Trong cái nắng vàng của mùa thu, bản Nà Thổng, xã Quảng An (Đầm Hà) hiện ra với những ruộng lúa xanh ngắt bắt đầu trổ bông, báo hiệu một mùa bội thu. Bao quanh bản là những quả đồi trồng quế, hồi và keo. Cuộc sống mới ấm no hiển hiện rõ nét trong từng nếp nhà nơi đây.
Anh Triệu Quý Lợi vay vốn Ngân hàng NN&PTNT đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.
Nà Thổng nằm cách trung tâm xã 5km, có 86 hộ dân với gần 350 khẩu, chủ yếu là người Dao, Sán Dìu. Nhà Bí thư Chi bộ bản Lỷ Sòi Lằm, nằm trong khu vườn rộng với đủ các loại cây ăn quả. Ông kể với tôi: Cái tên Nà Thổng có từ lâu lắm rồi, theo các cụ nói lại, nó có ý nghĩa như một cái thùng lớn. Các cụ bảo chịu khó làm ăn thì không thể đói được. Bản này hợp lại bởi 3 xóm: Nà Hin, Quắc Pặng, Nà Thủng. “Lúc ấy bà con mình còn lạc hậu lắm. Nhà nào cũng đẻ nhiều con, cả năm cấy một vụ lúa. Bà con ốm đau chỉ tin thầy cúng, vì nghĩ bị con ma nó quấy. Con trai con gái chưa kịp lớn đã dựng vợ gả chồng”. Giờ đây, cuộc sống ở Nà Thổng đã đổi khác. Nhờ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đồng bào dân tộc nơi đây đã biết đưa các giống lúa mới vào gieo trồng, năng suất đạt 3,75 tạ/ha. Không chỉ gieo cấy 2 vụ lúa, bà con còn trồng xen canh các loại cây vụ đông như: Tương, ngô, rau… để bán ra thị trường, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Các hộ còn khai thác lợi thế đất rừng để trồng cây đặc sản quế, hồi; một số chuyển đổi trồng keo. 100% số hộ dân ở bản có rừng, ít khoảng 1 ha, nhiều thì 5 ha. Từ trồng rừng, một số hộ đã có thu nhập cao 60 triệu đồng/năm như gia đình ông Hồ Sìu Phúc, Chìu Tắc Hồng. Nhiều hộ mở đại lý thu mua lâm, thổ sản, dược liệu, mây tre đưa đi nơi khác tiêu thụ...
Bí thư chi bộ Lỷ Sòi Lằm dẫn tôi vượt suối đến thăm hộ gia đình anh Triệu Quý Lợi, 22 tuổi. Lấy nhau đến khi có 2 mặt con, vợ chồng anh vẫn không vốn liếng làm ăn, thuộc diện hộ nghèo trong xã. Học tập các hộ khác trong bản, anh vay Ngân hàng NN&PTNT 30 triệu để đầu tư trồng rừng và chăn nuôi. Anh bảo: “Nhà có 2 vợ chồng, vừa cấy lúa, trồng rừng, nên mỗi năm tôi chỉ nuôi khoảng 30 con lợn, nhưng thu nhập cũng khá”. Không riêng gia đình anh Lợi mà rất nhiều gia đình ở bản, nhất là những gia đình trẻ đầu tư mạnh cho chăn nuôi. Nhờ vậy mà trước đây hầu hết là hộ nghèo, thì nay chỉ còn 42 hộ nghèo.
Bà con nơi đây luôn đùm bọc, thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Với những hộ gia đình khó khăn, mỗi dịp rằm, tết, bà con đều san sẻ giúp đỡ cân gạo, cái bánh. Từ năm 2004, bản Nà Thổng đã họp bàn, xây dựng quy ước để phấn đấu trở thành bản văn hoá. Khó khăn lớn nhất nơi đây chính là tuyên truyền vận động kế hoạch hoá gia đình, vì bà con chủ yếu đông con. Chi bộ, các đoàn thể trong bản đều vào cuộc, đến từng hộ gia đình làm công tác này. Nhờ đó từ năm 2008 đến nay, ở bản không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Bà con cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự. Năm 2009, bản có hộ đạt gia đình văn hoá. Cũng trong năm này, Nà Thổng được công nhận bản văn hoá cấp huyện.