Thực hiện chương trình hợp tác giữa Báo Quảng Ninh và Báo Quảng Tây Nhật báo (Trung Quốc), từ ngày 12 đến 18-6, Báo Quảng Ninh chủ trì tổ chức Đoàn công tác gồm 7 nhà báo thuộc 6 báo Đảng địa phương (Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang) sang Quảng Tây hoạt động nghiệp vụ. Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2008), xin gửi tới bạn đọc những cảm xúc ghi ở Quảng Tây.
Phó Tổng Biên tập Ngô Văn Giả (ngoài cùng, bên phải) cùng các đồng nghiệp Báo Quảng Tây Nhật Báo (Trung Quốc) và PV Báo Quảng Ninh xem bài viết tuyên truyền về quan hệ hợp tác Quảng Ninh - Quảng Tây đăng trên Báo Quảng Ninh số Xuân Mậu Tý-2008.
Ảnh: Hữu Duy
Mặc dù đã được Tổng Biên tập nhắc kỹ trước khi chúng tôi làm thủ tục xuất ngoại, thế nhưng, vẫn không tránh khỏi những va vấp nhỏ, đáng nhớ. Để đáp ứng yêu cầu công việc, Hữu Duy, Phó Ban Báo Quảng Ninh Điện tử có mang theo máy tính xách tay. Trong toàn bộ hành lý của cả Đoàn công tác chúng tôi, đây là “hàng” bị kiểm tra chặt chẽ và mất rất nhiều thời gian. Khi 6 thành viên trong Đoàn đều lần lượt làm xong thủ tục xuất cảnh thì Hữu Duy phải ngồi lại để Biên phòng nước bạn kiểm tra máy tính cá nhân. Mặc dù đã xoá đi các dữ liệu không cần thiết song chúng tôi đã phải đợi 30 phút mới xuất phát được để đến TP Cảng Phòng Thành - điểm đầu tiên của hành trình công tác tại Quảng Tây. Khi đã lên xe, Hữu Duy mới thở phào nhẹ nhõm mà “khai” rằng, máy tính dùng chung của cả Ban nên có những “phai” ẩn được cất giấu cẩn mật. Cũng vì thế mà công tác kiểm tra bị kéo dài.
Ngay buổi chiều trong ngày, Đoàn chúng tôi đến làm việc ở Cảng Phòng Thành. Sau khi nghe ông Tạ Nghị, Tổng Giám đốc Công ty hữu hạn Tập đoàn Cảng vụ Phòng Thành giới thiệu, chúng tôi được đưa đi tham quan Cảng. Cảng Phòng Thành rất rộng lớn. Song, thật tình cờ, đúng chỗ chúng tôi dừng chân thì nhà báo Tô Bích Hạnh, Báo Hải Phòng gặp đồng hương. Đó là các thuỷ thủ và thuyền viên tàu Bắc Sơn 136 mang số hiệu IMO 8981303 chở bột sắn từ Quy Nhơn sang. Cả 7 người chúng tôi hồ hởi, ríu rít hỏi chuyện thuyền trưởng Ngô Văn Quyền. Người vui nhất là nhà báo Tô Bích Hạnh. Chị tận dụng từng phút để lấy tư liệu về chi tiết này và “khai báo” địa chỉ nhà mình với các đồng hương. Còn thuyền trưởng Quyền cũng rất phấn chấn vội vã gọi điện báo chủ tàu, cũng là người Hải Phòng thông báo rằng có nhà báo Việt Nam sang đang nói chuyện. Chủ tàu vừa lên bờ hẹn về ngay nhưng tiếc rằng chúng tôi không có thời gian ở lại.
