Tác phẩm trưng bày như... ở chợ!

Kéo dài trong những ngày diễn ra Lễ hội Du lịch Hạ Long 2010, Triển lãm tranh, ảnh về Vịnh Hạ Long lần này được tổ chức tại Khu du lịch Thanh niên - nơi đầy ắp các sự kiện khác như liên hoan ẩm thực, thi đôi nhảy, nhóm nhảy đẹp, rồi hệ thống quán, nhà hàng v.v...

Đó là một lý do khiến không gian triển lãm bị thu hẹp dẫn tới những phát sinh khác làm không ít nghệ sĩ và du khách buồn lòng...

Tác phẩm trưng bày như... ở chợ! ảnh 1
Không gian triển lãm hạn chế làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nghệ thuật các tác phẩm.

Trước hết, phải khẳng định triển lãm với 100 tranh, ảnh phong cảnh Vịnh Hạ Long của hơn 50 tác giả Quảng Ninh lần này là cố gắng không nhỏ của các nghệ sĩ. Bởi lẽ, đa phần trong số tranh, ảnh này là những sáng tác lần đầu ra mắt người xem. Hạ Long là đề tài bất tận nhưng cũng thật khó để các hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia luôn có những góc nhìn mới, những khám phá mới thuyết phục được người xem. Hàng trăm tác phẩm trưng bày cho thấy nỗ lực chuyển tải đến người xem cảm nhận về những góc độ khác nhau của thiên nhiên, con người Hạ Long. Qua các tác phẩm ở triển lãm, du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp Hạ Long một cách đầy đủ hơn, tinh tế hơn, với những góc nhìn rất mới, rất lạ, đẹp như mơ… Cũng như vậy, với hội hoạ, mỗi bức tranh phong cảnh Hạ Long là một xúc cảm riêng của tác giả, thể hiện sự trân trọng và tình yêu với di sản này. Trong 50 tác phẩm bày ở đây, chủ yếu là tranh vẽ theo lối hiện thực nhưng thể hiện rõ phong cách riêng của mỗi họa sĩ. Bên cạnh các tác giả quen thuộc, sử dụng những chất liệu quen thuộc như lụa, sơn dầu, sơn khắc, bột màu, giấy dó thì đây cũng là cuộc chơi để nhiều cây cọ thử nghiệm về màu sắc, bố cục và chất liệu mới, trong đó tranh in độc bản là một ví dụ...

Với một cuộc chơi thế này, ta không quá đề cao chất lượng nghệ thuật các tác phẩm. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, không gian triển lãm năm nay mới là điều đáng nói hơn. Nhớ lại triển lãm hội hoạ ngoài trời tại Lễ hội du lịch Hạ Long năm ngoái, nhiều người hẳn vẫn ấn tượng về một không gian đẹp được tạo ra từ các bức tranh. Khi ấy, tranh được đặt trên giá riêng và bày rải rác trong một không gian rộng, thoáng đãng với bồn hoa, cây cỏ xanh tươi rất bắt mắt tại cung đường đẹp nhất của khu du lịch Bãi Cháy (bên cạnh khu trung tâm của lễ hội Carnaval). Ngược lại, không gian triển lãm năm nay bị thu hẹp quá nên các tác phẩm bị dồn lại, treo thành hàng ngang chạy theo hai mặt bờ tường cây bao phía trước của trung tâm. Số khác thì bày dựa vào lan can hàng hiên khu nhà. Nếu lấy tiêu chí quảng bá hình ảnh Hạ Long tốc độ nhanh đến du khách sẽ không có gì để nói, trừ việc tranh, ảnh treo còn ẩu, còn dưới góc độ không gian dành cho nghệ thuật, việc bày hàng loạt và không có lớp lang thế này làm không ít nghệ sĩ chạnh lòng. Hoạ sĩ Nguyễn Duy Mạnh khẳng định: Không gian này hạn chế nhưng ta vẫn có thể làm tốt hơn, có thể bày theo lớp lang được. Còn hoạ sĩ Tùng Lâm thì bức xúc: Đầu tư cho nghệ thuật mà thế này khác gì tranh bờ rào. Thật xấu hổ nếu phải giới thiệu cho bạn bè mình xem... Khi được hỏi về cảm nhận của mình, hoạ sĩ Đặng Đình Nguyễn than thở: Xem tranh là thưởng thức cái đẹp, bày thế này tôi thấy thật buồn!

Quả thật, việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật theo lối xô bồ, lại là bày ngoài trời vốn dễ khiến màu sắc các tác phẩm (nhất là hội hoạ) bị vơi đi, cộng với sự ồn ào từ dòng người và âm nhạc dội sang từ khu liên hoan ẩm thực ngay bên cạnh thì chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm đã bị chìm đi không ít.

Đây là triển lãm tranh, ảnh về Vịnh Hạ Long được tổ chức ngoài trời với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng giá như, triển lãm được chú trọng hơn về không gian và tính thẩm mỹ thì chắc rằng mục đích quảng bá tới đông đảo du khách về vẻ đẹp của Hạ Long sẽ thành công hơn nữa.

Cùng chuyên mục