Đó là ông Nguyễn Quang Hùng (60 tuổi) ở tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, người chưa từng được học hành bài bản về mỹ thuật nhưng là tác giả của nhiều bức tranh đá quý được người mua ưa thích. Gần đây nhất, bức tranh đá quý "Hạ Long xanh" của ông đã xác lập kỷ lục vẽ trên vải toan nguyên khổ lớn nhất Việt Nam...
Cái duyên với đá quý
Ông Nguyễn Quang Hùng
Nguyễn Quang Hùng có năng khiếu vẽ từ nhỏ và người thầy dạy vẽ duy nhất chính là bố đẻ của ông. Bố ông làm nghề vẽ và bán tranh ở chợ. Nguyễn Quang Hùng đi cùng bố và rồi "hậu sinh khả úy", những bức tranh do ông vẽ dần dần được nhiều người thích hơn. Ông bảo, ông làm nhiều nghề để kiếm sống, từ nghề mộc, cơ khí rồi vẽ bút lửa ở Công ty Mỹ nghệ của tỉnh lúc bấy giờ. Sáng dạ, khéo tay, ông không chỉ vẽ đẹp mà còn tự chế ra các loại bút lửa khác nhau, bút to, bút nhỏ, bút tròn... Năm 1968, ông đi bộ đội và không có điều kiện học tiếp nữa nhưng năng khiếu hội họa thì vẫn được phát huy. Ông đi đâu vẽ đấy, vẽ phong cảnh là chủ yếu...
Kể về cái duyên với đá quý, ông nhớ lại: "Hồi ấy, ông Đỗ Bi kinh doanh đá quý, quá trình chế tác có những mẩu đá vụn thừa ra mà không biết làm gì. Nhân chuyến đi nước ngoài, thấy tranh đá quý của Thái Lan rất đẹp, ông liền mua một bức đem về để học công nghệ làm tranh này. Nhiều người xem tranh nhưng không ai nhận lời làm tranh đá quý vì chất liệu này lúc ấy còn lạ quá. Sau cùng, ông ta tìm đến tôi...". Cơ duyên của sự hợp tác này có lẽ đã đưa Nguyễn Hùng đến với đá quý từ đấy. Sau này, họ mỗi người một đường, Đỗ Bi trở thành một doanh nhân kinh doanh tranh đá quý có tiếng của tỉnh, với thương hiệu Kim Bảo Ngọc, còn Nguyễn Hùng lại đi theo ngả khác, dù vẫn gắn bó với tranh đá quý. Ông đeo ba lô lang thang trên những vùng đá quý ở Yên Bái, Thái Nguyên vừa tìm đá để vẽ vừa dạy nghề cho con em bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo... Ông tự hào bảo: "Tôi không có cửa hàng, không mở triển lãm nhưng cứ lên các vùng đá thì người ta rất mê, mời ở lại vẽ cho họ xem, họ học. Đá nghiền nhỏ, tôi bốc bằng tay mà rải, đến đâu được đến đó chứ không phải dùng dụng cụ gì cả... Tôi nghĩ mình có khả năng thì tạo điều kiện cho người ta. Hạnh phúc nhất là thấy mình đến là học trò cũng đến...". Hỏi về nghề, ông tâm sự: "Một năm, tôi chỉ làm khoảng chục tranh theo đơn đặt hàng thôi. Giờ 60 tuổi rồi, có niềm đam mê đá quý để đi tìm, có công việc mà vui là hạnh phúc rồi".
Ông cũng khẳng định, mình chính là người đã có những sáng tạo đầu tiên khi làm tranh đá quý, đó là nghiền nhỏ đá ra và dùng keo 502 để gắn kết những hạt đá vào toan. Từ đó đến nay đã là 10 năm rồi.
Bức tranh “Hạ Long xanh”
Làm từ thiện cũng khó(?)
Vào quãng đầu năm 2009, chúng tôi đã biết thông tin về việc ông Hùng trao tặng bức tranh "Hạ Long xanh" cho tỉnh. Việc này cũng đã được đưa tin trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh.
Sau đó, gặp lại ông tại nhà riêng, chúng tôi đã tận mắt được chiêm ngưỡng bức tranh rất đẹp này dựng tại căn phòng khách nhỏ của gia đình. Ông Hùng cho hay, vì Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chưa tìm được chỗ để tranh nên họ bảo cứ... để tạm ở nhà tôi. Thời gian trôi đi, Lễ hội Du lịch Hạ Long cũng trôi qua nhưng bức tranh với dự định sẽ được trưng bày tại Lễ hội cũng như bán đấu giá để ủng hộ người nghèo thì "bặt vô âm tín". Cho đến mãi gần đây, qua ông Hùng thông tin trở lại, chúng tôi mới hay bức tranh đã được xác lập kỷ lục Việt Nam. Cụ thể hơn, tấm bằng công nhận được ông Hùng treo trang trọng tại gia đình ghi rõ: Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập ông Nguyễn Quang Hùng là người làm bức tranh đá quý "Hạ Long xanh" trên vải toan nguyên khổ lớn nhất, thời điểm xác lập kỷ lục là ngày 18-12-2010.
Khổ của bức tranh "Hạ Long xanh" là 2mx3,95m. Ông cho biết, sắp tới ông sẽ lại đề nghị công nhận kỷ lục cho một bức tranh khác, là bức "Chợ Bến Thành năm 1931" với khổ lớn hơn là 2mx4m. Hình ảnh chợ Bến Thành ở bức tranh được ông vẽ lại từ một con tem của Pháp với vẻ thâm trầm, khung cảnh cũ, ngựa xe qua lại cũng thưa thớt... Tuy rằng, bức "Chợ Bến Thành năm 1931" ông làm sau bức "Hạ Long xanh" nhưng cả hai bức đã hoàn thiện từ khá lâu. Hỏi ông vì sao không công nhận ngay kỷ lục với bức tranh "Chợ Bến Thành", ông bảo: "Tôi muốn xác lập kỷ lục cho Hạ Long trước, là để tri ân mảnh đất quê hương, nơi tôi sinh ra; sau đó mới đến bức thứ hai vẽ chợ Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, nơi tôi sinh sống quãng thời gian sau khi trưởng thành...". Ông còn bảo: Cả hai bức tranh này ông đều không bán mà dành để làm từ thiện...
Với bức tranh "Hạ Long xanh", tuy mọi việc không được suôn sẻ, việc trao tặng cho tỉnh để bán đấu giá tại Lễ hội Du lịch Hạ Long năm 2010 không được tiến hành nhưng hiện nay, sau khi tranh đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam rồi, ông Hùng vẫn khẳng định, ông vẫn giữ nguyên ý định trao tặng bức tranh để tuyên truyền, quảng bá tại Lễ hội Du lịch Hạ Long năm 2011 này và bán đấu giá làm từ thiện cho người nghèo. Toàn bộ thủ tục này ông sẽ uỷ quyền cho con gái là ca sĩ trẻ Thu Trang (hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) trực tiếp đứng ra thực hiện. Ông chia sẻ: "Từ lâu, tôi đã tâm niệm rằng mình có một chút thì phải biết san sẻ với những người khó khăn hơn mình". Chẳng biết, ý định tốt đẹp của ông Hùng liệu có được những người có trách nhiệm lưu tâm không khi Lễ hội Du lịch Hạ Long năm nay đang đến gần. Và người viết bài này cứ băn khoăn mãi, chẳng lẽ muốn làm từ thiện mà cũng khó vậy sao?