Sự vượt lên của những tay máy mới

Khai mạc triển lãm và trao giải vào 10-9 vừa qua, tại TP Hải Phòng, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 12 năm 2009 qua đi để lại nhiều dư âm cho các tác giả Quảng Ninh...

Liên hoan ảnh năm nay mang chủ đề “Vẻ đẹp thiên nhiên, con người khu vực đồng bằng sông Hồng” có sự tham gia của 184 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bông Hồng với 769 ảnh. Số ảnh được chọn trưng bày triển lãm là 160 ảnh, trong đó 22 tác phẩm được trao giải chính thức (gồm 1 Huy chương (HC) Vàng, 3 HC bạc, 8 HC đồng và 10 giải khuyến khích). Bức ảnh Trước biển của tác giả Hoàng Diệu (Hưng Yên) đã tìm được một góc máy đẹp, công phu trong thể hiện, với ý tưởng tôn vinh sức lao động của con người vượt lên thiên nhiên đã chinh phục không chỉ Hội đồng giám khảo mà còn được nhiều nghệ sĩ tâm phục, khẩu phục. Tác phẩm đã giành Huy chương Vàng hoàn toàn xứng đáng, bỏ qua tiền lệ thường thấy trước nay là địa phương đăng cai thường đứng ngôi đầu. Ngoài các giải cá nhân, Liên hoan còn có 3 tập thể được trao giải đồng đội là Hội VHNT Bắc Ninh, Hội VHNT Hưng Yên và Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.

Sự vượt lên của những tay máy mới ảnh 1
Bức ảnh Ngõ quê của tác giả Bạch Ngọc Tư đoạt giải khuyến khích tại liên hoan.

Đánh giá về ảnh tham gia Liên hoan, ông Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhận định, các tác phẩm bám sát chủ đề, hình ảnh chân thực, khá sinh động nhưng chưa có sự bứt phá mạnh. Chất lượng ảnh được nâng cao đồng đều, khá hơn năm trước trong cách khai thác đề tài, trong nghệ thuật biểu cảm của ngôn ngữ nhiếp ảnh, trong kỹ thuật làm ảnh... Nhưng cũng có một số trường hợp ảnh còn rơi vào lối mòn, tác giả chưa thoát khỏi cái bóng của người đi trước và của chính mình. Ông cũng cho rằng, các tay máy đang trăn trở, tìm cách bứt phá cho riêng mình nhưng chưa rõ nét, chưa mạnh...

Nhận xét này cũng phản ánh khá chính xác thực trạng ảnh của các tác giả Quảng Ninh trong liên hoan được đánh giá là có chất lượng ảnh khá tốt, số ảnh được treo cũng tương đối nhiều (18 ảnh trong tổng số 102 tác phẩm của 27 tác giả gửi tham gia) nhưng các tác giả Quảng Ninh vẫn lỗi hẹn với các giải cao ở liên hoan lần này khi chỉ giành về 3 giải khuyến khích. Đó là các tác phẩm Ngõ quê (Bạch Ngọc Tư), Nhịp cầu mới (Hoàng Quốc Vượng) và Lính cứu hộ (Mạnh Hùng). Bạch Ngọc Tư vẫn khẳng định là tay máy vững, ngoài ảnh đoạt giải còn có 2 ảnh khác được treo lần này là Ven sông và Mưa. Mạnh Hùng có một ảnh khác được treo là Lấp lánh ánh than. Riêng tác giả Hoàng Quốc Vượng lần đầu tham gia sân chơi này và đoạt giải. Các tác giả khác có 2 ảnh treo là Đỗ Khánh với Ngày hội, Tạc tượng Bác Hồ, Khắc Đạm có Nét nghề và Hoa Việt, Cấn Đình Loan có Bà cụ người Dao và Phủ sóng vùng cao, các tác giả Trần Đức Sửu, Nguyễn Ngọc Huấn, Đỗ Giang, Đỗ Phương, Nguyễn Thuyên, Duy Đoan đều có 1 ảnh treo. Trong số này thì Cấn Đình Loan, Nguyễn Thuyên và Duy Đoan cũng là những tay máy mới, lần đầu tham gia liên hoan đã có những góc nhìn mới, ảnh giàu sức sống. Điểm qua những cái tên này cũng cho thấy sự bứt phá của các tay máy mới, trong khi đó nhiều tay máy quen thuộc lại chưa vượt lên được, thiếu vắng trong số ảnh đoạt giải và trưng treo.

Một điểm cần ghi nhận nữa là đề tài trong ảnh của Quảng Ninh năm nay khá đa dạng, góc nhìn trong hơn, phản ánh đời sống con người gần với đời thực hơn. Đó là đề tài về công nghiệp, nông thôn, ngư nghiệp, về vùng cao, lễ hội và về y tế. Dẫu vậy thì mảng ảnh về biển của Quảng Ninh gửi tham gia rất nhiều nhưng chưa mới mẻ, hạn chế về chất lượng nên chỉ được chọn treo 2 bức là Hạ Long đêm hội và Trong động Đông Trong - Bái Tử Long. Thiết nghĩ, đây cũng là đều đáng lưu tâm cho các tác giả tỉnh nhà.