lầm mất bóng của hậu vệ đội khách, chuyền cho Rooney băng xuống lập công hoàn tất chiến thắng 4-0.

Đội hình thi đấu

Anh: James (Foster 46), Johnson, Upson, Terry, Ashley Cole, Lennon (Beckham 46), Lampard, Barry, Gerrard (Downing 46), Heskey (Carlton Cole 15), Rooney, Carlton Cole (Crouch 34), Crouch (Carrick 74).
Dự bị không được sử dụng: Green, Jagielka, Lescott, Baines.

Bàn thắng: Heskey 7, Rooney 70, Lampard 82, Rooney 90.

Slovakia: Senecky, Pekarik, Valachovic, Skrtel, Cech (Jendrisek 46), Sestak (Jakubko 72), Zabavnik, Karhan (Strba 83), Kozak (Sapara 62), Hamsik (Mintal 79), Vittek (Holosko 46).
Dự bị không được sử dụng: Mucha, Cisovsky, Kratochvil, Dobrotka, Obzera, Kamenar.

Cùng chuyên mục