Ngày 13-6: Khâm Châu - một ngày hoạt động hết công suất
Trong chuyến công tác này, Báo Quảng Tây Nhật báo sắp xếp cho Đoàn chúng tôi lịch công tác đúng với hoạt động của báo chí. Mỗi ngày là một điểm đến với rất nhiều chương trình làm việc khép kín từ sáng tới chiều. Khâm Châu là một ngày tiêu biểu trong lịch công tác ấy. Buổi sáng ngày 13-6, cả Đoàn khởi hành từ TP Cảng Phòng Thành với điểm dừng đầu tiên tại Khâm Châu là Khu Kinh tế Cảng Khâm Châu. Anh Hoàng Vệ, Phó Phòng thu hút đầu tư của Khu Kinh tế Cảng sau khi giới thiệu tổng quan đưa chúng tôi lên khu công viên Tiên Đảo nằm trên một quả đồi thuộc Khu Kinh tế; làm việc với đại diện Tập đoàn Cảng Khâm Châu, Nhà máy nhiệt điện Khâm Châu.... Một ngày ở Khâm Châu, chúng tôi được các đồng nghiệp ở Báo Quảng Tây Nhật báo đưa đi làm việc ở 6 nơi. Dẫu mệt, nhưng không ai từ bỏ cơ hội khai thác tin tức, lấy tư liệu ở thành phố trẻ Khâm Châu có sức phát triển nhanh, mạnh. Sau khi ăn cơm tối, cả Đoàn lại “rồng rắn” nhau ra phố. Và cuối cùng, chuyến dạo phố tối ở Khâm Châu cũng trở thành một buổi tối hoạt động nghiệp vụ với nhiều câu chuyện hấp dẫn mà chắc chắn chúng tôi sẽ kể lại vào một dịp nào đó với bạn đọc.
Ngày 14-6: Mưa, nắng Bắc Hải
Điều kỳ lạ trong chuyến công tác của chúng tôi là hầu hết ngày nào cũng gặp mưa mà rất hiếm có nắng. Thế nhưng, 1 ngày ở Bắc Hải thật diệu kỳ. Sau những cơn mưa bất chợt đổ xuống là cái nắng nóng chói chang, gay gắt. Bắc Hải cũng là một trong những điểm dừng chân làm mê hoặc các nhà báo. Khi thăm và làm việc tại Công ty Hằng Cơ Vĩ Nghiệp, một doanh nghiệp chuyên về sản xuất điện thoại, mọi thành viên trong Đoàn đều bị “hút” vào các sản phẩm ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại. Có 2 chiếc máy điện thoại mà theo lãnh đạo Công ty có rất nhiều khách hàng yêu chuộng; đặc biệt những tính năng ưu việt của nó rất phù hợp với công việc của nhà báo. Đó là chiếc điện thoại có kết nối hệ thống GPI, nhờ vậy, nếu không may bị mất máy người sử dụng vẫn có thể lấy lại được dữ liệu. Chiếc điện thoại thứ 2 không sử dụng pin sạc điện thông thường mà là pin bằng năng lượng. Theo lãnh đạo Công ty giới thiệu thì chiếc điện thoại sử dụng pin năng lượng có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Chiếc điện thoại này quả thật rất phù hợp với công việc của nhà báo bởi thường xuyên phải đi công tác, đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo đặc biệt là những nơi chưa có điện thì không có gì tiện lợi bằng. Ngoài Công ty nói trên, chúng tôi còn được các đồng nghiệp ở Báo Quảng Tây Nhật báo đưa đến nhiều địa chỉ hấp dẫn mà với những người làm báo thì đây là cơ hội tốt nhất để khai thác thông tin. Nhà báo Trung Thu, Báo Hải Dương, cô bạn đồng môn với tôi cùng tham gia chuyến đi này đã bị các cột đèn đường ở Bắc Hải làm mê mẩn bởi cách trang trí mang đặc trưng gồm mỏ neo và cách buồm cánh điệu mang đặc trưng thành phố biển.
Ngày 15-6: Bồi hồi Nam Ninh
Với tôi, đây là lần thứ 2 trở lại Nam Ninh sau lần đặt chân đầu tiên năm 2001. Chính vì vậy, cảm xúc bồi hồi lan toả. Và cảm xúc ấy được nhân lên khi tôi được biết những sự kiện về Bác Hồ ở Nam Ninh. Không biết do hữu duyên hay ý tứ của các đồng nghiệp ở Báo Quảng Tây Nhật báo mà Đoàn công tác chúng tôi được bố trí ở khách sạn Minh Nguyên. Tại khách sạn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón lần sinh nhật thứ 70 (19-5-1960). Trong quyển kỷ yếu của khách sạn có ghi rõ, Người ở và làm việc tại tầng 5. Mang điều này ra hỏi nhà báo Hoàng Chân Tráng, Báo Quảng Tây Nhật báo - người đồng hành cùng chúng tôi suốt chuyến công tác này, anh cho biết: Khách sạn Minh Nguyên trước đây vốn là nơi để đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng như các nước khi đến Nam Ninh. Ngày nay, dù đã có rất nhiều khách sạn cao cấp khác được xây dựng nhưng với người dân Nam Ninh thì Minh Nguyên vẫn là một “địa chỉ” rất đặc biệt và vô cùng ý nghĩa. Tìm đọc trong cuốn kỷ yếu của khách sạn, tôi còn được xem lại hình ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở Minh Nguyên (9-11-1991). Bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông ở khách sạn này (25-4-1993) cũng được in trong kỷ yếu rất trang trọng. Đại tướng đã viết rất ngắn gọn mà súc tích thế này “Niềm nở, chu đáo, hữu nghị, chân tình”. Khi biết được câu chuyện về Bác Hồ với khách sạn Minh Nguyên, các thành viên trong Đoàn tranh thủ ghi lại những hình ảnh mà chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời. Và có một chi tiết nhỏ nhưng cũng trở thành bài học nhớ đời với chúng tôi trong quá trình tác nghiệp. Đó là, khi tất cả cùng lấy máy ảnh để chụp thì hầu hết đều bị mờ ống kính. “Lão nhà báo” Đỗ Thanh Bằng, Báo Bắc Ninh hóm hỉnh chia sẻ kinh nghiệm, khi đi công tác ngủ phòng điều hoà thì phải nhớ cho máy ảnh ngủ cùng trong chăn nếu không chắc chắn bị ẩm. Quả đúng là có những cái nhỏ nhưng nếu không chú ý sẽ dễ dẫn tới gặp “tai nạn nghề nghiệp”.
