Tác giả trẻ, những nỗ lực vượt mình

Không khí sáng tác trầm lắng, các tác giả trẻ rơi rụng dần, đó là một thực tế khó khăn cho VHNT Quảng Ninh những năm gần đây. Nhưng có lẽ, như một dòng chảy lặng lẽ, họ, dù không nhiều, vẫn miệt mài cho những nỗ lực vượt mình để có sự khẳng định riêng...

Lĩnh vực văn học nổi lên cái tên Uông Triều với giải khuyến khích truyện ngắn trong Cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2008-2009). Hai truyện ngắn đoạt giải Đôi mắt Đông Hoàng và Nước mắt sông Cầm đã thể hiện đúng sở trường truyện lịch sử của anh, đồng thời cũng cho thấy anh đã thể nghiệm khá thành công một lối viết rất hiện đại với những câu ngắn, ngắt nhịp và xuống dòng liên tục.

Đoạt giải ở cuộc thi lớn, có uy tín về văn chương của Tạp chí Văn nghệ Quân đội là niềm mơ ước của nhiều cây bút trẻ Quảng Ninh. Nhưng với Uông Triều thì thành công này cũng không dễ dàng. Anh bắt đầu sáng tác từ khá lâu nhưng cho đến tập truyện ngắn đầu tay xuất bản đầu năm 2010 thì cũng chỉ vỏn vẹn 11 tác phẩm. Thế mạnh được người đọc đánh giá cao nhất của Uông Triều ngay từ đầu đã là truyện lịch sử, anh cũng phát huy điểm mạnh này trong hầu hết tác phẩm của mình, nhưng phong cách viết thì lại có những biến đổi với truyện tâm trạng, hành văn kiểu truyền thống, truyện với cách hành văn rất khác biệt như đã nói ở trên.

Chưa chịu dừng lại cố định ở một lối viết nào dù truyện ngắn của Uông Triều đã bắt đầu có tên tuổi thì anh cho hay, sẽ chuyển sang viết tiểu thuyết bởi bắt đầu thấy cạn nguồn cảm xúc với truyện ngắn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự xuất hiện tiểu thuyết đầu tay của anh ra mắt độc giả.

Năm 2010 này đặc biệt phải kể đến sự ghi dấu mạnh mẽ của các họa sĩ trẻ gắn liền với các sự  kiện lớn về mỹ thuật của khu vực và toàn quốc. Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2 các tỉnh Đồng bằng sông Hồng được tổ chức tại Quảng Ninh, giới mỹ thuật tỉnh nhà đều nỗ lực rất lớn nhưng các họa sĩ Hạ Long gần như chiếm trọn các giải. Đặc biệt, các cây cọ trẻ đã vượt hẳn lên, ngoài Lê Minh Đức đã ẵm về một trong hai giải cao nhất của triển lãm (giải B với bức sơn mài Chiều về trên xóm vạn chài) thì Phạm Hùng Cường với tranh sơn mài Vùng mỏ III và Đặng Quốc Hùng với bức sơn dầu Biển đêm cũng được tặng bằng khen và lọt vào danh sách các tác phẩm đề nghị xét giải của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Điều khá thú vị là cả ba cây cọ này hiện đều đang là giảng viên Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long. Lê Minh Đức nuôi dưỡng ước mơ hội họa từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã trở về Quảng Ninh gắn bó với công việc giảng dạy mỹ thuật, đồng thời sáng tác. Anh chuyên tâm nhiều với dòng tranh sơn mài và thiên về những đề tài dân dã, gần gũi với cuộc sống xung quanh. Được nhận giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2005 và thành công tại triển lãm khu vực vừa qua, Lê Minh Đức hiện cũng là hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Quảng Ninh. Còn Phạm Hùng Cường lại vẽ cả sơn dầu và sơn mài nhưng thiên về vẽ mỏ.

Vùng mỏ III của anh đã thể hiện sự thay đổi rõ nét khi vẽ về mỏ giống như những lát cắt ngang khá độc đáo với hoà sắc đẹp, các khối rất khoẻ khoắn. Tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc vừa qua, hai cây cọ này đều có tranh được chọn treo; Minh Đức vẫn là thế mạnh sơn mài với Hầm lò, còn Hùng Cường là bức Vùng mỏ II.

Có lẽ, đã khá lâu rồi người yêu mến nhiếp ảnh nghệ thuật tỉnh nhà mới được thưởng thức một phòng tranh đẹp như thế về Vịnh Hạ Long. Đó là triển lãm Hạ Long - Đá và nước vĩnh cửu của tay máy trẻ Đỗ Khánh Giang. Đi sau tay máy kỳ cựu về Vịnh Hạ Long, NSNA Đỗ Kha (cũng chính là thân sinh ra anh) nhưng Đỗ Giang đã tìm ra một lối khai thác mới, khác biệt hẳn với những kiểu ảnh truyền thống để tạo một phong cách riêng cho mình. Bố cục hiện đại, ảnh sắc nét và đa phần là chụp từ trên cao xuống, tay máy này cho thấy hành trình chinh phục Hạ Long của anh không hề đơn giản, nó cần sức trẻ, cần cả sự mạo hiểm nữa bên cạnh một tình yêu với Hạ Long. Không chỉ khẳng định được mình, thị trường ảnh phong cảnh dường như cũng bắt đầu chấp nhận, yêu thích mảng ảnh này đã mở ra cơ hội sống được bằng nghề cho giới nhiếp ảnh nghệ thuật trẻ tỉnh nhà.

Với lớp trẻ, vượt lên để khẳng định mình là nhu cầu, cần sự nỗ lực tự thân; với người sáng tác thì càng cần hơn nữa. Nhưng chúng ta cũng cần có cơ chế đãi ngộ hợp lý để khuyến khích, động viên và giữ chân họ. Được biết, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có lời mời dành cho tác giả trẻ Uông Triều với mức đãi ngộ khá hấp dẫn. Đây là điều đáng mừng khi anh quyết định sẽ chuyển sang môi trường sáng tác chuyên nghiệp để phát huy hết năng lực của mình. Nhưng cũng đặt ra một câu hỏi: Với cách làm của Quảng Ninh, phải chăng đã không tạo sức hút cần thiết để giữ chân những tác giả trẻ có triển vọng?