Sức lan toả mạnh mẽ của Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng

9 tháng triển khai từ cơ sở, với gần 100 buổi biểu diễn của trên 300 nhóm do hơn một vạn đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh và ở vòng chung kết với 2 buổi thi cùng một đêm công diễn tại TP Hạ Long, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn đến xem.

Hàng trăm tiết mục của 14 nhóm tuyên truyền ở vòng thi này quả thật đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Đặc biệt là phần thi ca khúc với các bài hát có giai điệu khoẻ khoắn, sôi nổi, mang tính cổ động, thúc giục cao. Bên cạnh đó cũng có những ca khúc rất xúc động mà đáng nhắc đến nhất là "Cúc ơi" - bài hát nói về sự hy sinh của Cúc, một trong mười cô gái TNXP đã ngã xuống tại Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy. Xúc động mà không uỷ mị, yếu đuối, ca khúc này được nhiều đội lựa chọn, nhưng giành được cảm tình của khán giả nhất là qua sự thể hiện của Đội Hoành Bồ. Giọng ca khiến người nghe dâng trào cảm xúc, không ít người đã rưng rưng...

Sức lan toả mạnh mẽ của Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng ảnh 1
Ca khúc “Cúc ơi” của đội TCM Hoành Bồ gây được sự xúc động mạnh mẽ cho người xem tại Liên hoan.

Có thể nói, các đêm diễn đã cho thấy giá trị lâu bền, sức sống mạnh mẽ của ca khúc cách mạng với lớp trẻ và các tầng lớp nhân dân hôm nay, góp phần truyền cho lớp trẻ "sức mạnh, niềm tự hào truyền thống để đi lên" như phần hùng biện mà một nhóm tuyên truyền đã trình bày.

Đánh giá về chất lượng Liên hoan, ông Cao Đức Bình, một thành viên Ban giám khảo, cho hay: Các nhóm đã bám sát chủ đề liên hoan, đem đến đây những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước, Vùng mỏ, được dàn dựng công phu, chất lượng nghệ thuật khá cao... Lực lượng phụ hoạ rất đông, tiêu biểu như đoàn Móng Cái (đơn vị đoạt giải nhất). Xét về điểm nghệ thuật các ca khúc có thể Móng Cái thấp hơn hai đoàn giải nhì nhưng "thắng lợi" của đội là biết chú ý cân đối cả 3 phần thi nên có tổng điểm vượt trội hẳn lên. Chào hỏi, thi ca khúc, đội đã đưa hẳn các panô, áp phích lên sân khấu rất gây ấn tượng. Đội đặc biệt nổi trội ở nội dung hùng biện, cây hùng biện nam duy nhất này đã biết đi sâu vào ý nghĩa, tác dụng của ca khúc ở mỗi giai đoạn lịch sử...

Hai đoàn Hạ Long và Hải Hà đoạt giải nhì với điểm trung bình không hơn kém nhau nhiều. Người xem hẳn thấy khá tiếc cho Hạ Long vì tổ khúc có chủ đề "Bài ca cách mạng vang mãi những chiến công" rất hay nhưng chủ đề quá lớn trong một khuôn khổ có hạn thành ra chưa chuyển tải hết. Ông Bình nhận xét: Dung lượng cho ca khúc chỉ khoảng 15 phút/đội nên thường các đội có sự lựa chọn khôn ngoan với 3 ca khúc là gọn gàng, vừa vặn. Nhưng Hạ Long lại thể hiện đến 7 ca khúc trải dài theo các chiến thắng của dân tộc thành ra mỗi bài chỉ hát được một phần. Nghe vậy, các ca khúc dễ bị lướt qua...

Hạn chế khi các đoàn không chú ý đến quy chế và cân đối các nội dung thi cũng phổ biến ở một số đơn vị khác, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích. Như Đoàn thanh niên cơ quan Tỉnh Đoàn dù có tổng điểm cao, có thể đạt giải nhì hoặc ba nhưng do sơ suất đáng tiếc là không tách nội dung hùng biện riêng mà rải đều ở các tiết mục đã khiến đội bị đánh tuột xuống khuyến khích. Hay đoàn Hoành Bồ, nội dung hùng biện bị ngắt quãng do MC... quên bài, thành ra điểm rất thấp. Bên cạnh đó là việc lạm dụng phụ hoạ của nhiều đơn vị cũng khiến tiết mục không đạt hiệu quả mong muốn; minh hoạ bằng hình ảnh ít gắn bó với chương trình nên chưa phát huy tác dụng thực sự; hùng biện đa phần chưa điểm về lịch sử ra đời, khái niệm của ca khúc cách mạng cũng như sự tồn tại trong đời sống hôm nay của dòng âm nhạc này. Ngoài ra, cũng còn đoàn thiếu bàn tay dàn dựng tinh tế, sử dụng thiên về các thể loại diễn đông người làm không ít ca khúc mất đi sự sâu lắng cần thiết...