Ngày 17-6: Thắm tình đồng nghiệp
Việc trao đổi cụ thể về chương trình hợp tác tuyên truyền giữa Báo Quảng Tây Nhật báo với Báo Quảng Ninh và các báo Đảng địa phương tham gia chuyến đi này là một trong những nội dung trọng tâm của chuyến công tác này. Với sự cởi mở, chân tình, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Tây Nhật báo Ngô Văn Giả đã vào đề cuộc làm việc với Đoàn chúng tôi bằng một câu ngạn ngữ Trung Quốc với đại ý “Không niềm vui nào bằng bạn từ phương xa đến”. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, đồng chí đã nói về tình hữu nghị hai dân tộc Việt Nam -Trung Hoa bằng một câu chuyện rất báo chí. Đó là sự gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Tây. Điều đặc biệt hơn cả là có một phóng viên ảnh của Báo Quảng Tây Nhật báo nay đã nghỉ hưu nhưng chính là người lưu giữ một kho tư liệu Bác Hồ với Quảng Tây bằng ảnh. Câu chuyện này khiến các thành viên trong Đoàn đều có mong muốn được trở lại Nam Ninh, tìm gặp người phóng viên lão thành ấy. Trong không khí thân mật, đồng chí Ngô Văn Giả đã giới thiệu về Báo Quảng Tây Nhật báo và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm hay báo Đảng với tiêu chí vừa đảm bảo tính chính trị song vẫn đáp ứng được nhu cầu của đời sống xã hội. Các đồng nghiệp ở Quảng Tây Nhật báo đã từng đến Báo Quảng Ninh công tác đều hồ hởi chào đón Đoàn. Các chị Dương Diễm, Hoàng Hải Yến, Khương Mộc Lan, Dương Cảnh Hồng ríu rít hỏi thăm và nhắc đến các đồng nghiệp ở Quảng Ninh như Tổng Biên tập Lương Mạnh Hùng, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Trường.....
Phó Tổng Biên tập Ngô Văn Giả đã đưa chúng tôi đến Trung tâm in Báo Quảng Tây Nhật báo. Trung tâm này mới được xây dựng và đầu tư rất nhiều thiết bị in ấn, chế bản tiên tiến, hiện đại của thế giới. Cũng chính tại Trung tâm in, chúng tôi được học hỏi kinh nghiệm làm báo hiện đại. Và, dấu ấn đặc biệt nhất của chúng tôi khi đến đây là Giám đốc Trung tâm mang họ Lê. Ông kể rằng đã từng 2 lần gặp và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Báo Quảng Ninh như Tổng Biên tập Lương Mạnh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Lê Toán. Trong bữa cơm tối nấu ngay tại nhà ăn dành cho công nhân của Trung tâm, chúng tôi rất vui khi Giám đốc Lê tiết lộ ông đã từng được gặp Bác Hồ vào năm 1960 khi người tới Nam Ninh. Câu chuyện này, tôi xin phép được để dành và sẽ kể vào một dịp khác. Và bữa cơm tối ấm tình đồng nghiệp ấy trở nên thật sôi động khi tất cả chúng tôi cùng chung nhau cất vang lời ca “Việt Nam -Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông...”.