Mặc dù ra quân quyết liệt dẹp nhưng sau một thời gian lắng xuống, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hạ Long, than trái phép vẫn tiếp diễn. Trên đây là ghi nhận của PV báo Quảng Ninh về vận chuyền và khai thác than trái phép trên địa bàn phường Hà Khánh và Cao Xanh.
Chưa đến 20h00 tối nhưng đã có hàng chục chuyến xe chở than loại nhỏ, không che bạt, lao vun vút, công khai trên đường 337, hướng Hà Khánh về một bãi tập kết thuộc tổ 55, phường Cao Xanh. Theo dấu những xe than này chúng tôi được chứng kiến sự sôi động của hoạt động khai thác than trái phép ngay trong lòng thành phố. Than được vận chuyển từ một điểm khai thác trái phép Lượng than trên được vận chuyển từ lò một lò than thuộc địa phận tổ 22, khu 4 phường Hà Khánh, TP Hạ Long (chỉ cách tỉnh lộ 337 một con đường đất khoảng hơn 200m). Tuy cách không xa đường nhưng toàn bộ hoạt động khai thác, vận chuyển than được ngụy trang khéo léo. Lò than sát chân đồi, nằm gọn trong một ngôi nhà to được quây kín bằng tường cao. Đây là một hầm lò than dạng hầm dốc, nghiêng dựa lưng, ăn sâu vào đồi phía bãi rác Đèo Sen. Cận cảnh, phía trong lò than, mọi việc được tiến hành rất khẩn trương và sôi động. Tiếng xẻng xúc than, tiếng tời than từ lò lên lẫn với tiếng quạt gió... nghe trong đêm rõ mồm một. Trên khoảng sân rộng phía trước lò một lượng than lớn vừa được vận chuyển từ dưới lò lên. Vài người đang xúc than lên một chiếc xe Cửu Long loại 5 tấn. Tiếp cận lối ra chúng tôi thấy lò được “cảnh giới” rất cẩn thẩn. Phía ngoài, lò than được "ngụy trang" bằng rặng cây, cánh cổng đóng im ỉm. Một "cửu vạn" được bố trí ngồi ngoài để cảnh giới khi có sự cố. Con đường vận chuyển than ra phía ngoài đường cũng được xây cao, vừa đủ rộng để xe đi vào. Hoạt động vận chuyển than cũng rất "chuyên nghiệp". Tuy không được phủ bạt nhưng than chỉ được xúc vừa đủ để san bằng so với thành xe. Ra tới đường là xe chạy "hết ga". Rất vất vả chúng tôi mới có thể bám kịp xe BKS 14M -2730 và 14L- 8303 để tới bãi tập kết than. Hoạt đông của lò than khép kín trong khu nhà. Than được cửu vạn xúc và vận chuyển ra khỏi lò rất khó phát hiện từ phía ngoài. Đi được khoảng chừng 2-3 km xe tấp vào một ngõ nhỏ, rồi đổ tải ở bãi tập kết rộng (thuộc tổ 55 phường Cao Xanh), cách mặt đường 337 chừng 30-40m. Bên trong là một bãi than rộng, có sẵn một máy xúc cỡ lớn đang hoạt động. Chỉ sau vài phút, xe lại quay ra, tiếp tục chuyến mới. Cứ thế các chuyến xe đều đặn vận chuyển than tới điểm tập kết này cho tới sang mới nghỉ. Theo quan sát, lò than trái phép này hoạt động khá chuyên nghiệp với lượng ra than tương đối ổn định. Trung bình khoảng nửa tiếng là có một chuyến than được vận chuyển từ dưới lòng đất lên. Quay lại hiện trường vào sáng hôm sau, từ phía ngoài chúng tôi khó phát hiện ra dấu hiệu khả nghi nào của một lò than trái phép. Ngoại trừ một lượng than nhỏ còn lại trên khoảng sân rông và một số cửu vạn qua lại chuẩn bị cho ca làm vào buổi trưa. Để kiểm chứng "nhận định" của một vài "dân thạo nghề" đã "rửa tay...", đảo qua một vòng phía bên kia quả đồi bãi rác Đèo Sen và một vài địa điểm thuộc tổ 18, tổ 22 chúng tôi cũng phát hiện ra 1 vài lò than trái phép khác và vẫn hoạt động bình thường. Theo chúng tôi được biết, các lò than dạng này trên địa bàn phường Hà Khánh cũng vừa bị các lực lượng chức năng san phẳng đổ bê tông lấp lò trong ngày 10-7. Nhưng không hiểu sao vẫn còn "sót" một vài lò !? Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là lò than ngang nhiên hoạt động, lại nằm cách không xa trụ sở UBND phường. Phải chăng chính quyền địa phương không biết hay làm ngơ?